1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong mình nghe wen wen . Hình như là Em Linh nhà ở gần đèn xanh đèn đỏ cũ hay sao ấy nhỉ ? Có phải bố mẹ em Linh là Tâm không nhỉ ?
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rồi, hết mấy ngày mưa. Tự nhiên có hình ảnh một chiếc lá và lại muốn mình có một chiếc lá như ngày ấy
  3. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    vâng , anh biết nó à , anh đừng nói gì nhé , để kệ nó nếu vào thì đọc
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Giá như lời yêu thương lúc nào cũng chỉ lặng im trong trái tim mỗi người thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, có gì đảm bảo cho một lương lai tốt đẹp, có gì đảm bảo cho một kết cục có hậu??? Chẳng có gì cả, và mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng xấu rùi, một người buồn thì chẳng ai có thể vui được. Mọi lỗi lầm là do chính mình, tại mình mà thôi. Chẳng lẽ chuyện vừa mới bắt đầu đã kết thúc sao??? Hy vọng mọi chuyện không xấu như thế.
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    RB là gì chứ? RB ko thể là RB nếu thiếu đi 1 người........Tại sao chúng ta đã chơi thân như vậy rồi mà B vẫn cảm thấy chúng ta vẫn chưa hoà làm 1? Tại sao chứ? B phải làm gì đây?
  6. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    chúng ta là ba cô gái vui vẻ nhiệt tình và thật là trẻ con. Ba cô gái này là ba tính cách khác nhau : Một người thì thật ngang bướng nhưng lại rất quyết đoán, một nguời thì trẻ con và hay cười, còn một ngưòi thì thật nhiệt huyết và tình cảm. Nhóm chúng ta đã từng thay đổi số lượng nhưng nay nó lại quay về ban đầu. B ơi đừng buồn vì một câu nói theo tôi là vu vơ trên con thuyền đó nha , nó không có ý nghĩa gì đâu và nó cũng không đề cập đến ai cả . Người ấy vẫn khó hiểu mà . Dù sao hổ vẫn rất vui khi hổ ở bên cạnh B và hổ cảm nhận được chữ THÂN là như thế nào

  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để chết ngay được bây giờ. Những người thân yêu của tôi ơi, tôi mệt mỏi wá rùi. Mệt mỏi vì suy nghĩ, mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi vì tập luyện. Giá như có ai đấy giờ này ở bên tôi để chia sẻ cùng tôi những mệt mỏi ấy, dù chỉ một lúc thôi để tôi lấy lại bình tĩnh.
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,bình tĩnh nào,ngày hôm qua em còn chán nản hơn rất nhiểu,chán hơn chị nhiều.Chỉ có điều em ko nói ra ở đây.Nhưng chị thấy đó,ngày hôm nay em đã bình thường trở lại.Vui lên chị ơi,cố lên!
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh ơi,thế là sắp đc gặp anh rồi....Cũng phải đến 2 tháng rồi ấy nhỉ....Em ko đc đọc thư của anh, ko nghe anh nói, ko nhận đc tin nhắn của anh.....
    Nhưng giờ em có thể tự hào khoe anh trai mình với mọi người đc rồi....Anh thật tuyệt vời........
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Khoe anh trai, thế bao giờ mới khoe người yêu hả bà. Hay yêu luôn ông anh ấy đi. Tôi thấy bà nói về ông ấy hơi nhiều đấy

Chia sẻ trang này