1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cô này đừng có linh tinh, anh tôi có người yêu rồi.....
    Tôi nói nhiều về anh ấy là chuyện của tôi chứ , trên đời tôi chỉ sợ ko có gì để nói thôi chứ còn nói nhiều hay ít là do cảm hứng ......Thìch thì nói nhiều, còn ko thì nói ít.....HÌ HÌ
  2. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hỡi những nguời thân yêu của tôi? 2 ngươi bạn gái thân , 3 ngươi con trai va một người anh . Chúc mừng trung thu mọi người. Thật tuyệt vời la năm nay trung thu mình sẽ được đón với mọi người. trung thu năm nay cũng như trung thu mọi năm nhưng tình cảm của minh thi lại hoàn toàn khác: Một niềm vui, niềm hạnh phúc, và cả sự thân thiết nữa. ÔI THẬT TUYỆT!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Ở TN đang có dịch cúm... hì hì thế nên em cúm là chuyện bình thường và chuyện cúm chỉ là vấn đề thời gian trước sau gì em chẳng bị ốm thế mà anh cứ nghĩ là em đi lang thang dưới mưa, rồi tham công tiếc việc, rồi ngủ ít, rồi chủ quan không giữ gìn sức khoẻ. Xì đúng là anh ! . Em thích đi lang thang dưới mưa thật, nhưng đó là trước kia thui - lúc đó em đi cho khuây khoả và cảm thấy nhẹ lòng chứ giờ có bờ vai, có vòng tay ấm áp của anh rồi em thì lang thang dưới mưa làm gì cơ chứ . Hì em đã cố dấu chuyện ốm đau, kô anh lại về thì tuy có thích nhưng em cũng lo fát sốt lên . Từ khi yêu anh, em đã chỉ quan tâm đến 3 vấn đề thôi nên em cũng đang cố gắng hạn chế tất cả... chỉ dành tình cảm, thời gian, sức lực cho H và Y anh thui nên anh đừng lo chuyện em tham công tiếc việc nữa nhé.
    Mà công việc mệt và căng thẳng như vậy , anh cũng nên dành thời gian đi chơi với bạn bè. Em biết anh rất thích đi nhậu. Trước em bực lắm ấy nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi... nếu như con gái chúng em thích tán gẫu, buôn đủ các thứ chuyện và thích ăn diện, shopping thì con trai các anh lại thích "chén chú chén anh" . Giờ tự nhiên bảo em kô đc cười nói chuyện trò thì chắc em cũng chịu. Vì thế anh đừng nghĩ là em không thích thì hạn chế đi mà hãy nghĩ những điều anh thích và anh muốn thì em cũng thích và muốn . Anh hiểu không, bụng beer của em

  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ôi trung thu lớp Dược vui thật. Mình chưa bao giờ thấy mọi người thân thiết và vui như vậy. Đèn lớp mình là đẹp nhất, là hoành tráng nhất. Cảm ơn đội làm đèn
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới post bài ở topic của mình.
    Dạo này có vấn đề gì mà nhà mình ai cũng ốm: bà nội ốm này, dì ốm này, thím ốm này, bây giờ cả bố cũng ốm nữa. Buồn thật.
    Sao hôm nay lại thấy nhớ thế này nhỉ. Cảm giác lo lắng và ngập ngừng dù đã lỡ bước một chân vào..., giờ cảm giác ấy đã vơi đi phần nào, chỉ còn nỗi nhớ miên man.
    E ngại ư? Một phần nào đấy. Yêu thương ư? Rất nhiều. Lo lắng ư? Nhiều không kém. Nhiều cảm xúc lẫn lộn, muốn ở bên một ai đó để cùng chia sẻ mà khó wá!!!
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 10/10/2006
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ??? Hôm nay bất chợt nhớ tới kỷ niệm cũ bất chợt nhớ tới anh. Đã một thời gian dài trôi qua tuổi học trò đã trôi qua và anh cũng đi xa. Hơn một năm trôi qua không đủ để con người em chính chắn hơn nhưng là quá nhiều để em hối hận vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh và của chính mình. Em không hối hận khi đã dừng chân sớm mà chỉ hối hận tại sao mình lại bước chân vào. Tại sao tình cảm đối với em luôn là một bài toán???Tại sao em lại tính toán với chính hạnh phúc của mình? EM đã sai rồi. Em hiếu thắng với tất cả mọi thứ vói cả tình cảm. Em đã mất anh_mất hai người anh trai tốt. Xin lỗi 2 người và em luôn chúc cho hai người hạnh phúc
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu
    Có những đêm anh nặng lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về anh, về em, về nhau
    Về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian
    Lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày nay, ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu xem như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=41343&iType=20
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 13/10/2006
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu ơi mỗi ngày trôi qua thật đẹp vì hạnh phúc là khi có một việc gì đó để làm, một điều gì đó để hy vọng, và một người nào đó để yêu thương. Điều đáng tiếc chỉ là mình chưa cống hiến được hết khả năng của mình thôi.
    Yêu thương ơi, mỗi ngày trôi qua là một ngày thương nhớ, nhưng xa cách là khi yêu thương mà không dám nói lên lời, khi đã đủ can đảm nói lời thì chẳng có gì là xa cách cả. Hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mình đang có, mèo nhé. Hạnh phúc sẽ còn ở bên mèo tới khi nào mèo ko còn cố gắng sống vì nó nữa. Chính vì thế mèo hãy cố lên, học, làm việc và yêu thương. Khi mèo cho đi thì mèo mới cảm nhận được hết giá trị của những thứ mèo được nhận. Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu
  9. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em à, tại sao anh lại nhớ em nhiều đến vậy? Anh luôn tưởng tượng xem bây giờ em đang làm gì, và có biết rằng anh đang nhớ em hay ko? Anh luôn mong mình được ở gần em, được nói chuyện cùng em, và được em chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như những chuyện thường nhật hằng ngày dù là rất nhỏ. Đôi khi anh nghĩ tại sao mình có thể thay đổi nhanh đến vậy, nhưng có lẽ tất cả là do em đó, ko phải trách em đâu, mà đó là để em biết em quan trọng với anh như thế nào!
  10. Kem_online

    Kem_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng yêu là ko bao giờ hỏi vì sao ... có lẽ vậy...em luôn tự hỏi vì sao anh lại yêu em ? ngay đến chính em cũng ko hiểu vì sao em lại yêu anh...yêu anh chỉ vì yêu...thế thôi...ai đó nói với em rằng ko cần biết t/c của người ấy dành cho mình thế nào chỉ cần thấy người ấy vui là đc rồi, Vậy thì em ko nên đặt ra quá nhiều câu hỏi làm j`, anh nhỉ, cứ yêu anh...thế thôi...

Chia sẻ trang này