1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hik !
    ông già noel ơi !
    con thi vào đúng ngày nôel ông mang phao vào phòng thi cho con nhé ! hay ông làm cho các giám thị coi thi nhủ gục hết và cái camera chết tiệt gắn trên tường nổ tung cho con nhờ. hoặc cho con trúng tủ cũng được .thanks
  2. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tội gì mà không ước nhỉ, hihi. em cũng ước một chút thôi
    ước những người bạn của mình ở bên mình mãi,
    ước những điều tốt đẹp nhất đến với họ,
    ước cho mình và mọi người luôn có thể nở nụ cười dù gặp sóng gió.
    ước mình và mọi người luôn dủ nghị lực để sống và vượt qua mọi khó khăn.
    và hiện tại bây giờ mong mình sớm hoà nhập vào đất nước này
    mong ông bà luôn luôn khoẻ mạnh, và mong một ngày gần nhất có thể được về bên ông bà.

    VÀ... chúc chị đá cũng như tất cả mọi người sớm thực hiên được những mong ước của mình
    VÀ CUỐI CÙNG .... chúc đêm noen mọi người sẽ có những giấc mơ thật đẹp hoặc...nhận được món quà từ người mình yêu quý

    ấy quên cón 1 điều nữa là... mong cho ngón tay của mính sớm bình phục chứ cứ như thế này viết bài lâu ghê cơ và nữa, hìhì mong noen mình nhặt được chút cẩn thận của ai đó đánh rơi, cầu chúa hay tiện đây anh chị nào có thừa cẩn thận, đảm đang thì san cho em chút it
    thanks
    Được falling_star34 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 11/12/2004
  3. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tội gì mà không ước nhỉ, hihi. em cũng ước một chút thôi
    ước những người bạn của mình ở bên mình mãi,
    ước những điều tốt đẹp nhất đến với họ,
    ước cho mình và mọi người luôn có thể nở nụ cười dù gặp sóng gió.
    ước mình và mọi người luôn dủ nghị lực để sống và vượt qua mọi khó khăn.
    và hiện tại bây giờ mong mình sớm hoà nhập vào đất nước này
    mong ông bà luôn luôn khoẻ mạnh, và mong một ngày gần nhất có thể được về bên ông bà.

    VÀ... chúc chị đá cũng như tất cả mọi người sớm thực hiên được những mong ước của mình
    VÀ CUỐI CÙNG .... chúc đêm noen mọi người sẽ có những giấc mơ thật đẹp hoặc...nhận được món quà từ người mình yêu quý

    ấy quên cón 1 điều nữa là... mong cho ngón tay của mính sớm bình phục chứ cứ như thế này viết bài lâu ghê cơ và nữa, hìhì mong noen mình nhặt được chút cẩn thận của ai đó đánh rơi, cầu chúa hay tiện đây anh chị nào có thừa cẩn thận, đảm đang thì san cho em chút it
    thanks
    Được falling_star34 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 11/12/2004
  4. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    điều ước ? có thạt nhiều mà cung chẵng biết ước gì nữa.
    tôi ước cho ngày mai se luôn dến.
    tôi ước cho tôi se tìm được một con đường cua chính mình, và tôi se co du quyết tâm dê đi theo con đương đó.
    và điều cuối cùng , tôi ước cho tôi se ngay được gần em hơn,luôn đươc bên em,ngắm nhìn đoi mắt cua em.
  5. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    điều ước ? có thạt nhiều mà cung chẵng biết ước gì nữa.
    tôi ước cho ngày mai se luôn dến.
    tôi ước cho tôi se tìm được một con đường cua chính mình, và tôi se co du quyết tâm dê đi theo con đương đó.
    và điều cuối cùng , tôi ước cho tôi se ngay được gần em hơn,luôn đươc bên em,ngắm nhìn đoi mắt cua em.
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đá đổi chủ đề nhanh thế,những điều ước gửi ông Noel à???-----> Mong ông mang lại cái con cần,mà còn cũng ko biết cần gì nữa............,nhiều quá
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đá đổi chủ đề nhanh thế,những điều ước gửi ông Noel à???-----> Mong ông mang lại cái con cần,mà còn cũng ko biết cần gì nữa............,nhiều quá
  8. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ông già noel trình tin học đến đâu nhỉ ? tôi chỉ muốn ông giúp tôi sau đêm 24 ngủ dậy vùng nhớ đó..............trong cái memory của tôi bị delete mất thôi
    cầu chúa cho con quên người ấy
    quên bây giờ và mãi mãi về sau
    con biết con và người ấy không duyên
    đau khổ này chỉ một mình con chịu
  9. nanotech3474

    nanotech3474 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ông già noel trình tin học đến đâu nhỉ ? tôi chỉ muốn ông giúp tôi sau đêm 24 ngủ dậy vùng nhớ đó..............trong cái memory của tôi bị delete mất thôi
    cầu chúa cho con quên người ấy
    quên bây giờ và mãi mãi về sau
    con biết con và người ấy không duyên
    đau khổ này chỉ một mình con chịu
  10. tinhban86nd

    tinhban86nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em không tin có ông già Noel,nhưng em tin có những người làm cho người khác hạnh phúc.Và đó chính là ông già Noel.Và"ông già Noel"của em ơi,em chúc anh tất cả những gì tốt đẹp nhất,nhé!.Và em ước đây"ông già"nghe kỹ nhé,để còn thực hiện điều ước của em...
    Em ước gì"ông già"của em sẽ ấm áp giữa cái lạnh dưới 0 độ,và đừng buồn...
    Em ước "ông già"sẽ nghe hết số đĩa đó,và cười thật nhiều khi đọc những message nhỏ ấy

Chia sẻ trang này