1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Đêm nay, mong rằng anh sẽ ngủ ngon
  2. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: anh dậy vội, mở nồi cơm, lấy cái bát, thức ăn, canh bỏ hết vào chén vèo vèo cho nhanh
    Vào viết vài dòng cho em như thế rồi anh đi
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @anh: đọc xong chết ngất vì.....cười. Cố gắng anh nhé!
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    @T: Em nghe này, nhớ nhé, những gì anh viết là dành cho em. Và nó là những lời nói thật ở một mức nào đó, ko có một chút giả dối nào, cho dù là anh em hay là gì đi nữa, nó cũng dành cho em.
    Không phải an ủi hay cái gì, đơn giản là anh muốn làm em vui, thế thôi.
    Anh chưa biết nhiều về em, mới chỉ gặp em có 1 lần :D nên chưa biết làm những gì để em vui ngoài điều này.
    Khi viết, anh nghĩ đến em mới viết, ko hề nghĩ đến cái gì khác.
    Em nhớ nhé: "Viết cho em, thực tâm cũng là cho em"
    Do vậy từ giờ em thấy vui, nó là niềm vui thật cho em, ko phải giả.
    Thế nhé, anh đá bóng nốt rồi ngủ
  5. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Tại sao anh không làm được điều đó nhỉ? Hình ảnh em đã ăn sâu vào tâm trí anh rồi...
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @Anh: cảm ơn anh đã mang đến cho em niềm vui. Cảm ơn anh nhiều lắm anh ạh. Hôm qua lúc trú mưa, người đầu tiên em muốn nhắn tin đến chính là anh, chỉ nhắm một tin thôi để muốn có sự an ủi từ anh. Hì, em ngang bướng thì có sao? Quan trọng là anh quan tâm em phải không nào? EM đi tỏng mưa, và cái thú vị nhất là khóc hay cười chả ai hay nữa, nhưng em không khóc anh ạh, lâu lắm rồi em không khóc, em chả biết từ bao giờ nữa. Nhớ ngày trước em mít ướt ghê, động 1 tí là khóc, thậm chí nằm ngủ 1 mình mà sấm sét oánh rầm rầm em sợ quá, ôm chặt con chó bông của em rồi nhắm tịt mắt, mỗi cú đánh lại giật mình thậm chí còn khóc. Nhưng bây giờ, tuy vẫn sợ những cái chớp nhoáng trên bầu trời, những cột sét oánh thẳng xuống mặt đất em đã không khóc, chỉ giật mình và hét thôi giồng như em hét tối qua vậy. Ngồi sau xe chị mà cứ sấm to to một chút, chớp sáng cà bầu trời là em lại hét. Chị can đảm hơn em, không hét cho đến khi thấy 2 cái cột sét gần nhất. Lúc ấy quả thực em sợ, em run lên vì lạnh và sợ nữa .
    Hai chị em em cũng buồn cười, thích lạnh từ trong lạnh ra rủ nhau đi ăn sữa chua xong rồi đổi ý ăn chè, hôm qua mà có anh thì vui đấy nhỉ? Khổ nhất là lúc em đi về 1 mình, không ai đi cùng, đuờng thì tối, điện không coá, vẫn sấm và chớp, lẫn cả mưa nữa nhưng em chả hét, mím chặt môi và tẩu như phi. Run lên vì lạnh, em mặc mỗi cái áo cộc ướt hết rồi còn đâu, lạnh quá mà vẫn phải lao thật nhanh, đi 1 mình ghê chết. Hjx hjx. Cuối cùng em cũng về tới nhà an toàn. He he he, mạng cao đấy chứ anh nhỉ?
    Thôi, viết cho anh thế thôi, mỏi tay rồi, em chuẩn bị đi nấu cơm đây anh ạh. Nhớ anh, một chút thôi nhé!
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Không phải em cố làm anh thấy mệt mỏi và phiền toái vì em đâu
    Chỉ là vì trong cơn đau, người duy nhất em nghĩ tới vẫn là anh, số điện thoại duy nhất em nhớ cũng vẫn là số của anh...
    Khóc...
    Mặc dù em đã hứa với anh là xa anh em vẫn sẽ mạnh mẽ, nhưng em cũng ko sao kiềm chế được những giọt nước mắt của mình...
    Nằm trong bóng đêm, thấy mình cô độc quá...
    Mình đã hết tất cả rồi phải không anh?
    Ừ, hết rồi...
    Em cần phải học cách quên anh đi thôi
    Ngày mai em sẽ khác, em sẽ mạnh mẽ hơn, vì ngày chia tay em đã hứa với anh là em luôn mạnh mẽ rồi mà
    Em đã hứa rồi, em phải làm thôi
    Cơn đau cũng giảm rồi...
    Những cơn ác mộng rồi cũng phải qua...
    Em sẽ phải quên anh, phải quên anh... Em sẽ cố để làm được...

  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: sáng dậy anh chưa ăn gì.
    Giờ trưa về thấy đói quá, anh đi kiếm gì ăn đây
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em:
    Ngày hôm nay chả có gì vui cả :(
    Trời thì mưa suốt, mưa liên tục từ sáng sớm đến đêm ko hề dừng một lúc nào :(
    Mưa làm anh lại nhớ đến em hôm qua :)
    Tối nay em...say à :|
    Ko có chanh, xem có gì uống dc mát mát thì uống nhé.
    Vẫn như mọi ngày nhé, ngủ sớm đi, hôm nay càng phải ngủ sớm.
    Sáng mai dậy sẽ thấy thoải mái hơn, ngủ dậy, chạy ra ngoài, nhìn trời, hít thở, đi vài vòng, hát vài bài :D và vui vẻ nhé, có anh đây :)
    Thế nhé, chúc em ngủ ngon, em iu :)
    Mưa...
    ..........
    .......
    ....
    ..
    .
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @ Anh: em không say, em đau đầu chút thôi. ANh đừng lo lắng nhé. Chúc anh ngủ ngon

Chia sẻ trang này