1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc Dép hay đại loại một kái j đó gần như thế ... phải không chị .....
    @Anh : Anh ơi dạo này em bận nhiều việc quá. EM chẳng muốn làm nữa. Một mình em sao mà làm hết chứ ....
    Được X15 sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 03/12/2007
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đợt này em nhiều việc quá. Em học đc fần nào tính tập trung cao độ mỗi khi làm việc ở anh Nhàn. Em quý anh ấy lắm. Nếu đi làm mà kô gặp anh Nhàn, kô gặp Phương thì em thấy thật là quá chán đấy.
    Em thấy nhiều việc chán lắm. Nếu không có anh thì em sẽ như thế nào nhỉ? Hôm nay, em nhận đc tin lớp em có đứa chuẩn bị cưới, vậy là 1 đôi của lớp em tạch rồi, ngày trước chúgn nó cũng yêu nhau lắm, ra trường đc 5 tháng thì 1 đứa chuẩn bị lên xe hoa rồi .... Nhiều người cũng bất ngờ. Em chợt nghĩ đến chuyện của chúng mình, cũng kô biết thế nào nhỉ . Hì cưới vợ thì fải cưới liền tay ...... Thôi kệ đi, lại có thêm thời gian thử thách. Thật ra, em thấy tình yêu của chúng mình quá êm đẹp, chưa có thử thách sóng gió gì cả. đợt trước, em đồng ý cho anh đi là để thử thách tình yêu của chúng mình, nhưng kô nghĩ đc rằng: nếu anh đi thì em cũng chẳng thiết tha gì ở cái đất khỉ ho cò gáy, sống chán đời này. Em có thể sẽ bỏ bê cả công việc, tìm một phương trời khác để học tập. ôi trời, chưa bao giờ em lại nghĩ là mình sẽ bất cần như thế.
    Giờ thì cũng tốt rồi anh nhỉ. Anh nói đúng: chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ cùng giải quyết đc. Giờ em lại lên dây cót và đặt kế hoạch học tập cho mình. Phải xong mấy thứ lằng nhằng này thì sau mình sẽ có một điều kiện tốt và tập trung tốt cho GĐ, anh nhỉ. Em thấy thương các cụ quá và luôn mong ước mình có sẽ làm đc nhiều điều cho các cụ. Chúng mình cùng cố gắng anh nhé. Em tin vào Anh, tin vào Tình Yêu của chúng mình và tin vào bản thân em nữa. Hãy luôn vui vẻ và lạc quan anh nhé. Chúng mình là những người anh, người chị, là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần ở hai bên gia đình

  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    chán, nản......thất vọng.......nhưng tại sao cứ phải như thế?????
    Anh đừng như thế! sự tổn thương đến đây chưa đủ hay sao?? mà cứ như vậy.......! đến bao h? đến bao h đây! em sẽ tiếp tục ư! cố gắng chịu đựng ư? cố gắng chờ đợi ư? em có đúng là ngốc k? có quá ngốc k?mệt mỏi! nhưng tại sao anh hoặc ai đó kéo em ra khỏi tình trạng thế này... không có ai.......những người đến với em bây h chỉ làm cho em càng yêu anh, làm cho em càng hi vọng......đau....nhưng có lẽ đã như thế rồi! k thay đổi được! mà thôi.. k sao! em cũng sắp ra trường rồi! còn 1/2 năm nữa thôi! k có j là không chờ được! time này em chỉ dành cho em! cho mình em, sẽ chỉ quan tâm đến sự nghiệp! vậy thôi! chúc anh vui và hạnh phúc.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Anh kô nhắn tin ò ê gì đến Noel. Em sẽ không chạnh lòng đâu nếu như không có chuyện SV tặng em kẹo và mời đi Noel cùng lớp thì em mới chợt nghĩ đến là Giáng Sinh, thế mà anh đã không có ở cạnh em lại còn chẳng thèm nhắn tin về giáng sinh gì nữa chứ
    Từ hôm anh đi, trời rét hẳn lên. Trong khi anh đang hưởng cái nắng nóng của phương nam thì Bà, mẹ và em lại chịu một cái rét cắt da cắt thịt.
