1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm nhưng e chẳng rút lại đâu. Ngày hôm qua e post với tâm trạng khác, h cũng đã khác rồi. Đúng cuộc đời là bể khổ nhưng muốn lên cõi nhiếp bàn, thanh tịnh thì mình phải vượt qua đc bể khổ ấy. Đấy là tâm niệm của nhà phật nhưng cũng phải thêm vào hai mặt của một vấn đề trong triết học Mac nữa. Khổ thì cũng có sướng, buồn thì cũng có vui mà. Cứ cho rồi sẽ được nhận. Có một cuộc sống là có rất nhiều, fải cố mà sống tốt với cái mình đang có. Sướng khổ là cái mà mình sẽ nhận được tuỳ vào cố gắng của chính mình! Em sẽ cố !
  2. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn học Tư tưởng HCM chưa bạn? Môn ấy có một phần phân tích về tinh hoa văn hóa mà HCM tiếp thu. Có lẽ bạn sẽ có một cái nhìn khoa học hơn chăng? Mà hình như là CÕI NIẾT BÀN bạn ạ. Nếu mà chưa học thì có thể ra siêu thị sách t.phố TN đọc tranh thủ cuối tuần cũng được. . Phần đó là phàn nguồn gốc tư tưởng HCM (Phần nói xem HCM tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa phương đông ra sao.
    Chúc bạn luôn vui vẻ. Hi vọng mình không quấy bạn.
  3. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thax bác. Vì tất cả nhưng chốt lại e vẫn thích nhà Phật. Đạo lý nhà Phật hay lắm, sống bằng tâm, em thích như vậy. Chắc phải lên chùa mất.
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Gìơ e chả có anh iu nào để mà viết,tội quá^~^
  5. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đang tình trang không có em yêu nào để viết. Bạn có tìm người đồng hành chăng?
  6. minthuongpt

    minthuongpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích quan điểm sống bằng tâm của nhà phật, xong cũng không thích quan niệm sinh ra là bể khổ và hạnh phúc chỉ tìm thấy ở cõi niêt bàn, rằng sống phải chấp nhận khổ cực. Đó là tư duy không khoa học cho lắm. Bạn có cùng quan điểm chăng?
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Các đôi yêu nhau đã chia tay gần hết. THế là topic này lại trôi xuống trang 2.
    Viết tặng em yêu : Em làm j mà trưa nay hok nhấc máy thế . Gọi hoài hok được
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái áo len đan cho anh được hoàn thành đúng sát giờ đêm giao thừa, anh nói không hạnh phúc nào hơn thế
    Được về ăn Tết chẳng bao lâu thì mồng 4 anh đã phải về đơn vị trả phép òy , năm nay Valentin đến sớm & năm nào đến đúng ngày cũng chỉ 1 mình
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh của em...em xin lỗi anh nhiều lắm...tại cái tính trẻ con hay làm nũng, giận hờn mà làm anh của em bao phen khốn khổ...cũng tại em yêu anh của em lắm lắm ... Lúc nào cũng phải lo lắng cho em , anh của em đừng mắng em nhé...tại em cứ thix làm anh phải quan tâm em mọi lúc mọi nơi cơ...1h30 sáng...trời mưa rét...bắt anh đưa em từ Nội Bài về ... chỉ cần a đưa em về thì em không lo lắng gì cả...Muốn anh đưa về cơ !!!! Anh ơi...em xin lỗi...đi đường mà em hối hận lắm...đường xa nguy hiểm...lại đêm hôm nữa chứ...Lúc anh về một mình, em lo ko tài nào ngủ nổi...Em xin lỗi anh của em nhé ... Lần sau sẽ vẫn bắt anh đưa về ...nhưng sẽ ko muộn như vậy nữa đâu ... Anh ơi...đi bên anh...em thấy vui lắm ý ... Yêu anh của em nhất !!!!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3...
    Vậy là em đã xa nhà được gần 6 tháng. 6 tháng, nghe thì không nhiều, nhưng bảo nửa năm thì em thấy hoảng quá... Em chưa làm được điều gì cả, cũng chưa thay đổi được những thói quen với cuộc sống không có anh. Em không nhớ anh đâu, thật đấy... Em cảm thấy mình như chỉ vừa rời khỏi anh chốc lát... Buồn cười, anh nhỉ ?
    ... Em không bao giờ tự hỏi : Khi xa em, cuộc sống anh khác như thế nào? Em không biết có lúc nào anh cảm thấy trống vắng, không biết là trong suốt mùa đông giá lạnh vừa qua, khi lang thang một mình trên phố, anh có cảm thấy lạnh, và cảm thấy thiếu vắng em??? EM chẳng bao giờ tự hỏi điều đó, cho đến khi đứa bạn em nhắn tin bảo : "HN mùa đông này lạnh lắm, tao thèm lắm một vòng tay ấm áp... "... Và tự nhiên em giật mình tự hỏi " Có lúc nào anh cũng thèm một vòng tay ấm áp dưới trời đông?"...
    Còn em, với những bông tuyết phủ trắng xóa suốt những nẻo đường em đi, những con đường em hàng ngày đi bộ... Lạnh lẽo, cô độc, đôi lúc em cũng thèm lắm một vòng tay, một bờ vai, một anh mắt, một lời nói âu yếm.... Em nhớ, nhớ vô cùng....
    Anh biết không ! Suốt tuần vừa rồi, buổi sáng em dậy thật sớm đi bộ cùng cậu bạn, và buổi tối, em luôn là người về muộn nhất nhà, thì cậu ấy, ra đón em cùng về... Con đường ấy, có thêm một bóng người nữa... Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em ở nơi này.....
    ... Nhưng chỉ ngày mai nữa thôi, là cậu ấy sẽ rời nơi này.. Chắc thình thoảng chúng em mới gặp nhau, và có gặp, chắc cũng chẳng thể chuyện trò như trước.... Bạn bè em, những người bạn mà em có thể nói chuyện , có thể sẻ chia tâm sự rồi cũng lần lượt ra đi... Và rồi cái cảm giác đơn độc lại xâm chiếm em, cảm giác mỗi lúc một lớn.... Em thấy hoang mang, lo sợ anh ạ....
    ................
    Mà anh ơi, em thèm được cảm nhận cái lạnh của HN quá...
    Em nhớ, nhớ HN thật nhiều. EM nhớ HN, vì đơn giản, nơi đó có anh.....
    .........
    EM giấu anh, trong nỗi nhớ HN...

Chia sẻ trang này