1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @......: ngủ ngon anh nhé! Đừng thức khuya nữa, ko tốt đâu, ghét anh hay thức khuya lắm
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Tại em thức khuya đấy, nên anh mới thức cùng, em đi ngủ sớm đi, anh sẽ ngủ sớm
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Còn ai xem phim cho cơ chứ , phạt đấy nhá. Thảo nào , có khi anh gầy hơn em ý nhở
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhiều vào là béo thôi
  5. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên anh lại muốn nói chuyện, được nhìn thấy em thế.
    Tối qua khi nói chuyện với em trên xe từ HP về HN, Em có còn nhớ là anh hy vọng đây là chuyến xe khác không. Để có thể đến với em ngay khi xe dừng. Nhưng hy vọng rồi lại qua đi qua rất nhanh mà thôi.
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    @ thằng cháu yêu:...Chúc cháu yêu của gì hay ăn chóng lớn nè.....ngoan ngoãn học giỏi! nghe lời ông bà, bố mẹ...và đặc biệt là gì....không nghe á! nát đít lun đấy! nghe chưa..
    Lớn nhanh nhanh gì dạy tiếng anh và vi tính cho nhá! tha hồ online mà tán gái+ chơi game!.....yêu kưng lắm....
    @ Kun em: Cố lên!....hay ném những kái suy nghĩ vơ va vớ vẩn ý đi! .....1mình 1 thân ở kái nơi đất khách quê người ấy.....mong em phải cố gắng.....bản lĩnh...vượt qua tất cả.! chị k thể lúc nào cũng bên em! nhưng chị sẽ nghĩ tới em! nhiều hơn ngày trước! đừng làm chị buồn! cố lên...nhớ chưa nào!
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Nhớ em, bất cứ lúc nào, khi đang làm gì, sáng nay, vì nhớ em, tí nữa thì anh...ngủ gật
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @Anh: ai bảo đêm qua thức khuya cho lắm vào. lúc nào cũng fim cơ
    Nhớ anh lắm lắm
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    War rồi lại peace.Peace rồi lại war.Hay nhỉ?
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Thế nhé anh! chúng ta chia tay lặng lẽ mà em ko ngờ!
    Lặng lẽ, ko nước mắt, ko cáu kỉnh, ko gì cả...........
    Tự nhiên như điều phải thế!
    Sao em thấy nhẹ lòng thế ko biết! Có điều gì đó tựa thể câm nín chăng??? Em ko biết!
    Em thấy chới với...... Tựa hồ như chìm dần xuống vực. Em biết xa anh, em sẽ sống bất cần ko yêu chính bản thân mình, nhưng......yêu nhau như thế, thà đừng có nhau còn hơn. Tại sao cứ phải làm khổ nhau hả anh?
    Em ko thích sự nửa vời, thà đừng có nhau còn hơn có nhau mà cứ làm khổ nhau.
    "Vẫn biết rằng TY đến ko như giấc mơ"
    Lại khăn gói quả mướp cô đơn trên con đường lang thang của mình.
    Em đi tìm điều gì??? Sự bình yên? sự thanh thản? sự chia sẻ yêu thương???
    Em đã chọn được cho mình 1 con đường. Với nó - em thật bình thản, như việc em làm ở đó là đương nhiên. Ko oán trách, ko tủi thân.........
    Cảm ơn anh về tất cả!
    Cái gì đầu tiên thường ko trọn vẹn, cái thứ hai sẽ trọn vẹn hơn!
    "Đừng buồn vì chuyện tình đã chấm dứt. Hãy vui vì chuyện tình đã xảy ra. Hạnh phúc đôi khi ko phảit là niềm vui "sôi sục" mà dịu dàng, nhẹ nhàng rơi những giọt nước mắt"
    Buồn lặng lẽ.............

Chia sẻ trang này