    Tối nay, lẽ ra em vẫn fải đến trường nhưng em xin nghỉ. Em định ngủ một giấc nhưng nỗi nhớ anh lại dạt dào, em đang nghĩ xem anh còn bị đau đầu khi đi máy bay không, có chịu đc nắng nóng kô, có ăn đc kô ...... cuối tuần này, liệu anh có về nhà đc kô nhỉ? Chắc chắn, Mẹ mong anh lắm.
    à mà em đã trồng cây rồi đấy, hì không biết nó có mọc kô nhỉ? hì hì lần này em sẽ tưới ít nước thôi.
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hằng đêm nghe nhạc, lại thấy nhớ cậu! Chẳng hiểu sao cần có cậu mà tớ vẫn ra đi!
    Chẳng hiểu sao tớ chẳng khát khao mơ về 1 mái nhà với cậu!
    Chẳng hiểu sao, cần cậu nhiều lắm mà trái tim tớ ko thể dành cho cậu tất cả!
    Chẳng hiểu nữa!
    Có lẽ cuộc đời tớ chỉ đang dở vậy thôi!
    Có lẽ, ông trời bắt tớ chỉ 1 mình thôi, mạnh mẽ đứng 1 mình!
    Mỉm cười - là điều tớ làm nhiều nhất!
    Bây giờ, tớ có 1 cuộc sống khá bình yên!
    Tớ yêu những nụ cười của bọn trẻ! khuôn mặt những đứa trẻ. Yêu lắm!
    này nhé, tối qua tớ ko ăn đc thức ăn ở đó mới xào dưa. Thế là 4 thằng túm vào ăn cùng tớ!
    Chúng ăn thật ngon lành, ăn hết nhiều cơm! Tớ thấy xót xa trong lòng!
    Hôm qua, bác Kín mắng đứa nào ăn phần thức ăn của chó! Tớ nghe mà nghèn nghẹn!!! Cơm ăn đạm bạc mà!
    Rồi những suy nghĩ thật tồ của chúng, tớ ko nói tớ cần cho chúng nhưng giữa chúng và cậu, tớ phải lựa chọn!
    Thôi, tớ tin tình cảm cho cậu sẽ dần mờ dần! và tớ sẽ khác trước! Sống trọn vẹn với mình!
    Kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm thôi! và cậu cũng sẽ mau quên tớ thôi, như chưa hề có cuộc chia ly này, phải ko nhỉ???
    cát bụi về với cát bụi.............
    Vẫn nhớ cậu nhiều lắm, ngốc ạ!!
  7. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mẹ lại muốn gợi lại những gì con đã cố chôn chặt? Mẹ nghĩ như vậy tốt hơn cho con? Con sợ lắm, lần nào nghĩ lại con cũng k, mẹ muốn con...Con biết mẹ chỉ mong điều tốt cho con nhưng lúc này con vẫn chẳng thể thoải mái đc. Tất cả mọi chuyện con muốn ngủ yên, đôi khi ai đó động đến lại làm con... Con biết làm sao?
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là bể khổ, con người sinh ra là để khổ rồi phải k?
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chà, cô bé sao lại tâm niệm với thuyết nhà Phật khi mình còn trẻ thế? Chưa đến tuổi đâu. Hay giữ lại câu nói này, và khi đã ở bên kia sườn dốc sẽ nói lại nhé.
    Mình còn trẻ, đã trải qua cái gì đâu mà bảo là khổ?
    Put the phrase " my way" out of your mind and enjoy your curent life !
  10. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay lắm, có thể bạn ấy xem cái này sẽ thay đổi í kiến chăng? Nếu bác tee_eh có thời gian thì đi qua xem sao nhé. Ngày xưa có một website trình bày mấy ảnh này đẹp lắm, nhưng giờ nó die rồi, em đành post lên như vậy.
    http://my.opera.com/Minh Thuong/albums/show.dml?id=441592

Chia sẻ trang này