1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh cỏằâ nhỏưn 'i nhâ, sau này 'ỏằông có hỏằ'i hỏưn j 'ỏƠy
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Pe'' ơi , anh sắp được gặp pe'' rồi, , lần cuối mình gặp nhau là bao giờ nhỉ , lâu quá rồi phải không, Anh bận cả pé cũng bận nữa , hihi .
    ...Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
    xinh như ngàn bông tuyết kia ...
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bình yên - tràn ngập yêu thương cho dù chúng mình ở xa nha ! Em biết anh mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng vì em và em cũng vậy anh ạ ! Tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin có anh bên cạnh mình em sẽ vượt qua được tất cả ! Mỗi lần anh gọi điện về chỉ muốn nói thật nhiều rằng em nhớ và yêu anh,em luôn mong có anh bên cạnh................1 người con gái dù nghị lực và mạnh mẽ cá tính đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn rất cần 1 người che chở,1 người cho họ "thuê " bờ vai mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi buồn hay giận hờn chỉ muốn khóc cho thoả thích.............
    Tối qua thằng người yêu của đứa bạn em sang chơi,ngày nào chúng nó cũng gặp nhau mà không biết chán................7h30 nó phải đi làm vậy mà ăn cơm xong 6h15 nhưng 2 đứa vẫn rủ nhau đi dạo,đi ăn kem(chỉ là để tranh thủ thời gian bên nhau thôi ) chúng nó hạnh phúc thật ! còn em ở nhà 1 mình buồn quá lại nhớ anh (nhớ nhiều lắm Chuột yêu à ) - em cứ tự hỏi mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?cuốn nhật kí càng ngày càng dày thêm những trang viết chứa chan tình cảm yêu thương em dành cho anh - anh ơi ! anh về nhanh đi để đọc nó,để biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! 2 năm về trước em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình trong 1 khoảng trống của trái tim đơn điệu,em cứ ngỡ em sẽ thất vọng,em sẽ kiệt sức như người lữ hành trên sa mạc khô cạn và nắng cháy.............nhưng không ! em đã tìm thấy 1 cái cây - nó tuy hơi khô cằn 1 chút,ít lá 1 chút nhưng em thấy rất hạnh phúc bởi em được che chở như thế !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa một nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

    Anh ơi ! ở phương xa anh hãy cố gắng để đạt được những gì anh mong muốn,ở nơi này em vẫn luôn thi đua cùng anh để có kết quả cao nhất. Anh hãy tin rằng em vẫn đợi anh - đợi anh về sưởi ấm trái tim em !
    Anh nói rằng anh sợ sự im lặng vậy mà mỗi lần giận anh - em lại cứ im lặng như thế ! Sự im lặng để nhìn lại mình,sự im lặng có ý nghĩa đơn giản chỉ là cho em.Mỗi lần nhớ anh,em lại tim về với Biển,về với sự bình yên và tình yêu bao la rộng lớn................
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Một ngày suy nghĩ chẳng phải nhiều nhưng đủ cho anh hiểu rằng mình sai lầm biết bao....anh biết đã làm em buồn nhiều.... tự thấy mình cần phải thay đổi đôi chút, có lẽ là phải LỚN hơn thôi. MUSM!
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bài hát xưa như trái đất nhưng em vẫn muốn nghe vì em nhớ anh nhiều lắm. Em ko muốn "anh như bài hát xa rồi"
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=309&iType=20
    » Em mơ về anh »»

