1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mọi người viết những dòng nhắn gửi từ trái tim đến trái tim, còn mình, viết cho mình vậy! Nghĩa là mình cũng yêu cái thân mình lắm chứ!
    hix
    Ngay lúc này đây, nó thật chua xót cho thằng em! Thằng em trời đánh, vậy mà có lúc đã nghĩ đến 1 tương lai sáng cho nó! "Dũng, mày làm chị thất vọng quá! Tại sao, tại sao em làm vậy??? Sau khi trở về HN, đã nghĩ em sẽ sống tốt hơn, tử tế hơn, ai ngờ....em trở nên thế này??? Em đừng nói là chị ko tin em! Emđã ko dám nhận đó là sự thật, đúng ko??"
    Chị ko thể tin đó là sự thật, măc dù, vẫn luôn lo sợ điều đó xảy ra với em,
    Nó vẫn tự trách mình đã không đưa em đến học nghề sớm, vẫn trách mình đã bỏ về quê, bỏ em.
    Ôi trời ơi, em đã hại mình rồi em biết ko???
    Sẽ ko còn bình yên cho em nữa đâu, em hiểu ko?????????
    Chị buồn và chua xót lắm!
    Năm nay, toàn những tin buồn! Rồi còn điều gì nữa đây???
    Mình ko gục ngã đâu, ko đầu hàng đâu! Khó khăn lắm mới sống đến hôm nay, tại sao mình fai đầu hàng nhỉ???Buồn cười!
    Mày cứ nghiện ngập, trai gái đi, tao sẽ ko để mày yên đâu!
    Liệu nó có thể làm được gì cho em nhỉ????
    Ôi,
    cố lên LT!
    ---
    Hôm qua gặp hắn. Nó lo sợ sẽ yêu hắn mất vì hắn giống ông già của nó, giống Anh. Cuối cùng, sau cuộc gặp, hắn cũng biết mất, giống như Gà vậy!
    Hì, chả buồn làm gì!
    Dẫu sao cũng làm cho hắn hiểu, cuộc sống này còn nhiều bất ngờ, còn nhiều người tốt!
    Dẫu sao, hắn cũng thấy ấm 1 chút khi có sự quan tâm của nó, hehe
    LT à, cố lên nhé! 1 năm đã qua, số ngày của nó cũng đã qua và sẽ tăng lên???
    Dạo này cũng ko ổn lắm! Chả buồn làm gì! Thấy cháu gái bệnh tật mà thương quá, gía như nó có thể chịu thay cháu được! Giá như cháu cũng can đảm, mạnh mẽ như nó!!!
    cố lên cháu nhé!
    Uh, 2 bác cháu mình cùng cố!
    Viết cho em thật nhiều, cũng chả biết để làm gì! Giá như em hiểu lòng chị! Giá như em có thể vì chị mà sống cho tốt!
    Giá như chị giàu có thì em ko bao giờ rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này,
    Giá như.....
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Híc! vậy là anh hàng xóm iu của mình đã có cảm giác nhớ mình! thật hạnh phúc. Hàng xóm ơi! em nhớ mình!
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    anh à, thế là em lại giận anh mất rồi. Bỏ mặc anh với nhưng cái buzz dài, em ko thèm trả lời, bỏ mặc anh với những cú điện thoại em nhấn end call, và tiếp theo là hàng loạt những tin nhắn, em tắt máy ko thèm nhận... một ngày em giận anh bao nhiêu lần nhỉ? Ngay bản thân em cũng chẳng đếm được, cứ ko gặp thì nhớ đến da diết, mà gặp thì câu trước câu sau cãi nhau ngay được, tuy nhiên lần nào anh cũng phải là người xuống nước trước. Chiều nay cãi nhau cũng lãng xẹt, chỉ vì anh hỏi em đúng 1 câu là hôm nay thứ mấy, em bảo thứ 7, anh lại a lên và bảo tối nay có bóng đá, có thế thôi... em giận. Anh biết thừa là em ko thik bóng đá, ko thik một chút nào, em ko thik anh cứ thức suốt đêm xem bóng đá, xong sáng hôm sau em gọi thế nào anh cũng ko thèm dậy đi học, anh bỏ học nhiều tới mức có tên trong danh sách những học sinh nghỉ quá số tiết có thể sẽ ko được thi... thế mà anh vẫn ko nghe em. Nhiều lúc em cảm thấy em chẳng là cái củ khoai tây gì đối với anh thì phải, em nói với anh câu trước câu sau anh quên tiệt luôn như thể chưa nghe bao giờ. Lúc chiều em giận, anh lại nói đúng một câu " Lại dỗi" làm em sôi máu. Chỉ type thêm ba chữ " Em ghét anh'''' rồi tắt máy. Nhưng, anh biết rồi đấy, anh chưa bao giờ giận anh quá 15 phút, anh cũng biết rõ điều đó thì phải, và giờ thì hết rồi, và em lại yêu anh. he he
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó...trong một lúc ko thể kìm chế đc t/c...nó đã gửi sms cho anh...nó thực sự không muốn làm em gái vì tình cảm of nó không fải như vậy...nó đã hối hận...hối hận nhiều lắm...sao nó lại chấp nhận chia tay dễ dàng thế chứ...sao lại lại có thể vui vẻ làm em gái được chứ...hèn!...nó phải đối diện với tình cảm of nó...Biết là khi nói ra anh có thể sẽ tránh mặt nó...thậm chí tồi tệ hơn thế...Biết là nếu chập nhận làm một người em gái nó có thể sẽ đc ở gần anh...Biết thế...nhưng nó vẫn phải nói...thực sự là nó không thể kìm lòng được...Càng ngày nó càng nhớ anh...càng ngày càng buồn...nó cũng ko hiểu chính mình...hôm chia tay nó chả cảm giác j`...nhưng...càng ngày caíi cảm giác đó càng lớn...Nó thực sự ko can tâm vì anh và nó chưa cố gắng thì sao lại chia tay dễ dàng thế chư...Dù sao thì giờ này...nó thực sự nhẹ nhõm hơn...nó đã nói được ra rồi....dù anh có quyết định thế nào...nó vẫn vậy...Nó yêu anh...
