1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    TS-TY: Viết cho người tôi yêu

    HẲN TRONG TIM MỖI NGƯỜI DỀU CÓ HÌNH BÓNG CỦA MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ
    ĐỪNG NGẦN NGẠI, HÃY NÓI LÊN NHỮNG GÌ TRÁI TIM BẠN MUỐN LÊN TIẾNG
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    MẸ KÍNH YÊU
    TRONG TIM LUÔN HIỆN HỮU HÌNH BÓNG CỦA MẸ
    CON YÊU MẸ VÌ NHỮNG BUỔI SÁNG MẸ THỨC DẬY THẬT SỚM ĐỂ PHA SỮA CHO CON, ĐẾN TẬN KHI CON HỌC LỚP 12 VẪN VẬY
    CON YÊU MẸ VÌ NHỮNG LỜI MẸ DẶN DÒ CON, NHỮNG TÂM SỰ MẸ CHIA SẺ CÙNG CON
    CON YÊU MẸ VÌ NHỰNG HÔM MẸ CẶM CỤI DỌN GỌN CÁI PHÒNG BỪA BÃI CỦA CON _ NƠI MÀ KO ĐẦY 1 TUẦN SAU NÓ SẼ LẠI NHƯ BÃI RÁC......
    CÓ RẤT NHIỀU LÍ DO ĐỂ MẸ CHIẾM TRỌN TRÁI TIM CON
    MẸ THÂN YÊU, MẸ ĐÃ CHO AON RẤT NHIỀU LỜI KHUYÊN . CON SẼ CỐ NGHE THEO LỜI MẸ, CỐ GẮNG GIỮ KHOẢNG CÁCH TRONG TÌNH BẠN KHÁC GIỚI; CON SẼ CỐ GẮNG ĐỂ ĐIỂM KÌ 3 SẼ KO QUÀ THẤP NHƯ KÌ 1.2... NHƯNG CÓ NHỮNG VIỆC CON KO THỂ HOÀN TOÀN THEO Ý MẸ. TRONG CON VẪN CÒN CÁI BẢN TÍNH CỐ HỮU: KO CHỊU LUỒN CÚI.CON KO THỂ LÀM ĐƯỢC VIỆC MẸ YÊU CẦU. DÙ MẸ CÓ CHO CON LÀ BỒNG BỘT , NÔNG NỔI, NGANG BƯỚNG, CỐ CHẤP...CON CŨNG KO THỂ...
    CON VIẾT NHỮNG DÒNG NÀY KO HY VỌNG LÀ MẸ SẼ ĐỌC ĐƯỢC VÌ CON BIẾT MẸ CHẲNG BAO GIỜ LÊN MẠNG. DÙ SAO ĐI NỮA THÌ CON CŨNG LUÔN YÊU MẸ. TRỌN ĐỜI NÀY CON CHỈ YÊU MẸ MÀ THÔI
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    BÀ NỘI CỦA CON
    CON BIẾT BÀ KO HỢP VỚI RẤT NHIỀU NGƯỜI. NHƯNG VỚI CON BÀ LÀ 1 NGƯỜI TUYỆT VỜI
    CON YÊU BÀ TỪ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRÊN ĐÔI MẮT ĐÃ MỜ THEO THỜI GIAN KHI BÀ GẶP LẠI CON.
    CON YÊU BÀ TỪ CÁCH BÀ NẮM CÁI CỔ TAY GIƠ XƯƠNG CỦA CON & XÓT XA : CON GẦY QUÁ.
    NẾU CON CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, CON SẼ BAY NGAY ĐẾN BÊN BÀ. CON YÊU BÀ NHIỀU LẮM , BÀ CỦA CON.
  5. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ...tớ là tớ thích nhất câu này....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    lỗi mạng, mods xoá hộ nhé
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 01/07/2006
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Em muốn viết một cái gì đó cho anh, nhưng ngồi mãi mà chẳng biết viết cái gì. Những gì trong lòng thì rất nhiều, nhưng muốn nói ra thì lại ko biết nói gì.
    Yêu anh ở điểm gì em cũng không biết, hì, không fải vì anh đẹp trai đâu nhé, sao em không nhận ra là anh đẹp trai nhỉ, hì, đến khi mọi người khen thì em mình nhìn kĩ ... híc, đẹp thật . Em nhớ, hôm em nhận ra rằng mình yêu anh là hôm đấy giận nhau, chúng mình đi lòng vòng các con đường trong thành phố thôi mà cũng 30km
    Hôm qua em hỏi anh, xem chúng mình quen nhau bao lâu mà đã yêu rồi, anh có thấy nhanh quá không ?
    Hì, nhanh thì có nhanh thật, bởi người vốn tưởng mình thuộc kiểu không biết yêu, không yêu được khi yêu vào thì....... mà hơn nữa, cả hai đều thế . Dù nhanh cũng có nhiều giai đoạn: quen biết, ghét nhau , tán tỉnh, thích thích, thích, rồi yêu từ lúc nào cũng không biết.
    Anh dạo này gầy quá, toàn xương là xương thế mà bụng vẫn chắc lắm , uống nhiều beer có khác, thế này mà vẫn uống beer + ăn uống điều độ thì anh sẽ thành phệ mất. Anh hỏi em có thích anh béo lên không? Em thì thế nào cũng được, bởi đó là anh
    Hồi đầu, em bảo là chúng ta giống nhau, anh thì cứ bảo chúng ta trái ngược nhau, giờ thì anh đã công nhận rồi nhé: tính chúng ta hơi bị giống nhau đấy, chẳng tán nhau gì cả, ngược lại châm chọc nhau suốt , Hì giống nhau thì không biết có nhanh chán không anh nhỉ . Đi chơi với anh thật thích, em cười suốt, mà tự nhiên em cũng không hiểu em có những điệu cười như con nít, hihì, bên anh , em thấy mình thật bé bỏng, yếu đuối, phải tựa vào bờ vai vững chắc của anh, hì, anh đèo nên thiệt thòi thật, không đc tựa cũng chẳng được ôm Em không thích là người đầu tiên đâu, em thích và muốn mình là người cuối cùng .
    Tối qua mình đi dạo, vẫn trên đoạn đường đi HN, em vẫn nói câu nói ấy Anh đừng quên, anh nhé


