1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Ước gì.... ^_^ Chúc cho điều ước của các bạn thành sự thật ^_^

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chúc ước mơ của tamhoncuada trở thành GV trường LNQ được trọn vẹn
  2. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vào LNQ bây giờ khó vậy sao, trường LNQ cũng chỉ là một trường bình thường thôi mà, hs gỏi cũng có, dốt cũng không thiếu. Cứ chịu khó học một chút là thi đỗ vào thôi, việc gì mà phải đấm vào mặt thằng nào hay chui qua háng thằng nào
  3. megane_3m2k

    megane_3m2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, vào LNQ bây giờ khó vậy sao, trường LNQ cũng chỉ là một trường bình thường thôi mà, hs gỏi cũng có, dốt cũng không thiếu. Cứ chịu khó học một chút là thi đỗ vào thôi, việc gì mà phải đấm vào mặt thằng nào hay chui qua háng thằng nào
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chú Sunflowerboy nì kô chịu đọc kỹ gì hết, chị 0 uớc dạy ở LNQ, mà là ở TP thui em ạ dạy tP ở đây cũng lắm laọi ,lắm kiểu , có sức học thôi chưa đủ đâu mà cần fải có nhiều thứ khác, mặt khác mất xiền xin vào, trường nó ký hợp đống vài tháng rùi nó cho mình out luôn hix, hix, không thuộc dạng COCC là thía đấy
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chú Sunflowerboy nì kô chịu đọc kỹ gì hết, chị 0 uớc dạy ở LNQ, mà là ở TP thui em ạ dạy tP ở đây cũng lắm laọi ,lắm kiểu , có sức học thôi chưa đủ đâu mà cần fải có nhiều thứ khác, mặt khác mất xiền xin vào, trường nó ký hợp đống vài tháng rùi nó cho mình out luôn hix, hix, không thuộc dạng COCC là thía đấy
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác megane , anh tráitimvn79, chị sisiket: Vào ĐHSP giảng dạy thì mới đầu dán cái mác giảng viên nghe ngon lắm chị ạ, nhưng em thấy mấy trường hợp rùi chị sisiket ạ, có nhiều giáo viên có sức học thật sự , đc giữ lại trường , hix , khổ ! lương tháng thì vài trăm nghìn, lại thi cao học, rồi sau đó các thầy cô ấy lại ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị loại trong việc dạy tiếp ở trường......ờ , rồi sau đó cũng dễ dàng nhận ra khi mình không có ô dù trong trường, rồi có một giảng viên ĐH lớn tuổi, chức to , có uy tín đã nói với một anh giảng viên trẻ thế này " cậu giỏi thật đấy, nhưng lại chưa biết cách" . Anh ấy kể với em mà trong khuôn mặt hiện rõ lên sự chua xót, cay đắng...................<------------đây là em nói về ĐHTN
    Còn về trường LNQ thì 0 còn đc như ĐHTN đâu, ĐHTN thì chỉ cần rất giỏi là có thể ở lại dạy hợp đồng vài tháng, còn LNQ á'' , hix hix, xin để ký hợp đồng còn khó, em 0 thích vào dạy cái trường LNQ một tẹo nào cả, nói thật, giáo viên trẻ ngoài cô Lý Hồng Hạnh ( môn toán) cô Vân( dạy môn Sinh) cô Hà ( môn VĂn)........ còn đâu là điỉnh của ngu và dốt, đến trường mấy cô chỉ chăm chút săc đẹp, ăn mặc giống nhau giống như diễn viên HQ ý, mà mấy cô này xinh thật , nhà vừa xinh , vừa giàu , bố mẹ thì ở trong trường hoặc có bố mẹ chồng or chồng làm chức to t trong Sở giáo dục . Vào LNQ có lẽ là chẳng bao giờ, trừ khi kiếm đc thằng chồng mà bố mẹ nó làm trong Sở
    Mà ngay cả việc đi thực tập em thấy các anh chị đi rồi rỉ tai nhau truyền cho các bậc đàn em là : việc thực tập ấy chỉ phụ thuộc vào cô giáo chủ nhiệm thôi, mà các giáo viên LNQ toàn người giàu có vì thế khi mình " đi " thì fải nặng đô hơn, có lẽ vì thế tốt nhất là nên xin đi thực tập ở các trường xa xa trung tâm một ti " hix hix, nghe mà não cả ruột