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã can đảm hơn anh.
  6. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    đã bảo là đi thi cho nó tử tế về người ta hết giận, thế mà vác cái mặt về rồi bảo " nó ko cho anh thi vì anh bỏ tiết nhiều quá" thế có điên ko cơ chứ. Thật tôi cũng ko biết phải nói thế nào, sáng nào gọi dậy đi học cũng đòi ngủ nướng tiếp, đêm thì cứ bóng với bánh, đấy, học với chả hành. THật chán ko biết nói sao nữa
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Em à, cảm ơn em thật nhiều! Ngày hôm nay chúng ta đã nói được rất nhiều, chúng ta thêm hiểu nhau hơn.... và anh tin rằng nếu cùng chia sẻ như vậy thì Happy Ending của chúng ta sẽ không còn xa nữa ....
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    H yêu!Hẳn em sẽ ngạc nhiên tại sao anh lại gửi cho em một lá thư dài đến thế này. Em hãy đọc nhé, và sẽ khám phá rằng gã hàng xóm kiêu kỳ, lạnh lùng quanh năm suốt tháng cũng chỉ là một linh hồn mỏng manh trước tình yêu như bao kẻ cuồng si khác.Tất cả những giận hờn, khổ đau, yêu thương, trách móc đã đến đỉnh điểm, đến hết khả năng chịu đựng tột cùng của nó. Nếu lúc này anh không thổ lộ với em thì mãi mãi...mãi mãi... anh sẽ mất em. Một khi lửa hồng đã cháy hết mình nó, trước mặt anh sẽ chỉ còn bóng đen và vực thẳm. H  ơi, anh hiểu lắm chứ. Đôi mắt đen láy ơi, anh biết em đợi anh nói ra câu ấy. H  nhé, anh yêu em...mãi yêu em...hơn bao giờ hết...hơn tất cả những gì trên thế gian này cộng lại. Im lặng nhé, hãy chấp nhận trái tim đau khổ này !!! Em có yêu anh không ? Anh tin từ thủa ban đầu ta đã thuộc về nhau và sẽ bên nhau mãi mãi. Anh ghét cái vẻ mặt xấc xấc , khiêu khích của em lắm, hôm đầu trên xóm đó. Nhưng anh cũng tò mò. Cô bé có tên đệm lạ quá ! Giống hệt họ của mình...Anh cũng bực em lắm... cái tội không chịu đi thi hoa khôi cho lớp mặc kệ cho giám-khảo-bất-đắc-dĩ này van nài cả buổi dưới canteen trường, lại còn dứ dứ cái con búp bê ấy ra: " I love you ", " I love you". Anh nghe rõ con vật nhỏ bé ấy nói gì lắm chứ nhưng cái TÔI lúc ấy lớn lắm.Lúc ấy anh không phải là kẻ mượn danh lớp trưởng, mượn uy ban tổ chức để đi trêu ghẹo bạn gái. Thật sự là nghiêm túc. Và anh đã bỏ đi không hề ngóai lại.Trớ trêu thật, đáng lẽ những khi ta nên bên nhau thì anh lại không thể và em lại không thể. Khi anh đi học thì em vắng mặt và ngược lại. Nụ cười tươi ơi, anh mong em thông cảm cho một kẻ lắm trách nhiệm này. Giờ đây, em sẽ không bao giờ để em đi một mình, cô đơn nữa. Anh vô tâm quá ! Không hề nghĩ những quan hệ rộng của mình làm tổn thương em.Anh không trách em khi em giận anh, khi em muốn con tim anh cũng phải khổ đau. Anh cũng cố tỏ ra cứng rắn. Nhưng em càng giận, anh càng yêu qúi em. Không nhận ra sao, khi hai đôi mắt ngó lơ lại cứ nhìn nhau...lặng câm..bối rối...rồi lại quay đi...trong bối rối. Em vẫn nhớ anh đã rủ em đi chơi thật nhiều nơi chứ ? Anh luôn coi đó là lời hứa danh dự của mình dù những điều ấy anh nói trong giờ thực tập Anh Văn...Hì , I suggest that we go to a far far away beach next Sunday. -No, don''t you remember we are to have an exam that Sunday ?...I suggest...I suggest...Chiều nay khi em đột nhiên quay xuống với những lời thủ thỉ thân yêu. Anh vui lắm, vui vì hạnh phúc quá, có được một tình yêu trong sáng quá. Em đã nói gì nhỉ ? Ông già Noel...Chrismas...L.F.O...cái bàn gãy... ? Không hiểu sao khi em quay lên, mắt anh rưng rưng lệ...Anh chỉ muốn ôm em trong vòng tay này, muốn hôn em và yêu em mãi mãi. Bây giờ anh đã trả lời câu hỏi em ghi chung trong thiệp sinh nhật mà lớp tặng anh. " U chưa trả lời con khỉ của tui đó nha ?". H  ơi, anh yêu em , yêu em mãi mãi !!! Always forever my true love for you!!!                                                                                                      