    Anh là biển cho em làm mưa nhé
    Sẽ yêu anh, che chở cho anh
    Dẫu hạt mưa thì nhỏ bé mong manh
    Mưa sẽ làm nước biển anh thêm rộng lớn

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 01/07/2006
  8. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Âu! Thế bây giờ vẫn dừng lại ở đoạn Nói thôi á ?
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    dù đã mãi xa, bạn vẫn mãi là hoàng tử 15 của mèo con
    Hoàng tử 15 của mèo đã tan như bong bóng xà phòng từ 3 năm trước. Bạn bây giờ đã ko còn là bạn của ngày ấy nữa. bạn thay đổi nhiều qúa. Sắp tới sn mèo rùi. Mèo ước gì bạn sẽ xuất hiện trước mặt mèo tặng mèo một món quà bất ngờ như 4 năm về trước. Mèo mong bạn trở lại là bạn của ngày ấy. Mình ko muốn thấy bạn như bây giờ.
    Hoàng tử 15 bạn có biết bạn có ý nghĩa như thế nào với mèo ko? Chỉ tiếc rằng thời gian ko bao giờ trở lại & tuổi 15 chẳng thể là mãi mãi. 2 ngày nữa mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm đấy, nhưng là bạn của 4 năm trước kia. Mình mong được thấy lại ánh mắt bạn nhìn mình khi đưa cho mình chiếc khăn & nói:" bạn đừng khóc nữa", mình mong được thấy lại hình ảnh bạn tìm mình vào hôm sn & tặng quà cho mình. Chuyện ấy giờ chỉ là dĩ vãng...
  10. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    For ... I don''t know (if you know, plz fill it for me)
    in some where, at some time, there is a girl, she will be my girl friend. She''s beautiful ? Of cause. But, there is big trouble. I don''t know who, where you are and. Plz tell me, my darling
    I have a name (actually there are several) to fill up there, so I don''t know exact one. anybody tell me ? thanks alot
    Just kiding!

Chia sẻ trang này