1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Bài viết cuối cùng là 23h37 phút, hôm qua ngủ muộn hơn đấy nhé
    Ngày mới rồi, chúc em một ngày tốt lành :)
    Trời đã ít mưa hơn :(
    Anh đi cả ngày, tối về viết cho em :)
  2. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, em đòi anh đèo em đi lang thang dưới mưa, vì em thích mưa, cứ lẳng lặng đi như 2 người điên đi giữa kinh thành.
    - Anh có ghét mưa không?
    - Có.
    - Vì sao?
    - Vì nó làm em lạnh.
    - Anh có thích mưa không?
    - Có.
    - Vì sao?
    - Vì đến tàn ác như ông trời mà cũng có lúc phải rơi nước mắt.
    Cả 2 cùng phá lên cười, tiếng cười vang cả 1 góc thành phố.
    Một ngày ấy khác, anh đến đón em đi mưa, em ngoan ngoãn, yên lặng ngồi sau xe anh, 2 người điên lại đi lang thang giữa kinh thành.
    Ngược ngược, xuôi xuôi. Rồi mưa tạnh, phố phường dần khô ráo:
    - Hôm qua, có người hỏi: Anh có yêu em không?
    - Em đoán anh trả lời là: Có. Đúng chứ?
    - Đúng, rồi người đó hỏi: Yêu nhiều không?
    - Anh trả lời là: Nhiều. Đúng chứ?
    - Đúng, rồi người đó hỏi tiếp: Thế tình yêu này sẽ là mãi mãi chứ?
    - Anh trả lời là: Chắn chắn rồi. Đúng chứ?
    - Không, anh trả lời là: Không.
    - Vì sao? - Em tròn mắt ngạc nhiên.
    - Vì... anh chỉ là cơn mưa.
    - Em không hiểu? - Em phùng mồm, trợn má lên hỏi.
    - Anh chỉ là cơn mưa, thoáng qua em thôi, làm mát em trong chốc lát, nhưng không thể làm mát em cả đời. Mà cơn mưa nào rồi thì cũng như cơn mưa hôm nay, mưa rồi sẽ phải tạnh, nước của cơn mưa rồi sẽ trôi hết đi, tất cả rồi sẽ khô ráo trở lại.
    - Hôm nay anh làm sao thế? - Em còn tưởng anh đang trêu em, còn đưa tay sờ trán anh xem có ấm đầu không?
    - Anh không phải là người có thể mang lại hạnh phúc cho em đâu. (Anh nắm chặt tay em, nhìn thẳng vào mắt em, lúc đó em bắt đầu thấy sợ). Anh chỉ là một thằng sinh viên tỉnh lẻ, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, làm sao mang được cọc cho rêu, anh sẽ không thể lo cho em một cuộc sống tốt đẹp. Và bố mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho em với anh đâu.
    - Em, em không thích anh nói thế, cuộc sống của em là của em, chứ không phải của bố mẹ em. Em tin vào anh, em tin anh sẽ khẳng định được mình. (Em nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng anh né tránh cái nhìn của em)
    ...Hôm nay là thứ 7, nhưng công việc của em đâu phân biệt ngày nghỉ, ngày thường, chiều em đi làm về, trời Hà Nội tự dưng đổ mưa, mưa như một tên trấn lột, từ đâu bất chợt xông ra, cản bước con đường em về. Nếu là ngày xưa, ngày chưa vướng bận thì em đã đi mưa mà về...
    Còn bây giờ, vì công việc, em còn vướng laptop, điện thoại, rẽ từ Bà Triệu về Lý Thường Kiệt, qua cổng trường Việt Đức em dừng lại... trốn mưa...
    Bây giờ... là 7 giờ 7 phút ngày thứ 7 mùng 7 tháng 7 năm 2007, đã 1 năm 7 tháng đã trôi qua, góc phố Lý Thường Kiệt, một mình em ngồi bên cốc 2 cốc trà đào, em vẫn như ngày xưa, cứ ngồi xuống là em gọi: Cho cháu 2 trà đào! - Giống y hệt ngày xưa, chỉ khác ngày xưa: 1 cho anh, 1 cho em. Còn bây giờ: 1 cho em, 1 cho nỗi nhớ!
    Gửi nỗi nhớ:Em biết giờ anh đã yên vui cùng ai, người đó tốt hơn em, vì bố người đó là sếp trực tiếp của anh, là người hiểu và thừa nhận giá trị của anh! Em mừng cho anh! Nhưng anh có biết, từ ngày mưa hôm ấy, cho đến bây giờ, em chưa từng một lần đi mưa? Em luôn núp mình, trốn những cơn mưa, để luôn giữ lại cho riêng em kí ức của cơn mưa hôm đó. Anh chỉ là cơn mưa, nhưng là cơn mưa duy nhất trong em! Cơn mưa ấy, vẫn mưa mãi trong em, chưa bao giờ tạnh...
