1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Hàng xóm( h là ông xã iu của em)
    Em cảm ơn anh rất nhìu đấy. anh là món quà tinh thần ý nghĩa mà em cảm nhận được trọn vẹn. em sẽ giữ mãi những khoảnh khắc này!!! iu anh!
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng buồn như thế. Noel ko có lời chúc từ người ấy hay ko có wà của người ấy cũng chẳng có gì đáng buồn cả. Quan trọng là ngày ấy gà của chị có vui vẻ hay không. Gà của chị không liên lạc gì với chị ko có nghĩa là chị ko xinh đẹp như họ mong đợi, hay chị có khiếm khuyết gì đó. Chị ạ, em đã mất tự tin rất nhiều sau khi nhận được những lời nhận xét không hay từ những người khác, nhưng em đã nhận ra rằng không thể như thế được đâu ạ. Ai chẳng có khiếm khuyết, mình lại càng không phải là thần thánh gì để làm vừa lòng tất cả mọi người. Phải tự tin vì mình đã sống thật với con người mình, những gì chưa tốt thì cố gắng hoàn thiện(ko cố đc thì thôi chị ạ, như thế đã là tốt lắm rồi ạ)
  3. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống nên tự tin vào mình.
    Nhắn tin cho họ không được thì hãy gọi điện, thế nào rồi cũng được.
    Nhưng mà người ta chỉ có thể quan tâm đến nhau được nếu họ ở gần nhau.
  4. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Gửi vợ sắp cưới của anh ...
    Em biết không? Từ ngày yêu em đến giờ, em đã cho anh cái cảm giác ấy 3 lần, cảm giác anh không còn cô đơn nữa, cảm giác anh đi ra ngoài đường đang có 1 người ở nhà nghĩ đến anh, chờ ngóng anh, cảm giác cuộc sống của anh còn để lo cho 1 người khác nữa... cái cảm giác ấy anh nghĩ là cảm giác của một người đang yêu ...
    Lần đầu tiên em cho anh cảm giác đó là khi em nhận lời yêu anh, cái hôm ở bến Chương Dương ý .. em là người đầu tiên anh yêu mà.
    Lần thứ 2 là khi em từ trong miền nam xa xôi lặn lội ra với anh, lần ấy lại đúng hôm anh phải đi công tác xa, đi làm mà không lúc nào không nghĩ đến em ...
    Còn lần thứ 3, đó là khi em đồng ý cho anh ...
    Em ơi, đến khi chúng mình có đứa con, gia đình mình sẽ hạnh phúc lắm em nhỉ .....
  5. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì cảm thấy buồn thật roài.nhưng dù sao cũng nhẹ lòng.
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn em đã..an ủi chị!
    Hì, chị ko sao chỉ là lâu ko nhận được tin tức của Gà - hắn là của người khác mất rùi, chứ ko fai của chị đâu!
    Và chị cũng chẳng bận tâm lắm đền điều đó!
    Mình ko thể bắt ngươì khác vì mình mà!
    Vẫn tin và chúc cho Gà đưọc may mắn, hạnh phúc!
  7. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    làm mãi ko sao, cứ nghĩ đến lại buồn.chán.hic,ko biết cái cảm giác này còn đến bao lâu nữa???
  8. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi em!
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hì, cứ vui vẻ và tự tin là sẽ tìm được hạnh phúc của mình chị ạ. Em tặng chị mấy câu hát nhé "Giọt mưa rơi trong đất chiếc lá bỗng xanh, hoá chú ve nhỏ để ngày ngày ca hát. Tình yêu trong sáng rồi sẽ đến với em, hỡi chú chim nhỏ ngày đêm hát ca"
    Khi nào tìm được tình yêu đích thực của mình, chị cho em ăn kẹo với nhé
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay em bị ốm. chẳng online được. k nhắn tin đươc cho anh. bi h vào yahoo k được. nlog cũng không............chẳng bít làm kỉu j liên lạc được với anh................anh ở tận bên trời Tây...........không hỉu h này có nhớ tới bà xã của anh k nữa. h này anh đang học phải không. ở đây đã là 7h 47'' pm rùi đấy..............bùn và nhớ anh qua......học chăm chỉ nha anh! iu và nhớ anh nhìu.

Chia sẻ trang này