1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh lắm mà chẳng thể về
  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tặng Lọ lem
    Em bỡ ngỡ nhiều môi trường mới chưa quen
    Nhớ đến nao lòng đất Thái Nguyên mình đó
    Anh cũng thế, như quê hương gắn bó
    Lắm lúc nhủ rằng, rồi 2 đứa sẽ cùng quê
    Mà sao anh lại yêu quá nơi em
    Chẳng thân thương như quê anh, anh kể
    Thể nào em hiểu điều đơn giản thế
    Về nơi này, anh đã nói yêu em
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi tôi xin lỗi đã nghi ngờ em!!!!!!!!!...........Chỉ vì tôi wá yêu em mà thôi
  4. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ôi! nghe qua bài thơ mà đã thấy iu iu người làm thơ rùi .
    thanks anh nhìu nha ! kiểu này cho dù ở xa cũng phải gia nhập HỘI ĐỒNG HƯƠNG TN tại HN rùi
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo em "sở khanh" mới đau chứ !!! :D !!!
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à em biết em đã sai sai rất nhiều. E biết e đã làm cho anh mệt mỏi nhiều lắm nhưng giá như anh có thể hiểu rằng em sẽ chỉ thay đổi khi anh thay đổi. Nếu chúng ta cứ như vậy thì làm sao vuợt qua được mọi điều chứ. Hãy vượt qua chính mình trước khi vượt qua những khó khăn khác của cuộc sống. Cố gắng lên anh nhé
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh à em đã gửi cho anh bài thơ này nhưng chưa có đoạn kết hôm nay em sẽ gửi cho anh tất cả. Hy vọng anh sẽ hiểu em
    Hướng về anh
    Tình cảm chúng mình sợi chỉ con con
    Mỗi người kéo một đầu chỉ căng sẽ đứt
    Chỉ làm sao mà dài vô cực
    Vì thế cho nên chuyện của chúng mình...
    Sao không lỏng tay cho sợi chỉ trùng
    Cho anh và em đỡ phần lo nghĩ
    Em cũng định nhưng rồi lại sợ
    Em thả tay sợi chỉ chẳng còn
    Tình cảm chúng mình - sợi chỉ con con
    Anh cố kéo còn em cố giữ
    Trai gái yêu nhau buộc sợi chỉ hồng
    Sợi chỉ mỏng manh chẳng bao giờ đứt
    Nối họ gần thêm trái tim nhịp đập
    Còn chúng mình rồi sẽ ra sao
    Đầu này nỗi nhớ đầu kia niềm đau
    Em thả tay ra chúng mình - người lạ
    Em nhủ lòng quên đi tất cả
    Tim chẳng nghe lời vẫn hướng về anh

  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Thương thương nhớ nhớ....sao chịu nổi.Gặp rồi mới biết.....lại càng thương.....
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em ah, em ơi :Đôi khi bên em, anh làm em buồn thật đấy, anh biết chứ...Nhưng hãy nghe anh nói này: anh yêu em,mãi yêu em...thế thôi em nhé!
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ui! hum qua ở nhà! chả có ai....mỗi kon với bố! hum qua mẹ lại về mụn! kon k bít nhá! kon đi bt mà sao mẹ "chèo" lên cái xe nó lại bị hỏng! chán ghê! thế là hum qua mẹ k được ăn bữa thịt chó ngon lành rùi! lại nhận quà mụn nữa chứ! khổ thân.....kon muốn mua wùa cho mẹ nhắm ý...nhưng mừ! hum kon về hết xiền! kon 5k thui á! 5k thì mua được cái j cho mẹ chứ! chán ghê.! khi nào con đi làm con sẽ mua nhìu thứ cho mẹ! nhá....

Chia sẻ trang này