1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác lúc nào cũng có một hình bóng nào đó đứng giữa em và anh. Những gì anh nói với em hôm trước làm em suy nghĩ rất nhiều. Một hình bóng xa vắng mà cứ tồn tại làm vật cản giữa em và anh thì buồn wá. Rồi hôm nay em lại lờ mờ thấy một ai đó sẵn sàng bước vào giữa chúng ta. Bản năng tự vệ, em sẽ ko mặc kệ bước chân đó xen vào. Nhưng những thứ đó liệu có thể làm đứt sợi dây mong manh được ko anh???
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai yêu cả đường đi lối về
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, khi yêu nhau nhớ là tất nhiên rùi, nhưng không được để ảnh hưởng đến công việc.
    Yêu thương ơi, khi yêu nhau thì tin tưởng nhau là rất cần thiết, chỉ cần người mèo yêu tin mèo là đủ.
    Yêu thương ơi, tại sao ....?
    Thôi thắc mắc làm gì, mèo đã nói là im lặng mà, cười lên nào
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói thế nào em không cần biết, ai tin vào những lời ấy em cũng không cần biết nhưng tại sao anh lại nghe họ mà không cần nghe em.
    Từ trước đến nay em như thế nào anh không hiểu sao?
    http://www.nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=16622&iType=22
    Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp, nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.Và đời cho em nhửng nỗi đau vô bờ , chờ anh đến xoá hết những đau thương, ước mơ trong đời có ai đâu ngờ , đôi khi sao quá xa xôi, vẫn mong 1 ngày , nắng lên xanh ngời , ta ben nhau sanh đôi . Biết anh bây giờ chắc vẫn mong chờ, thôi thì anh cứ mong chờ, .........những phút vui nào có đến bao giờ ......yêu nhau trong mơ thế thôi.
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 05/12/2006
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm ý . Mình toàn tán những em ở xa, khổ ơi là khổ.
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Vậy tổng số là khoảng bao nhiêu hả anh?
    Nhiều thì khổ là đúng rồi.......Hi`
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ằ "Măo" yêu ằằ * * * * * * * * * * * * * * *

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=9000&iType=20
  8. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ***** *** ***** 'ưch thỏằ< là mơnh roài
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,em nhớ anh lắm.Nhưng hiện tại ai cũng bận,anh đang thi,còn em thì bận học.Đó đều là những việc quan trọng,quyết định cho tương lai.Thật khó khăn và gian nan,có những lúc em thấy mất tự tin,mất phương hướng,những lúc đó anh luôn lấy lại sự cân bằng cho em.Em biết mình phải cố gắng,và luôn là như vậy.Anh cũng vậy nhé!Yêu anh!
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?hơn 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ - để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

Chia sẻ trang này