    Một cơn mưa qua, nhưng ký ức của cơn mưa sẽ là mãi mãi! Nếu thực sự đã giữ ký ức về cơn mưa, trong một ngăn của trái tim mình thì dù có đi qua hàng trăm cơn mưa nữa, ký ức của cơn mưa kia vẫn không hề thay đổi. Nhưng trái tim em có nhiều hơn một ngăn, hãy mở ra và đón nhận những cơn mưa mới, để cuộc sống của em lại được mát mẻ, trong lành. Vì cơn mưa là một phần tất yếu của cuộc sống phải không em?
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @Anh: anh về rồi, he he chờ anh mãi, hôm nay coá 1 người nói với em 1 câu làm em bùn cười lắm. Tí em pm riêng cho anh kể cho anh nghe nhé!
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    @T: Viết cho e, vào lúc này, anh cũng chưa biết phải viết thế nào.
    Hôm nay, em nói nhiều về chuyện tc, chuyện này thực sự cứ cho anh là một kẻ ngốc đi :D, cho nên làm anh cũng có chút suy nghĩ. Quả thật, những gì anh đang làm là muốn làm em vui, và thực sự là viết vì em. Anh muốn em vui, khi nói chuyện và làm em vui thế này, anh cũng vui, cả tối nay cũng thế, tuy nhiên tối nay em nói nhiều về chuyện tc, anh lại có một chút gì đó không được vui, ko buồn, chỉ là ko vui thôi, ko phải vì em, mà là vì anh, cũng không phải vì cái chuyện em ko nói là anh thế kia, chuyện đó bình thường :))
    Để ý để một ai đó vì một điểm nào đó thì cũng ko lạ, nhưng để thực sự thích thì có lẽ anh chưa gặp. Chuyện này anh ngốc, bạn bè chúng nó cũng trêu thế, chắc em nói đúng, anh còn ế dài =)). Cho nên anh mới nói cái gì đến kệ cho nó đến, ko chờ mà cũng ko tìm nữa, trừ khi gặp nó và theo đuổi nó lại khác.
    Hahahaa......giờ anh muốn ra một chỗ nào đó có thể để hét to lên, như khi ở bãi biển ấy, lúc đó anh nói là muốn giải tỏa, giờ chắc cũng thế, giải tỏa cái gì thì cũng chả rõ, nhưng có lẽ sẽ làm a thoải mái hơn. Em hỏi về cái status của anh à, em có thể vào blog của anh, bài mới nhất, em sẽ biết anh nói về cái gì :), em muốn biết rõ hơn thì khi nào anh sẽ nói cho em.
    Viết cho em mỗi ngày, anh cũng vui, vì anh vốn là người ít nói, thỉnh thoảng hoặc hiếm khi gặp ai đó, họ tâm sự, khi đó anh mới tâm sự theo.
    Giờ có em để anh viết, thì nó cũng là một cái gì đó anh thấy vui.
    @em: anh nói là anh ko vui, nhưng là tối nay, anh nói thế ko có nghĩa là bảo em sau này đừng nói những chuyện đó, em hãy cứ nói với anh, cứ share, anh sẽ nghe :), miễn là em vui. Còn nếu vì thế mà em ko nói nữa thì anh sẽ còn ko vui hơn đấy.
    Giờ em là niềm vui của anh đấy, trước tối hôm đó em bảo muốn anh viết, anh thực sự chưa có gì vui, từ sau đó, viết cho em, viết cùng em, tối đến nói chuyện với em, em nt cho a, nghĩ đến anh ở một thời điểm nào đó như lúc mưa chẳng hạn, những điều đó làm thời gian này anh thấy vui hơn, dù gặp nhau thì mới chỉ 1 lần :), nhưng anh cảm thấy vui vì một cái gì đó :). Em hiểu vì sao anh tốt với e chưa!
    Em nhớ lời anh nói hôm nay, nghe a, đừng có để bị ốm, anh đã nói rồi đấy, em ko nghe lời là anh đến tận nơi và mắng em một trận rồi lại...đi về đấy. Em có thể thích, nhưng đừng để người khác (tất nhiên có cả anh) phải lo.
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Anh đã chọn em, anh đã chọn 1 niềm vui, vì anh đã chọn, nên anh chấp nhận nó có thể ko kéo dài.
    Em vui, vậy là đủ :)
  6. steadyshot

    steadyshot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai anh nấu cơm ăn nhé
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em:
    Hoa cho em :)
    [​IMG]
  8. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gửi em, người anh yêu....:
    -Giả sử khi anh chưa yêu em, anh sẽ thỏa thuê ngắm nhìn những cô gái trên đường, anh chẳng sợ em ghen, chẳng sợ làm em giận khi trót khen một cô nàng xinh đẹp nào đó.
