1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vào , em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát . Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò , cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình . ?
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề . Em xa anh đã bao ngày rồi , nghe như tháng năm ngừng trôi . Đi xa em nhớ anh thật nhiều , này người , người yêu anh hỡi . ? ...
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    Mơ ước và những điều ước trong tôi có nhiều lắm , viễn vông cũng có , bình dị cũng có , bình thường cũng có , tầm thường cũng có mà cao sang cũng có luôn
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vào , em đã sống những đêm ngoài kia biển xô bờ cát . Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò , cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình . ?
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề . Em xa anh đã bao ngày rồi , nghe như tháng năm ngừng trôi . Đi xa em nhớ anh thật nhiều , này người , người yêu anh hỡi . ? ...
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    ?o Ước gì em đã không lỡ lời , ước gì ta đừng có giận hờn , để giờ đây cô đơn vắng tanh , đời em đã vắng anh rồi . Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần , em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi . ?
    Mơ ước và những điều ước trong tôi có nhiều lắm , viễn vông cũng có , bình dị cũng có , bình thường cũng có , tầm thường cũng có mà cao sang cũng có luôn
  4. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  5. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả những điều mình ước đều trở thành sự thật !
    Hehe, biết là tham nhưng ... tội gì mà không ước nhỉ ?
  7. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả những điều mình ước đều trở thành sự thật !
    Hehe, biết là tham nhưng ... tội gì mà không ước nhỉ ?
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    ước gì chết cho hết nợ
    (chưa bao giờ chán sống như thế này )
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    ước gì chết cho hết nợ
    (chưa bao giờ chán sống như thế này )
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có phép màu mang lại cho vùng đất ấy màu xanh yên ả, ngăn không cho ngọn gió thổi tới ;à, tung lên những lớp bụi mù mịt
    Uớc gì em đem cái mát mẻ của mùa thu, sự trong lành của mùa xuân đến vùng đất ấy
    Vẫn biết rằng trong cuộc sống hiện đại không tòn tại những chuyện cổ tích và em đã rời xa, rất xa lứa tuổi trong mắt ngồi nghe bà kể những câu chuyện có hậu nhưng em vẫn ước giá như mình có thể làm cô tiên ban hạnh phúc , yên lành cho nơi này nơi khác. Hay có lẽ áp dụng quy luật bù trừ cũng đc, mọi nắng lửa cứ gom hết về nơi em để nhường mát mẻ, bình yên cho nơi đó, được không ạ ?

Chia sẻ trang này