1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em lai ốm rồi anh ko về chăm em đc,ko đưa em đi học đc anh bùn lắm ,Em cố gắng lên nhé anh sẽ sớm về thui mà rùi những ngày như thế này nữa sẽ ko còn .Yêu em nhìu lắm
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em cũng yêu anh nhiều lắm (tiếp nối bài của ku Kara )
    Cơ mà chị nói trồng chị, hông phải ku
  3. TatChanBank

    TatChanBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha lỗi cho nó...
  4. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hí hí yên tâm emlà KAKA mà có phải Kara đâu
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi, đã bao giờ viết cho anh ở đây chưa nhỉ? Có lẽ là chưa. Đây sẽ là bài đầu tiên và cuối cùng đấy.
    Nhìn những dòng chữ ấy , em chả vui gì đâu, em đang ngồi khóc đấy, anh biết ko. UHm! Anh nói đúng, có lẽ anh đã quyết định đúng...nỗi đau ko dễ dàng đc hàn gắn. Nhớ trước kia em đã từng nói: "nếu anh mà ra đi, ko biết em sẽ thế nào", ấy vậy mà, chỉ trong một tuần đấy thôi, trái tim em dường như nguội lạnh rồi....vì sao chắc anh hiểu rõ. Anh cứ đột ngột ra đi, rồi đột ngột quay lại, em ko thể nào theo kịp, traí tim em ko theo kịp ý nghĩ của anh.....
    Anh ạh, em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu đến nhường nào thì anh hiểu rõ rồi đấy, vậy mà..........em chỉ ko nghĩ chuyện này xảy ra, lại là 7 tháng, em đã sợ mối tình 7 tháng ấy rồi, một tháng nay rồi, em học hành ko ra sao cả, liên tục bỏ học, ko chép bài, ko nghe giảng. Em vẫn cười nhưng đó là nụ cười chua chát....em đã cố gắng ko khóc, nhưng lần này, hãy để em khóc thoải mái anh nhé...
    Em sẽ cố gắng học, ko phải lo cho em đâu, em còn cố gắng để đc học bổng nữa kia, suốt cuộc đời này, công việc của em sẽ gắn lièn với kí ức về anh đấy, em đã lựa chọn ngành học này vì 3 ng, vì anh, em và anh Đ.
    Và giờ đây, đã đến lúc em phải để anh đi theo con đường mà anh đã lựa chọn, em chỉ mong rằng anh cố gắng sống tốt, thật tốt nhé, và hãy kiếm một ng yêu anh hơn em, tốt bụng hơn em, giỏi giang hơn em và ở gần anh hơn em anh nhé!
    Yêu nhau xa, em thấy thương anh, mỗi lần anh về, em vui, nhưng lại cũng ko vui, vì anh đi đường xa, em lo lắng nhiều, bây giờ, anh ko phải đi nhiều như vậy nữa, em yên tâm hơn rồi. Anh đi đường xin hãy cẩn thận nhé, em sợ...............sợ lắm.............
    Còn nữa, anh chịu khó ăn uống vào, anh gầy lắm, sắp ko bằng cân em rồi đấy anh ạh, khi nào buồn hay muốn tâm sự anh cứ gọi em hay nt cho em cũng đc nhé, em vẫn nghe anh nói như trước kia, em vẫn nói chuyện cùng anh như trước, em nghĩ là em khá hiểu anh nên đừng e ngại gì nhá!
    Anh đừng có thức khuya làm việc nữa biết ko, lấy lại cân bằng đi nhá. Em vẫn ở sau cổ vũ anh nè, anh nhớ chưa....
    Cố gắng ko nghĩ linh tinh khi làm việc đấy. Anh cứ quên em đi nhé, nhưng em ko quên anh đâu.......
    Sẽ ko bao giờ quên 2 cái ngày đi chơi mà anh cho em xoè 3 lần đâu. Sẽ ko quên ngày đàu tiên anh cầm tay em trong cái trời mưa lất phất ấy đâu, và sẽ chẳng bao giờ quên nụ hôn đầu như thế nào cả...............
    Làm sao em quên chiếc hôn...........đầu tiên........
    Anh sống hạnh phúc nhá! TIAMO AND G9
  6. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mún nói với sand là chip iu sand và mãi là như vậy!
  7. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    2 lỗ tai điệu hỏng hết rồi, chảy máu. độc ác, đền đi.
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Anh à, bây giờ là 00.00'' rồi đấy. Đồng hồ máy tính của em chỉ như thế rồi. Em biết giờ này anh vẫn chưa ngủ, có thể là anh đang làm việc, hoặc cũng có thể là anh đang ngồi hút thuốc 1 mình, hay đi với bạn bè chưa về... cũng chẳng biết nữa...
    Anh à, hôm đó em đã khóc đấy. Em đã quá hy vọng để rồi thất vọng làm em gục ngã. Em bị tổn thương anh ạ, anh có hiểu cho em không? Em chẳng bao giờ trách anh điều gì hết, không bao giờ. Em biết anh rất bận, và thực sự anh cũng rất đau khổ khi nghĩ anh làm tổn thương em. Em bị tai nạn khi đi dưới trời mưa, mưa làm nhoè kính em, mắt em cũng đang ướt nữa, em lao qua 1 cái đèn đỏ... chỉ kịp thấy mình ngã đập mặt xuống đất...
    Anh, ko một lần em trách anh, dù với bất cứ lý do nào đi nữa. Dù ngay cả lúc này em mang 1 khuôn mặt đầy thương tích, chân tay chẳng chỗ nào lành lặn, thì em cũng chẳng thấy đau đớn hay buông lời trách móc anh điều gì. Vì em yêu anh, em biết anh cũng yêu em - đúng không? Chỉ là anh đã làm tổn thương em để rồi ko dám dối diện với điều đó...
    Anh ơi, em yêu anh lắm. Ngàn lần vẫn là em rất yêu anh. Dù ngay cả khi anh ko ở bên em, anh cố tránh mặt em, cố làm tổn thương em để em quên anh... thì em vẫn cứ yêu anh. 1 năm ko phải quãng thời gian dài, em sẽ chờ anh, chờ tới lúc anh nhận ra rằng ko ai yêu anh hơn em cả, bằng cũng không, thì anh hãy quay lại nhé. Em chấp nhận tất cả sự thật, kể cả khi anh lạnh lùng nói đã hết yêu em, khi đó, em sẽ học quên anh đi... từ đầu...
    Giờ thì em vẫn rất yêu anh, đêm bình yên nhé, anh của em.
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày nghỉ,giờ này chắc a lại ngủ nướng rồi^^Tối hqua lại ôm lấy cái máy chứ j.Rõ ghét
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà thức khuya nữa nha...lên lớp mà ốm oánh cho trận đấy....Lần sau hổng dám đi như thế nữa đâu...về nhà như chết vậy...hxxxx hãi

Chia sẻ trang này