    Lặng im bóng cây,lặng im bóng mây, lặng im góc sân trưa nắng vàng
    Lặng im ngón tay,lặng im cánh hoa ngát hương thơm nơi hoang dại ,em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy , thấy anh nhìn em.(thấy anh đang nhìn em)
    Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn)?.nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy , thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên) ?và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn?anh như bài hát xa rồi
    Giờ đây vắng anh, giờ đây thiếu anh , mà sao thấy anh , anh rất gần.
    Ngồi trong bóng đêm, mình em với em giữa bao khuôn mặt xa lạ?.em mơ về anh
    Rồi em mơ thấy , thấy anh nhìn em.(thấy anh đang nhìn em)
    Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn)?.nghe sao rất gần
    Rồi em mơ thấy , thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên) ?và rồi lại thấy em nằm mơ những giấc mơ buồn?anh như bài hát xa rồi
    ????.
    Rồi em mơ thấy , thấy anh nhìn em.(thấy anh đang nhìn em)
    Thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen (rất nồng nàn)?.nghe sao rất gầnRồi em mơ thấy , thấy anh kề bên (thấy anh đang kề bên) ?và rồi lại thấy em nằm mơ vì em đang nhớ anh?.người yêu hỡi??.
  6. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=28045&iType=20
    ằ Hoa Vàng MỏƠy ĐỏằT ằằ
    Em 'ỏn bên 'ỏằi hoa vàng mỏằTt 'óa
    MỏằTt thoĂng hặặĂng bay bên trỏằi phỏằ' hỏĂ
    Nào có ai hay ta gỏãp tơnh cỏằ
    Nhặng là cặĂn gió em còn cỏằâ mÊi bay 'i
    Em 'ỏn bên 'ỏằi hoa vàng rỏằc rỏằĂ
    Nào dỏằ. chóng phai trong lòng nỏằ-i nhỏằ>
    Ngày thĂng trôi qua cặĂn 'au mỏằXin cho bỏằ'n mạa 'ỏƠt trỏằi lỏãng gió
    Đặỏằng trỏĐn em 'i hoa vàng mỏƠy 'ỏằT
    Nhỏằng 'ặỏằng cỏằ lĂ tỏằông giỏằt sặặĂng thu
    Yêu em thỏưt thà em 'ỏn nặĂi này
    Bao 'iỏằu chặa nói lỏãng lỏẵ chia xa
    Sao lòng quĂ vỏằTi mỏằTt cài bao la
    Ta vỏằ ngỏưm ngại em cặỏằi 'Âu 'ó
    Trong lòng phỏằ' xĂ 'ông vui
    Em 'ỏn nặĂi này vui buỏằ"n 'i nhâ
    Đỏằi sỏẵ trôi xuôi qua ghỏằnh qua suỏằ'i
    MỏằTt vỏt thặặĂng thôi riêng cho mỏằTt ngặỏằi
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu thương, em yêu anh rất nhiều. Em không biết những gì anh cảm nhận có nhiều như những gì em trao anh hay ko. Em biết rằng nếu cuộc đời là một quán cà phê thì bất cứ khi nào em buồn anh cũng luôn ở bên sẵn sàng chia sẻ cùng em. Nhưng chính em cũng không hiểu "Sao em không đến gần anh. Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình "
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=30836&iType=20
    » Quán cà phê mùa hè »»
    Quán cà phê phố mưa, mình em trong quán đêm ướt đèn
    Phố không người hạt mưa trắng bay, hè đã sang rồi đấy!
    Dãy bàn bên vắng tanh mình anh cùng phố mưa ngắm nhìn
    Cớ sao buồn cà phê rất thơm, nhạc rất hay bạn thấy không?
    Đừng buồn thế, đừng buồn thế
    Dù ngoài kia vẫn mưa rơi
    Không đơn côi dãy bàn bên vẫn còn có anh đang ngồi
    Ngày mưa gió, mùa hè đó ngồi cà phê đếm mưa rơi
    Sao em không đến gần anh
    Cứ ngồi lạnh lùng góc riêng mình
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 13/12/2006
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tất cả vì miền Nam yêu thương
    Đúng cái ngày này cách đây 18 năm có 1 con bé cực kì dễ thương trào đời...con bé có cái tên "bạn của tớ".
    Chúc mừng sn bạn chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn...chúc cho bạn sẽ có đủ quyết tâm thực hiện ước mơ của bạn ( chắc chắn sẽ được vì luôn có 3 đứa tớ bên bạn)....chúc cho bạn có đủ nghị lực để vượt qua những khó khăn, như bạn đã từng vượt qua...Chúc cho bạn có đủ yêu thương để nhớ đến tớ, đến Hà và đến Nam, đủ yêu thương để có được yêu thương lớn nhất
    Sớm ra bắc nhé
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa này nhiều lắm
    Gió heo may làm lạnh cả con đường
    Gió heo may thổi buồn vào sắc nắng
    Hanh hao dần, nhạt bớt yêu thương...
    4 câu thơ mỗi 3 câu đầu đúng tâm trạng, sao hôm nay buồn thế không biết, có người nói mình trẻ con, uh có lẽ trẻ con thật hay tại vì tình yêu quá tham lam.. Nó biết no biết đói biết đòi hỏi biết hưởng thụ hạnh phúc.
    EM ah, anh cũng chẳng biết em có đọc được những dòng này không nữa, nhưng anh vẫn muốn viết ra đây như một minh chứng rằng .... thật sự em còn nhiều điều giấu anh lắm anh biết chứ, tất cả những người mà em tâm sự với họ, họ đều nói với anh rằng em yêu anh, nhưng em thì sao, tại sao em lại làm như vậy em muốn trở thành em gái anh, một đứa em bé nhỏ. OK đó là do em quyết định "ANh xin em hãy hiểu cho, con đường là do em chọn , đã bước qua, không qua lại được đâu- Dấu chấm hết-THiên Trường, Địa Hải" từ bây giờ trở đi anh em mình sẽ không liên lạc, không nói chuyện, nick anh sẽ ko bao giờ sáng mỗi khi em online, kể từ sau cuộc điện thoại đó anh thấy thoải mái lắm, từ bây giờ có thể sẽ không mệt mỏi, không phải suy nghĩ nhiều, anh trở thành 1 người tự do .
    Hôm nay trời Thái Nguyên lạnh bỗng dưng thấy nhớ 1 người mới quen.
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gà à, lâu lắm không thấy Gà nhắn tin, liên lạc. Từ sau ngày gặp gỡ ấy dường như.......Gà chạy mất rùi!
    Thật lạ, Gà là người thứ bao nhiêu nhỉ? Cũng chạy mất tích như 1 vài người trước kia Lọ Lem đã hẹn gặp. Khi đó, LL chỉ nghĩ có thể họ làm quen với LL chỉ vì muốn biết LL có xinh đẹp hay ko? LL là người thế nào??? Nhưng với Gà, LL nên hiểu thế nào???
    Mà thôi, LL ko suy nghĩ vấn đề này nữa, có lý do của Gà mà! LL không trách!
    Chỉ là những dấu hỏi mà LL ko thể trả lời được!
    Hôm nay, Giáng sinh, cũng ko thấy Gà nhắn tin. Nhắn cho Gà nhưng ko có hồi âm, LL biết mình ko nên làm thế, làm phiền!
    Gà à, hãy giữ sức khoẻ nhé và sống cho tốt đấy! hãy biết giữ gìn hạnh phúc của mình, giữ người mình yêu chặt vào nhé!hiiii
    Chúc Gà mãi vui và hạnh phúc!
    Lọ Lem

Chia sẻ trang này