1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em cũng đã tốt nghiệp rùi anh a. Vậy là đã lớn phải hok anh?Bạn bè em ngày tốt nghiệp đều có người thân đến chúc mừng,,,,chỉ riêng em hok có....Nhưng hok sao!!!!Em đã có anh đến. Vậy là đã quá đủ với em rùi.Em đã nói là anh ko phải mua hoa.Vậy ma anh vẫn mua.Bó hoa hồng anh tặng em, hình như là bó hoa đầu tiên thì phải.Em đã rất hạnh phúc,,,,anh bít hok.Em sẽ giữ mãi nhuẽng bức ảnh đẹp của anh và em. Một kỉ niệm đáng yêu. Cảm ơn anh yêu nhiều lắm
  2. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ .......................Nhớ lắm.............nhưng vẫn im lặng...để anh được hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình! mình sẽ có anh trong thời gian sau này...lo j`
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thanks c yêu nhá, ngon tuyệt.......
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    tại em quá tự tin hay tại anh không quyết đoán...có lẽ những đứa con gái như em sẽ ế...
    hôm trước nói chuyện với chị...chị bảo giờ chị không tham vọng nữa...còn em vẫn thjx bay nhảy...lun tự tin(thái quá???) ở mình...mặc kệ người ta nhòm...em vẫn thjx là chính em...không mong muốn thay đổi bản thân vì bất kì ai cả...có lẽ...vì thế...em mất anh...Em có nên thay đổi ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  5. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đi lam buồn tẻ
    Sáng dậy đi làm
    Trời mưa
    Khổ thân anh cũng phải dậy sớm đưa em đi làm
    2 đứa tất tả đến công ty
    Đi đường không bao giờ anh quên lời đề nghị quen thuộc "Em có thể ôm anh chặt một tí được hok"
    Sặc
    Hum nay ko có anh ở cty
    Em chẳng biết làm gì cả
    Mong anh sớm đi công tác về quá à
    [r30
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em thật ngốc ki làm 1 con bé khờ
    Chót nhớ nhung và đem lòng yêu ai?
    Để giờ này mình em ngồi thẫn thờ
    Nhớ....một người đã xa em thật rồi
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là những lời nói thiếu suy nghĩ thôi...đừng quá bận tâm nhé...rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...21.05 C ngốc,ngốc lắm...
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    đú phát. Em mong mọi chuyện cũng mau qua và tương lai tốt đẹp sẽ tới (ví dụ em là cô ấy của anh )
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải ví,anh nhận lun đó...kekeke
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    còn C của anh, hjx hjx

Chia sẻ trang này