    Bây giờ tớ ước cho đứa bạn thân, ước gì điều ước của nó năm nay thành hiện thực, chúc mày thành công , mày đã lỡ hẹn mất 2 năm, rồi từ đấy bỏ biết bao nhiêu cơ hội trong cuộc sống (công việc, tình yêu...)
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác megane , anh tráitimvn79, chị sisiket: Vào ĐHSP giảng dạy thì mới đầu dán cái mác giảng viên nghe ngon lắm chị ạ, nhưng em thấy mấy trường hợp rùi chị sisiket ạ, có nhiều giáo viên có sức học thật sự , đc giữ lại trường , hix , khổ ! lương tháng thì vài trăm nghìn, lại thi cao học, rồi sau đó các thầy cô ấy lại ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị loại trong việc dạy tiếp ở trường......ờ , rồi sau đó cũng dễ dàng nhận ra khi mình không có ô dù trong trường, rồi có một giảng viên ĐH lớn tuổi, chức to , có uy tín đã nói với một anh giảng viên trẻ thế này " cậu giỏi thật đấy, nhưng lại chưa biết cách" . Anh ấy kể với em mà trong khuôn mặt hiện rõ lên sự chua xót, cay đắng...................<------------đây là em nói về ĐHTN
    Còn về trường LNQ thì 0 còn đc như ĐHTN đâu, ĐHTN thì chỉ cần rất giỏi là có thể ở lại dạy hợp đồng vài tháng, còn LNQ á'' , hix hix, xin để ký hợp đồng còn khó, em 0 thích vào dạy cái trường LNQ một tẹo nào cả, nói thật, giáo viên trẻ ngoài cô Lý Hồng Hạnh ( môn toán) cô Vân( dạy môn Sinh) cô Hà ( môn VĂn)........ còn đâu là điỉnh của ngu và dốt, đến trường mấy cô chỉ chăm chút săc đẹp, ăn mặc giống nhau giống như diễn viên HQ ý, mà mấy cô này xinh thật , nhà vừa xinh , vừa giàu , bố mẹ thì ở trong trường hoặc có bố mẹ chồng or chồng làm chức to t trong Sở giáo dục . Vào LNQ có lẽ là chẳng bao giờ, trừ khi kiếm đc thằng chồng mà bố mẹ nó làm trong Sở
    Mà ngay cả việc đi thực tập em thấy các anh chị đi rồi rỉ tai nhau truyền cho các bậc đàn em là : việc thực tập ấy chỉ phụ thuộc vào cô giáo chủ nhiệm thôi, mà các giáo viên LNQ toàn người giàu có vì thế khi mình " đi " thì fải nặng đô hơn, có lẽ vì thế tốt nhất là nên xin đi thực tập ở các trường xa xa trung tâm một ti " hix hix, nghe mà não cả ruột
    Bây giờ tớ ước cho đứa bạn thân, ước gì điều ước của nó năm nay thành hiện thực, chúc mày thành công , mày đã lỡ hẹn mất 2 năm, rồi từ đấy bỏ biết bao nhiêu cơ hội trong cuộc sống (công việc, tình yêu...)
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ là thuộc về Thái Nguyên , ước cho mình không fải dính dáng tình cảm tới các chàng ở tỉnh khác, hi`hi`, mình đã rất cố gắng trong 2 năm qua, cố lên, còn mấy năm nữa là ra trường rùi, hi`````````````````````````````. Ước gì có anh nào ở thái nguyên city mà lại học ĐHBK nữa, h`ih`, ngày trước ước mơ của mình là ĐHBK, bây giờ quyết tâm tìm anh vừa là người TNcity , vừa fải đã và đang học BKđể,,,,,,,,,,,,trả thù cho ước mơ ngày xưa
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ là thuộc về Thái Nguyên , ước cho mình không fải dính dáng tình cảm tới các chàng ở tỉnh khác, hi`hi`, mình đã rất cố gắng trong 2 năm qua, cố lên, còn mấy năm nữa là ra trường rùi, hi`````````````````````````````. Ước gì có anh nào ở thái nguyên city mà lại học ĐHBK nữa, h`ih`, ngày trước ước mơ của mình là ĐHBK, bây giờ quyết tâm tìm anh vừa là người TNcity , vừa fải đã và đang học BKđể,,,,,,,,,,,,trả thù cho ước mơ ngày xưa
  10. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh đây,em có ước không?ha ha ha

Chia sẻ trang này