Anh yêu của em,Thấy hay thì post không phải của mình. KEKE
  9. minhcan_tn

    minhcan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bé ah! Ngồi đây mà lòng anh mong ngày mai da diết.Hihi.Yêu bé.Chúc cho ngày mai thật vui
  10. blake1502

    blake1502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bất ngờ bé giành cho anh.. cảm ơn bé nhiều lắm...
    Có những thứ mất đi không thể nào lấy lại ...
    Những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai ...
    Thật khó tìm lại những gì đã mất ...
    Bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm .
    Để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra ... Anh nhớ bé nhiều lắm bé có biết ...?
    Chỉ còn một ngày nữa thôi là hết tuần rùi anh vẫn đợi chờ một bất ngờ mà bé bảo sẽ đem lại cho anh . Hix... thế mà đợi dài cổ chả thấy gì cả ... đang buồn thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của bé ... ...Anh thật sự ngạc nhiên vì đáng nhẽ giờ này bé đang ngồi trong lớp học mới phải chứ , chưa bao giờ bé gọi điện cho anh vào những giờ học của bé cả . Nhưng nhận được điện thoại của bé là anh vui rồi và bé biết không niềm vui của anh được nhân lên rất nhiều khi bé nói bé đang ở nhà ... Bé đã về ... ...bất ngờ thật đấy . Đến bây giờ anh mới biết điều bất ngờ bé định giành cho anh là gì ... Ôi cô bé của anh ... anh nhớ bé nhiều lắm đó . Bé định về nhà sẽ đi xe xuống nhà anh rồi gọi điện cho anh khi đến trước ngõ ( có vẻ lãng mạn đây ) nhưng ý đồ của bé không thành vì bé đâu biết mẹ bé đã đi xe đi làm rùi (he he ) ...Cô bé ngốc của anh ạ . Anh mà như bé thì anh sẽ bắt xe ôm xuống nhà rùi bắt anh đèo về như vậy chắc anh sẽ ngất mất vì bất ngờ đấy ... . Cảm ơn bé rất nhiều vì bất ngờ bé giành cho anh ...
    Tối qua đi chơi cung bé anh vui lắm , dù cho thời gian bên bé không nhiều nhưng anh vẫn cảm nhận được niềm vui đó ... đã lâu rồi anh không được gặp bé được trò truyện với bé rồi ...không biết bé có nhận thấy điều đó không ...
    Sáng nay bé đi sớm quá ...Anh lên nhà thì cửa đã khóa rồi ...anh muốn làm xe ôm miễn phí để đưa bé ra bến xe ...nhưng có lẽ bé cũng không muốn thấy anh buồn khi bé đi nên đã đi trước khi anh đến rồi ... ... Bé biết không tự nhiên trong anh lại thấy có cảm giác hụt hẫng ... ... cái cảm giác như anh vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng với anh vậy ... Không biết bao giờ anh mới được gặp lại bé nhỉ ... . Bé đi rồi anh thấy nhớ bé lắm ... bé biết không những lúc ở bên bé anh luôn mong thời gian cứ kéo dài mãi để anh sẽ luôn mãi được ở bên bé ... ...Cô bé của anh ...giá mà anh có thể biến mọi cảm xúc thành lời ... nhưng dường như trái tim anh lại là điều mà chẳng bao giờ anh có thể viết hết được thành lời ... Anh yêu bé nhiều lắm ...
    Được blake1502 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/01/2007

Chia sẻ trang này