1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Ước cho ku Sunflowerboy không được làm Mod
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ước gì em ở đây giờ này
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ước gì em ở đây giờ này
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko hiểu Ku này nói gì?
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ko hiểu Ku này nói gì?
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cứ mơ ước đi Tâm hồn của đá ạ ! Có thể con người ta phải mất cả đời người để thực hiện 1 mơ uớc nào đó. Ngày xưa chị có cơ hội được làm giảng viên trường Sư phạm nhưng rất tiếc chị ko hợp với nghề cô giáo nên ko mơ ước được dạy học. Chị đã quên lãng từ lâu một ước mơ bé xíu hồi cấp 2, thế mà ko ngờ trên đường đời hôm nay có cơ hội đạt được ước mơ...
    Em nói đến trường LNQ á - phải nhờ phụ huynh đi dạm ngõ từ bây giờ, để dành 1 món tiền đủ để ném vào mặt cha nội nào đó thì mới hy vọng mơ ước của em đạt được. Nếu học giỏi được vào trường LNQ dạy thì bọn con ông cháu cha thất nghiệp cả lũ ! Lớp chị ngày xưa có 1 cô bạn vừa học dốt, vừa chậm chạp nhưng có bố làm Quan nên hiển nhiên vào biên chế trường LNQ rồi.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cứ mơ ước đi Tâm hồn của đá ạ ! Có thể con người ta phải mất cả đời người để thực hiện 1 mơ uớc nào đó. Ngày xưa chị có cơ hội được làm giảng viên trường Sư phạm nhưng rất tiếc chị ko hợp với nghề cô giáo nên ko mơ ước được dạy học. Chị đã quên lãng từ lâu một ước mơ bé xíu hồi cấp 2, thế mà ko ngờ trên đường đời hôm nay có cơ hội đạt được ước mơ...
    Em nói đến trường LNQ á - phải nhờ phụ huynh đi dạm ngõ từ bây giờ, để dành 1 món tiền đủ để ném vào mặt cha nội nào đó thì mới hy vọng mơ ước của em đạt được. Nếu học giỏi được vào trường LNQ dạy thì bọn con ông cháu cha thất nghiệp cả lũ ! Lớp chị ngày xưa có 1 cô bạn vừa học dốt, vừa chậm chạp nhưng có bố làm Quan nên hiển nhiên vào biên chế trường LNQ rồi.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Lớp chị ngày xưa có 1 cô bạn vừa học dốt, vừa chậm chạp nhưng có bố làm Quan nên hiển nhiên vào biên chế trường LNQ rồi.
    _________________________________________________
    Nganh giáo duc viêtnam đä đến hôi suy thoái thât rôi!
    Thât đáng tiếc vi su tiêu cuc trong cuôc sống anh huong truc tiếp toi ca nganh giáo duc!Minh vua đoc bai báo nói vê viêc đao tao môt cách bua bäi chi lấy số luong ma không có chất luong.
    Ca môt hê thống nha nuoc đä nhu vây rôi,liêu con có gi đê chúng ta ban luân hay không?
    Minh nho môt câu nói cua môt nguoi nôi tiếng"đất nuoc có thê sánh vai voi các cuong quốc nam châu hay không la nho công hoc tâp cua các cháu"
    Đến bao gio câu nói nay moi có thê thanh hiên thuc khi nganh giáo duc nhu hiên nay!
    Thât đáng buôn!
  9. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Lớp chị ngày xưa có 1 cô bạn vừa học dốt, vừa chậm chạp nhưng có bố làm Quan nên hiển nhiên vào biên chế trường LNQ rồi.
    _________________________________________________
    Nganh giáo duc viêtnam đä đến hôi suy thoái thât rôi!
    Thât đáng tiếc vi su tiêu cuc trong cuôc sống anh huong truc tiếp toi ca nganh giáo duc!Minh vua đoc bai báo nói vê viêc đao tao môt cách bua bäi chi lấy số luong ma không có chất luong.
    Ca môt hê thống nha nuoc đä nhu vây rôi,liêu con có gi đê chúng ta ban luân hay không?
    Minh nho môt câu nói cua môt nguoi nôi tiếng"đất nuoc có thê sánh vai voi các cuong quốc nam châu hay không la nho công hoc tâp cua các cháu"
    Đến bao gio câu nói nay moi có thê thanh hiên thuc khi nganh giáo duc nhu hiên nay!
    Thât đáng buôn!
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chúc ước mơ của tamhoncuada trở thành GV trường LNQ được trọn vẹn

Chia sẻ trang này