1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 31/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng nóng quá cơ,ngồi trong phòng mà kó chịu quá!
    Sáng nay đi chợ nấu cơm,ăn no quá!Chả bù cho mấy hôm trc nhịn,chẳng ăn j trưa mà đi học luôn.Mà ăn ngoài mãi cũng chán,mọi sáng lại còn ăn cháo,giờ thấy ớn quá!
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    viết xong quên mất............chả viết nữa............chóng mặt đau đầu, ốm thật rồi..........hjc hjc
  3. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc đời đầy rẫy những bất công.
    Khi số phận quá tàn khốc.
    Khi trắng đen thị phi lẫn lộn.
    Tình yêu và thù hận trở nên tầm thường!
    Cuộc sống đơn độc
    Thời gian trôi nhanh
    Giọt nước mắt câm lặng
    Hận thù, ân oán, đau thương
    Hạnh phúc, thành bại đến rồi đi chỉ trong nháy mắt.
    Muốn làm lại từ đầu nhưng không thể lùi bước.
    Chỉ còn cách dũng cảm bước tiếp về phía trước.!!
    vì ta vẫn là ta X15
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chứ?????????????????
    Vì sao nào???????????????
    Điên ko chịu nổi......................
    Chả nhẽ lại ra đấy, một phát thôi, xong luôn, thế có phải là hết ko???????????
    thế tốt hơn chăng???????///
    Điên quá.......................
    Đi chết thôi, đừng cản tôi......
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá. Chúa ơi, nếu có chúa thì làm ơn cho con biết con học cái j bây h? chán ngán!
    Vừa search thấy một lô hàng đc gọi là Bromoform tinh khiết nhập từ TQ nhưng nhìn thật bẩn thỉu, thế mà gọi là tinh khiết, nghĩ lại sách vở trong thư viên, ôi chúa ơi, ngán ngẩm quá. Lâu lắm rồi còn k viết chữ post lên cho sp sửa nữa, chắc sp buồn lắm. Con biết là con hư lắm, sp chờ đợi ở con cũng như a Vương và những người khác một niềm đam mê có thể gây dựng lại hình ảnh của TPCV. Nhưng chắc hè con mới tiếp tục được, h con chỉ có chút thời gian để ngủ lấy lại sức, con đã gầy lại rùi, k còn mũm mĩm heo như tháng trc nữa, con còn chẳng có tg để ý H, H, LA, D nữa, con thật tồi nhưng trời ơi, tg này thật gấp gáp....
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu mệt mỏi! làm sao thế! cố lên nào! Lật đật là mình! k được yếu đuối! cố lên!
  7. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hừm. Đen đủi quá đi thôi. mồng 1 mà đen như vầy chắc cả tháng này gặp toàn chuyện không may mắn mất thui.
    Mất 40k ót hết cả ruột- thế này đau dạ dạy mất. Đã mất dạy- vô công dồi nghề rồi mà còn bị mất tiền = chó cắn áo rách.
    Đã thế hnay mang máy về ấn ấn bấm bấm mà nick của mình - mày trốn đâu? Lần thứ 2 rồi. giờ thì lập nick mới làm gì nữa cơ chứ. Nangmua0_0 ơi mi đâu rùi???
    Đen thế này chưa học bào chế không biết mai có bị nhắc lên không nhỉ. xem số mình tháng 4 này đen thế nào? Tháng thi cử đây

  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tao đã "mất dạy" rồi, mày cũng đòi học theo tao thế này à? Lúc nào thèm măm chè với sữa chua thì phải làm thế nào?
    Cơ mà khi chưa "mất dạy" thì lười. Đến khi "mất dạy" rùi lại nhớ tụi học sinh thế không biết.... (Thật ra là nhớ chúng hay là nhớ ....... xiền nhỉ????)
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Sao hnay nghe chuyện N nói mình lại thấy... Chẳng hiểu sao nữa. Nhưng mọi người thật vô tâm, bọn con trai chơi với nhau như vậy mà cũng chẳng biết j, bao nhiêu ngày nay h mới biết chuyện. Mấy hnay trả lời đt of mình vẫn là giọng khó nghe nhất trên đời: thuê bao quý khách vừa gọi...N nt bảo chưa đc thả đau, vậy thì bao h đây, hỏi bị giữ ở đâu cũng k biết nữa. S ơi là S, Q biết nói j đây, đôi khi mọi thứ cứ trôi tuột khỏi tay chỉ trong chớp mắt. Chẳng biết h mình sao nữa, trống rỗng!
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ốm rồi........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này