1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng trai nhờ chị viết mấy câu:
    Ở nơi xa,anh luôn nhớ đến em
    Nhớ cái liếc mắt đáng yêu đầy tinh nghịch
    Nhớ nụ cười giòn tan hoà nắng
    Nhớ mái tóc dài nhẹ bay trong gió...
    Anh sẽ nhanh về,về với ng anh yêu
    Đợi anh,e hứa với anh rồi đấy
    và khi đó hãy nghe a nói,
    "Mình yêu nhau,e nhé!"
    2008
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 24/07/2008
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi xa anh luôn nhớ tới em?
    Anh là ai giữa bốn bề nhộn nhịp?
    Anh là ai trong dòng người nược xuôi?
    Em vẫn đợi, dẫu vẫn biết rằng
    Anh chẳng thể về bên em được nữa
    Chỉ có em đi tìm bóng hình xưa
    Tìm hoài chẳng thấy, người xưa đâu rồi?
    Em biết chỉ mình em lạc lối
    Chỉ mình em thấy bồi hồi trong mưa...
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đừng bùn nữa mà,khóc nhè là....xí hổ lém đấy...hư hơn em bé rồi kìa...Cười lên 1 tí nào....
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai ư?
    Là một người giữa bốn bề nhộn nhịp
    Là một người giữ dòng đời ngược xuôi
    Là một người vẫn nhớ tiếng em cười
    Là một người trao em bàn tay ấm
    Là một người rủ em ăn ... trái cấm
    Là một người luôn nhớ thương em
    Là một người vẫn cứ hằng đêm đêm
    Ngồi đếm sao mà lòng luôn khấp khởi
    Là một người mong được em thăm hỏi
    Anh sao Hôm, để em làm sao Mai
    Là một người mong đến một ngày mai
    Chợt bừng tỉnh trong tay em êm ái
    Là một người mong một lần ... trót dại
    Được yêu em và được em yêu
    Là một người mong được cưng chiều
    Khi mỗi lần lỡ trêu em khóc
    Xin em đừng hỏi anh là ai?
    Giữa dòng đời bốn bề nhộn nhịp
    Chỉ có một điều mà em nên biết
    Rằng anh không yêu ai ngoài em đâu
    Rằng có lúc trời sẽ mưa mau
    Sẽ không để em một mình lạnh lẽo
    Rằng anh trên đường đời muôn nẻo
    Vẫn giữ mãi bóng hình em yêu
    Rằng mai kia sẽ có một chiều
    Anh sẽ về ở bên em đó
    Chỉ sợ rằng khi ấy em ghét bỏ
    Vì anh đã đi lâu quá rồi
    Có hề chi, anh nào đến nỗi tồi?
    Bước mòn chân vẫn về bên em đấy
    Anh chỉ nói với em như vậy...
  5. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    ÔI lâu lắm rồi mới thấy a Tùng vào đối thơ chuối:D,Có lẽ phải chuyển sang topic thơ đối tiếp.Lâu lắm rồi e cũng ko làm thơ..tình.Heee,để e lôi nó lên
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có1 người đang gật gù buồn ngủ nhưng vẫn nhớ
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng.....năm....
    Anh yêu dấu!
    Lâu lắm rồi em mới lại viết cho anh, thực ra cũng chỉ cách đây có vài ngày thôi anh nhỉ. EM vẫn băn khoăn một điều rằng anh là ai? Tên là gì? Sao em tìm hoài chả thấy anh đâu?? Mau về trả lời thư em nhé!
    Thư gửi đi tới ngút ngàn mây xanh lao ra biển cả tìm về đất liền chạy 1 vòng trái đất chả biết anh yêu có nhận được không?
  8. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng......năm....
    Cuộc sống vô vị hàng ngày vẫn diễn ra mà không thể nào thay đổi nhiều.
    Ngày ngày anh vẫn nhớ em, vẫn yêu em. Không biết lúc này đây em đang làm gì? đang cười hay dang nhăn nhó vì việc gì khó hay lại cắt đứt tay khi làm bếp rồi?????
    Anh nhớ em. Nhớ rât nhiều.
    Nhớ những lúc chúng mình bên nhau đi dầm mưa.
    Nhớ những lúc em cáu vì anh không dỗ em khi em bực .
    Nhớ những lúc chúng mình bên nhau...
    Anh nhớ rất nhiều về em.
    Về những gì mà chúng ta cùng nhau làm.
    Những lúc chúng ta..........
    Nhớ ..........
    Anh nhớ em.
    Em yêu ah.
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ quyết tâm k0 yêu nữa...con trai bi giờ ý chí chán quá...vả lại...đúng là tình sv liệu có đc lâu dài...nhất là với cái tính cách khó hiểu của mình........Túm lại là ko yêu !
    Giờ chỉ chơi với anh trai yêu quí...chỉ chơi với bạn bè mến thương của mình thui....
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    A mập...giờ em ko biết làm sao nữa...hoang mang...anh bảo đó phương châm sống của anh...2 tháng...em phải làm j đây anh...e sợ cho yêu thương đi sẽ tạo áp lực cho người ta...A bảo e đã phá vỡ cs bình yên của anh...nếu e biến mất...có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn...quay trở lại cuộc sống của anh trước đây...như nó đã từng...Sẽ chẳng có bất kì sự rung cảm nào với a nếu em ra đi...đúng không a ???
    E cũng chẳng hiểu nổi mình nữa...e ko yêu anh...ko có bất cứ rung động nào mang tên tình yêu mà e đã từng biết trước đó với anh...thứ tình cảm này thật lạ...coi anh như anh trai...hơn cả ruột thịt máu mủ...lạ lùng...bỡ ngỡ...Muốn yêu thương anh...muốn nhìn thấy anh cười...vả cả nhìn thấy anh khóc nữa...E muốn cảm nhận tất cả về anh...Một phần cuộc sống của em...giống a đã từng nói....
    Có lẽ anh nói ko sai...e là gánh nặng...làm anh phải lo lắng, phải quan tâm...phải đèo đi ăn kem...Nếu không có em, có lẽ anh sẽ tốt hơn...Viết những dòng này mà e thấy nghẹt thở...ai đó nói trong sự gặp gỡ đã có mầm ly biệt...e chê sướt mướt...nhưng giờ...khóc...đau...e vẫn nên biến mất đúng ko a ?????
    A khiến e biết yêu thương va quí trọng...biết cách trao yêu thương đi...ko đòi hỏi đc nhận lại...thực sự...e đã cảm thấy mình tự tin sống.....tự tin trải nghiệm với xã hội này...Nếu ko có anh ở bên...hoang mang....nhưng e phải học cách "phớt" như chị T nói...em phải học...Lao vào một công việc gì đó...để quên...như e đã từng làm...và làm rất giỏi...
    E ko dám nói...ko thể nói...nên nếu thấy sẽ vui...a hãy nói rằng ghét em...ko cần đứa e gái như e...Để em có thể mỉm cười...khóc...và quay lưng....
    A trai iu....dù sao...suốt cuộc đời này e sẽ k quên hình ảnh đó... Suốt cuộc đời....

Chia sẻ trang này