1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó , tội gì mà không ước nhỉ !
    Cho dù điều đó khó có thể thành hiện thực đi chăng nữa . Thì em vẫn muốn ước , giá như bây giờ có một ai đó ở bên cạnh em , an ủi em , động viên em ... vì em đang rất buồn . Híc hình như em tham lam qua thì phải !
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có đây
    Anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh em , an ủi em , động viên em ...
    (nhưng theo kinh nghiệm thì người ta không thích mình ở bên cạnh, nên rất tiếc!!!)
    Hic
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có đây
    Anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh em , an ủi em , động viên em ...
    (nhưng theo kinh nghiệm thì người ta không thích mình ở bên cạnh, nên rất tiếc!!!)
    Hic
  4. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    ước gì anh được ơ bên em giơ này.
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    ước gì anh được ơ bên em giơ này.
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    ước gì quanh mình chẳng có gì phải mua cả.Như vậy sẽ chẳng ai cần tiền và nó có nghĩa mọi người sống sẽ thân thiện với nhau hơn.
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    ước gì quanh mình chẳng có gì phải mua cả.Như vậy sẽ chẳng ai cần tiền và nó có nghĩa mọi người sống sẽ thân thiện với nhau hơn.
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ước gì một ngày có nhìu hơn 24 h , như 48,72 hchẳng hạn, ........... Lúc này chỉ muốn ngủ, mắt cay & chỉ muốn sụp xuống . Không có thời gian rảnh để ngồi than thở, khóc lóc . Cũng hay! Có rảnh rổi cũng để làm nhiều chuyện vô bổ thôi . Thấy anh đã online lại, chắc bây giờ nhẹ nhàng thoải mái rồi fải không anh ???
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ước gì một ngày có nhìu hơn 24 h , như 48,72 hchẳng hạn, ........... Lúc này chỉ muốn ngủ, mắt cay & chỉ muốn sụp xuống . Không có thời gian rảnh để ngồi than thở, khóc lóc . Cũng hay! Có rảnh rổi cũng để làm nhiều chuyện vô bổ thôi . Thấy anh đã online lại, chắc bây giờ nhẹ nhàng thoải mái rồi fải không anh ???
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé chúng ta mơ sau này lớn lên sẽ là cô giáo, bác sĩ........ Rồi ước mơ đó theo năm tháng có bạn thì vẫn giữ ước mơ đó, có bạn lại theo đuổi ước mơ khác.Nhưng khi ta bước vào vòng xoáy cuộc đời có mấy ai giữ được ước mơ ấy hay còn nhớ đến. Bỗng một lúc nào đó ta lại nhớ ra rằng ta đã từng có một ước mơ, trong ta có ai đó như đang thôi thúc " ngươi không thể quên đi ước mơ, bằng mọi giá ngươi phải thực hiện nó", ta như chợt bừng tỉnh, à mình còn có một ước mơ.

Chia sẻ trang này