1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1

    Điên mịe nó rồi
    Câu ý là của thằng Khánh bảo mình
    Vì cái tội Hâm
    Phi cả trăm km để uống 1 cốc nước
    Rồi lại phi cả trăm km quay về
    Trời thì mưa
    Buổi sáng trời còn tờ mờ, chưa rõ mặt người, đường ít xe, gió mát
    Phóng trên cao tốc Nội Bài sướng lắm ^^
    Nhưng mà thi thoảng cũng rét run lên, mặc mỗi cái áo sơ mi mà
    Hôm qua Khánh bảo mình là điên
    Mình cũng thấy mình điên thật
    Thôi ko sao, trước nay có mấy khi đầu óc bình thường đâu mà
    Thi thoảng phởn lên thì cứ đi, tội gì
    Dù chỉ là để nhìn thấy nhau, và chẳng nói điều gì
    Một vòng trái đất
    P/s: Đã thành thục tháo lắp dây đồng hồ công tơ mét :-"

  2. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà này, tối hôm qua tôi khóc nhiều lắm, thương bà, thương bố mẹ bà nữa. Tôi k dám nói cho bà, cũng k dám nt cho bà vì tôi sợ. Từ ngày ấy đến h có ai dám đối diện với sự thật đâu, tôi viết ở đây cũng chỉ để cho tôi đọc thôi, như tự an ủi mình vậy. Dẫu sao thì bà cũng về rồi, tôi yên tâm một chút. Bà biết k dạo này tôi học cũng là vì bà đấy, vì tôi muốn biết để tôi có thể chia sẻ khó khăn với bà. Ngày hnay tôi chỉ sợ bất chợt một cuộc dt bà gọi về báo tin xấu, may mà tạm ổn rồi. Hwa tôi vừa muốn bà đi, vừa muốn giữ bà ở nhà. Muốn bà đi để tìm hướng giải quyết vì để lâu quá rồi, tôi sợ bà k đủ sức nữa, sắp thi rồi, dạo này bà gầy quá, hồng cầu lại giảm nhiều nữa. Nhưng tôi lại muốn giữ bà ở nhà vì thấy bà mấy hnay k có ý chí j cả, tôi sợ có chuyện j bà lại mặc kệ thì khổ lắm. Tôi k dám nói với bà đâu nhưng tôi thương bà nhiều lắm. Bố bà cũng khổ nhiều lắm, tối qua nhìn bố bà ngồi đếm từng đồng chuẩn bị đưa bà đi, thực sự tôi k chịu đựng đc nữa, tôi phải về ngay rồi lại khóc vi sợ... Chiều nay gọi cho bà biết bà đang về rồi, tôi nhẹ người lắm. Bà ơi, bà phải cố lên nhé, k chỉ vì bà đâu, còn vì bố mẹ bà nữa. Dạo này a T chẳng trêu tôi khóc nữa đâu, chỉ có bà làm tôi khóc thôi, bà chẳng chịu ăn uống j. Đừng thế nữa bà nhé. Cố lên, tôi thương bà lắm.
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1

    Là vì em chẳng bao giờ còn được thấy, anh thật gần bên em nữa
    Là vì... chẳng bao giờ bàn tay em được bàn tay anh cầm lấy, thật nhẹ nhàng và ấm áp
    Vì... chẳng bao giờ em còn được dựa đầu vào vai anh, ngồi nghe anh kể về những mơ ước xa xôi, thấy mình bình yên và được che chở
    Chẳng bao giờ còn được anh ôm chặt trong vòng tay anh nữa
    Chẳng bao giờ còn nụ hôn cháy bỏng anh đặt lên môi em nữa...
    Chẳng bao giờ nữa...
    Chẳng bao giờ...
    Ý nghĩ đó làm đôi khi em muốn khóc lên...
    Nhưng điều đó có nghĩa là, em sẽ phải tự đứng lên thôi.
    Em sẽ giấu nỗi đau vào lòng, và nhìn anh mỉm cười
    Vì mình xa nhau mất rồi, anh nhỉ.
    Phải rồi, mình... chia... tay...

  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ......Em sẽ yêu anh như thế! mãi mãi như thế!
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    ái chà, cô em! yêu nhiều thế!!!!
    Tháng 6 này, chị lên Thái, hi vọng có thể gặp em! Uhm, cố gắng lên đúng vào ngày giỗ "anh Gà nhà chị"! 23/6(sory Bình nhé!)
    Em vẫn dùng sđt cũ à??? chị đổi số rùi 0168 7142381
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Thế là nghỉ hè rùi...Về nhà thoải mái thật nhưng lại phải xa anh...hjx...nhớ anh...nhớ HN...em yêu anh!
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cần phải hờ hững
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em thấy khó quá anh ơi, em k muốn bất kì điều j xảy ra với nó, nhưng em đã tìm khắp nơi rồi mà...
    Em biết làm sao bây h?
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt ấy giờ đâu còn, mái tóc ấy sao nhìn lạ lạ . Chậc cái hình ảnh ấy sắp thành xa lạ mất rồi .
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    No problem!! I''m comming.....!!

Chia sẻ trang này