1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình ra biển được tuần sau!
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trời đừng có nắng nóng như thế này đau đầu quá.
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có chị ĐÁ và anh THANH ở đây giúp em "giải ngố"!
  4. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thật mệt và đau đầu!
    Ước gì bên Malai bớt nóng
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 1 ngày có 48h.....Ước gì...ôi,cuộc sống thật đáng ghét!!!! Uớc gì ngày mai mưa...Nóng quá,nắng nóng như thế này học hành,thi cử kiểu gì?
  6. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ước gì từ ước không có trong từ điển....ghét
    Ngồi đấy mà ước với chả ếch. Học đi cô em ước ít thôi còn có giá trị. Ước mưa mà cũng ước. Nhàm chán, vô vị
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thêm vài điều ước nữa, ước cho đã.
    Thái Nguyên thật buồn khi anh không biết em.
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ MÈO ĐƯỢC NGỦ MỘT GIẤC THẬT LÂU ĐỂ KHI TỈNH DẬY MÈO ĐÃ HỌC XONG, THẾ LÀ CUỘC SỐNG OF MÈO SẼ YÊN ỔN,KO PHẢI SUY NGHĨ GÌ NHIỀU
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC GÌ MÈO BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIỚI NÀY
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sao em Quyên lại ước thế, em cứ nghĩ mọi chuyện bình thường đi, chị cũng từng rơi vào tình trạng như em, nghĩ lại thấy mình bồng bột, nông nổi quá
    Relax đi em, thời gian để cố gắng còn dài và là cả một quá trình. Chị đã học đến năm 3, tỉnh ngộ ra nhiều, không còn nhìn các thầy cô với ánh mắt ngưỡng mộ, thánh thiến như trước nữa. Lại tặng em lại một câu: " Mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một dây, cái gì không mua đc bằng tiền thì mua bằng đc rất nhiều tiền" . Tất nhiên là không lạm dụng, nhưng muốn thì fải có cách, có êkíp, và da mặt fải cực dày và tuyệt đối không được tin ai! Kô có tình ******** biếc gì sất!
    Nói chung, chị không làm được!

Chia sẻ trang này