1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã sai..........
  2. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em đã viết thật nhiều, thật dài, rồi lại k đủ can đảm post nó lên...........em hèn nhát.........em yếu duối........em đang quen đi về như 1 cái bóng.............
  3. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hok viết cho e .
    ANh xin lỗi.
    ........
    Nhìn em khóc , anh thấy mình có lỗi.......
    ........ em bé bỏng quá ......... Anh đã để em phải chịu đựng nhiều .....
    ....A sẽ sống thật tốt....vì em...và vì a và vì cả hai chúng ta.....
    Anh không dám chắc chắn, nhưng em sẽ không phải khóc lần nữa vì a ....
    Anh yêu em .
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Anh hko có thể nói được jì lúc này ngoài sự im lặng,mong em sẽ hiểu anh.................sorry
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Gục mặt xuống bàn và khóc...
    Thế là hết...
    Em sẽ ko chạy theo anh nữa đâu...
    Mình lại như ngày xưa nhé
    Là bạn
    Vì em và anh ko vượt qua được những rào cản trước mắt...
    Vì em và anh không đủ vững tin để bước tiếp
    Mình buông tay mất rồi
    Và cứ đi bên đời nhau nhé
    Anh và em...
    Em lau khô nước mắt rồi anh ạ
    Ngày mai em sẽ khác
    Sẽ khác...
    Sẽ khác...
    Dù em biết rằng em cũng vẫn sẽ khóc...
    Nhưng sẽ khác, em hứa đấy...

  6. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới thấy em cười.
    ..... EM cười nó thấy vui vui.....
    Vì ít ra lâu lắm rồi... em mới vui như thế .....
    Đừng buốn nữa em nhé ... và hãy sống có trách nhiệm với em, đừng bỏ bữa hay là ăn vớ vẩn nữa . Em nhé
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Giá mà em có thể khóc, cho những hụt hẫng mà em cứ phải đối diện như thế này...
    Anh cứ như cánh chim trời vô định, mải vui trên những con đường đời...
    Em thì cứ mòn mỏi dõi mắt trông theo, chờ tới ngày chim mỏi cánh, chùn chân mà quay đầu lại...
    Làm sao em có thể đủ sức chạy theo anh mãi, làm sao em đủ sức chờ trông được anh mãi...
    Nếu đến một ngày, em gục ngã thì sao?
    Nếu đến một ngày, em buông rơi niềm tin, buông rơi tình yêu?
    Anh có kịp nhận ra không?
    Có bao giờ anh sợ sẽ đánh mất em không? Hay chỉ mình em vẫn cứ đi bên đời anh như 1 thói quen để nghĩ anh luôn có ai đó đợi chờ?
    Hay tại vì em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh, ngoài 1 bàn tay sẽ nắm tay anh đi tới cùng trời cuối đất?
    Rồi sẽ tới lúc bàn tay em không còn đủ sức để nắm chặt tay anh nữa...
    Rồi buông tay...
    Một tách cafe khi đã nguội thì không nên hâm nóng nó lại, vì nó sẽ rất đắng...
    Lại đang là mùa mưa...
    Em sẽ ko chạy đi tìm anh nữa
    Em sẽ ngồi đợi anh quay trở về
    Nên nếu có lần anh bắt gặp
    Em vẫn còn đang ngồi đợi
    Thì cũng đâu phải bởi vì anh
    Chỉ vì em muốn thấy mình
    Không đổ vỡ
    Thế thôi!

  8. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Sao em không có cảm giác đó ???????
    Câu trả lời làm nó buồn... Bất giác nó chợt nghĩ đến câu "Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay vì cây không đủ sức giữ lá lại ?"
    Nó đã làm hết sức có thể, nó không hối hận điều j cả,
    Có người nói với nó là " Anh là gió ". Lúc đó nó biết em nghĩ j ! Gió chợt đến rồi lại chợt đi, Uh
    em không tin nó nữa, nó cũng không biết phải làm sao ???
    Nó chỉ biết yêu em ........... Cũng như ngày xưa hai đứa từng tranh cãi. Và tình yêu của hai đứa dành cho nhau không giống nhau .... Em nói :" Yêu là sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu ." nhưng nó lại nghĩ :" Yêu là phải đấu tranh để giữ lại người mình yêu ." Và nó đang đấu tranh ...

    [nick]
    Được x15 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 09/04/2008
  9. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện TY of a dạo này sao rồi mà đi tư vấn loạn cả lên thế?
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 09/04/2008
  10. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    .... hôm nay nó đến công ty ... nó định viết một bài về em ..... Nó cứ nghĩ là hôm qua khi chào nó xong em sẽ hok ngủ ngay theo lời mình mà là thang thang TTVN ....
    Nhưng hôm nay đến công ty nó nhận được một mess " Anh ơi hôm qua nt xong với anh em ngủ luôn ... mệt quá .. " . Tâm trạng nó đảo ngược ... nó thương em thế .... em đi học thật là mệt mà nó lại hok làm j được ... 21h 30 em bảo với nó vừa tan học .... giá mà lúc đó nó ở TN, nó sẽ đưa em về như mọi khi ...lại được đi qua con đường mà em vẫn thường nói với nó là đường tình yêu ...

Chia sẻ trang này