1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em ko biết.Mà dù có trùng lặp thì cũng có sao.Các sáng kiến của các nhà bác học ,dù ở những thế kỷ khác nhau,ở châu lục khác nhau còn có sự trùng lặp.VÌ vậy,cái ước mơ,chỉ là 1 cái topic nhỏ,có sự trùng lặp nó lại lớn vậy sao?Khi mỗi ước mơ của mỗi người là khác????????????????
  2. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    "Bên thềm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất khẽ như là rơi nghiêng"(không biết nhớ có chính xác không nữa)
    Nếu lá cây bỗng dưng hóa tiền thì hai câu thơ trên của Trần Đăng Khoa sẽ thú vị hơn đấy!Một đồng tiền to đùng bỗng nhiên rơi rất liệng xuống bên thềm,mặc dù rất khẽ nhưng cũng đủ để nhà thơ tí hon nghe thấy.Tưởng tượng ra cảnh ấy tớ lại muốn
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 1 năm dài bằng 1 tháng, 1 tháng bằng 1 ngày, 1 ngày bằng 1 giây
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chóng quy tiên lắm !
    Được carotfan sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 09/05/2006
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thời gian quay trở lại,để 3 đứa mình còn bé như xưa,cùng chơi những trò trẻ con đồ hàng....Để mình học tập tốt hơn...ôi,mình muốn cái điều ước đó trở thành hiện thực quá!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em chắc rằng bà chị rất mong trong một ngày gần nhất sẽ gặp lại anh chàng bạch mã hoàng tử của chị .
    Nếu em là Gz chắc em sung sướng đến phát điên mất . Hạnh phúc nhất trần gian !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ước gì một hôm nào đó lại được ngồi đối ẩm với anh tee_eh ở Cuối Ngõ.....
  8. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì ƯỚC Gì hix tôi chỉ ước một điều nhỏ bé. Giá như mình có thể sống mà không phải suy nghĩ.
    Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Mệt quá đôi vai này nằm xuống với đất muôn đời. ÔI ƯỚC Gì ..........
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hic, mọi thứ căng thẳng thế sao em ?
    Nhạc Trịnh chị thích nhất bài Hòn Đá trên thôi
    tối thứ 7, 7h30p ở cồng trường chị nhé, sẽ có một nhân vật quan trọng nên chúng ta kô hẹn ở Trịnh Quán nữa, đừng đến muộn đấy . Mọi người sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ôi,ước gì mình ko bận ôn thi thì sẽ tha hồ mà đi chơi,để còn biết nhân vật quan trọng ấy là ai mà chị Đá khoe suốt từ hôm nọ,nhân vật nào mà có thể biến ước mơ của chị NGôi sao ..thành hiện thực nhỉ??????

Chia sẻ trang này