1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì hả anh, sao buồn nhiều thế, buồn nhất là ko hiểu nhau
  2. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    yêu cái gì chứ! chán chết đi đuwọc ấy, mình chán yêu lắm rùi. lão già chết tiệt kô yêu lão nữa đâu
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    khổ thân bác Hoàng quá . Chị Gấu mèo chạy sang bên này kêu kìa , ha ha Chuẩn bị có đại chiến của gia đình Tiểu vương- Gấu mèo
  4. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng cái gì mau đến rồi mau đi, nhưng sao anh không thể kiên nhẫn được chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, mong em hãy hiểu những tình cảm của anh. Cho dù em quyết định ra sao, anh cũng chấp nhận, với anh được yêu em là cả một hạnh phúc rồi! Có thể tình yêu của anh dành cho em ko vĩnh hằng theo thời gian nhưng chắc chắn những gì hiện tại anh cảm nhận được sẽ ko bao giờ phai mờ trong anh! Em có hiểu không?
  5. Kem_online

    Kem_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mượn câu này nhé !
    Được Kem_online sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 25/11/2006
  6. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh nghĩ mình đang giận nhau, nhưng đã là gì của nhau đâu mà anh được phép giận chứ? Có chăng là anh hay suy nghĩ lung tung thôi. Anh nghĩ cái gì không thuộc về mình thì đừng cố níu kéo, vậy mà anh ko làm được. A sẽ cố gắng không như vậy nữa, anh sẽ dành hết tc cho em và ko đòi hỏi gì cả. Thật sự xin lỗi em vì những gì đã xảy ra và cám ơn em vì tất cả!
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cố lên anh ơi, anh cứ bình tĩnh để họ từ từ cảm nhận tình cảm của anh. Bây giờ chưa là gì của nhau nhưng rồi sẽ đến lúc ko chia rẽ được 2 người ấy chứ. Điều qtrọng là anh phải cho họ thời gian làm quen với tình cảm mới.
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sắp sinh nhật bạn rồi...mọi năm cứ tầm này mẹ bạn lại chuẩn bị cho bạn...năm nay...bạn xa nhà... mẹ bạn cũng không thể chuẩn bị sinh nhật cho bạn...mình cũng ko thể ở bên bạn ... Bạn buồn...mình biết...bạn hứa sẽ ko khóc...nhưng mình biếtt...bạn sẽ ko giữ đc lời hứa đó đâu...và nước mắt mình trót rơi rồi nên ko dám trách bạn. Dù ko có bạn nhưng mình vẫn sẽ mở tiệc...chúc mừng sn bạn...mình sẽ hướng về Nam mà chúc...oki nhé.
    bạn bảo nhớ cái lạnh thấu da thấu thịtt của miền Bắc...ờ thì...mình sẽ cảm nhận thật nhiều...cái lạnh và cái lãng mạn của mùa đông...rùi gửi cho bạn.oki
    Bạn bảo tết năm sau bạn mới ra...ko được...quyết ko đc đâu...làm sao mình có thể chịu đc khoảng thời gian như thế chứ...nhất định hè này...bạn phải cố hè này ra với mình nhé.Oki !
    Bạn cũng như mình, lần đầu tiên sống xa nhà, tự mình lo toan, sao mà khó quá...bạn dường như đang phải đấu tranh rất nhiều với c/s xa xỉ trong ấy...còn mình...quen được bao bọc rồi...ko có bạn...ko có mẹ...chơi vơi lạ.Cô mình bảo như thế là "gà công nghiệp" đúng ko bạn nhỉ ?! ...cơ mà gà thật bạn à !
    Bạn bảo kỉ niệm lớn nhất của bạn là bọn mình...ko đc đâu...ko phải là kỉ niệm...phải là mãi mãi..."moi nguoi vua la qua khu vua la tuong lai. nhung cau noi nhung hanh dong truoc kia mai mai la dieu thieng lieng nhat. nho mai ko bao gio quen" ...Yêu bạn quá !!!!
    Thui...mình phải lớp mất rùi...hẹn bạn chủ nhật...mình và bạn lại tiếp tục...ok...nhớ bạn nhiều lắm
  9. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cổ vũ mình, mình rất hi vọng vào những điều bạn nói ở trên!
    Em à, mỗi ngày anh lại nhớ em nhiều hơn, muốn nói, muốn viết thật nhiều nhưng có lẽ em hiểu, đúng không? Ước gì anh đã không đồng ý những điều mà chúng ta đã thống nhất, để bây giờ không phải.....
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    mình thèm buôn dưa với người yêu vào tối muộn mà ko được buôn.bực cả mình.

Chia sẻ trang này