    -Giả sử em không phải là người anh yêu, anh sẽ không cảm thấy đau lòng mỗi khi em buồn, sẽ không lo lắng khi em ốm, không khổ sở khi phải làm em suy nghĩ
    -Giả sử em không phải là người anh yêu, anh không phải xin lỗi em dù anh chẳng có lỗi gì, anh sẽ không trở thành một người có chiều sâu, biết cảm thông và tha thứ
    -Giả sử bọn mình không yêu nhau, anh sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng những đứa con của anh lại có cái trán bướng giống em, có đôi mắt của em và chúng sẽ đáng yêu và chu đáo như em.
    -Giả sử ta chia tay nhau, em sẽ không phải gửi những tin nhắn ngọt ngào vào mỗi sáng thức dậy hay trước khi đi ngủ, không phải bực tức khi em trễ hẹn và vv.vv
    -Nhưng vì, vì anh yêu em, nên bao cô gái xinh đẹp trên đường anh chẳng quan tâm, anh cũng sẽ chẳng phải tốn lời khen ai kia vì trong mắt anh, em mới là người tuyệt vời nhất.
    -Vì em là người anh yêu, nên mỗi khi thấy em buồn, lòng anh thắt lại. Mỗi khi em ốm, anh thấy như ngồi trên lửa,
    -Vì tình cảm chúng mình dành cho nhau mang tên tình yêu, nên anh muốn được là cha của những đứa bé có cái trán bướng bỉnh giống em.
    -Giả sử ngày nào đó mình không còn bên nhau nữa, lúc ấy anh sẽ vẫn điềm tĩnh, vẫn sẽ mải mê với những cuộc vui bên bạn bè, sẽ vẫn lao vào những hòai bão, nhưng tất cả chỉ là giả sử thôi em nhé.
    -Nhưng, tất cả chỉ là giả sử thôi em nhé, anh biết em sẽ không để mất em một cách dễ dàng, và anh sẽ không hạnh phúc được sống khi không có em bên cạnh??..Q&S
    Được cocacola5 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 09/08/2008
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    BETTER IN TIME >>>http://www.youtube.com/watch?v=VrNoDUblAtE
    It''s been the longest winter without you
    I didn''t know where to turn to
    See somehow I can''t forget you
    After all that we''ve been through
    Going coming thought I heard a knock
    Who''s there no one
    Thinking that I deserve it
    Now I realise that I really didn''t know
    If you didn''t notice you mean everything
    Quickly I''m learning to love again
    All I know is I''m gon'' be ok
    [Chorus:]
    Thought I couldn''t live without you
    It''s gonna hurt when it heals too
    It''ll all get better in time
    And even though I really love you
    I''m gonna smile cause I deserve to
    It''ll all get better in time
    I couldn''t turn on the TV
    Without something there to remaind me
    Was it all that easy
    To just put aside your feelings
    If I''m dreaming don''t wanna laugh
    Hurt my feelings but that''s the path
    I believe in
    And I know that time will heal it
    If you didn''t notice boy you meant everything
    Quickly I''m learning to love again
    All I know is I''m gon'' be ok
    [Chorus:]
    Thought I couldn''t live without you
    It''s gonna hurt when it heals too
    It''ll all get better in time
    And even though I really love you
    I''m gonna smile cause I deserve to
    It''ll all get better in time
    Since there''s no more you and me
    It''s time I let you go
    So I can be free
    And live my life how it should be
    No matter how hard it is I''ll be fine without you
    Yes I will
    [Chorus: X2]
    Thought I couldn''t live without you
    It''s gonna hurt when it heals too
    It''ll all get better in time
    And even though I really love you
    I''m gonna smile cause I deserve to
    It''ll all get better in time
    Đây là mùa đông dài nhất không có anh
    Em chẳng có nơi nào để tìm đến
    Anh thấy không, em không thể quên anh
    Sau bao nhiêu kỉ niệm mình chia sẻ
    Một mình quanh quẩn,
    Dường như em đã thoáng nghe tiếng gõ cửa
    Có ai ở đó không?
    Không, không có một ai
    Em đã từng nghĩ mình đáng chịu thế này
    Nhưng giờ em đã hiểu, rằng em đã từng không hiểu đúng
    Nếu anh không nhận ra anh quan trọng nhường nào
    Thì em vẫn sẽ nhanh chóng học lại được cách yêu
    Và em biết mọi thứ rồi sẽ ổn...
    Em đã nghĩ rằng mình không thể thiếu anh
    Ngay cả khi vết thương lành lại, nó sẽ đau một chút
    Nhưng mọi thứ sẽ lại ổn đúng lúc
    Và dù là em thức sự yêu anh
    Em vẫn sẽ cười vì em xứng đáng
    Và mọi thứ sẽ lại ổn kịp thời :)
    Em không thể bật tv mà không thấy điều gì nhắc mình nhớ lại
    Còn anh, có dễ dàng phớt lờ những cảm xúc ấy không?
    Nếu em đang mơ, em không muốn mỉm cười...
    Em bị tổn thương, nhưng đó là con đường em đã chọn tin tưởng
    Và em biết thời gian sẽ chữa lành vết thương nhỏ đó
    Nếu anh không nhận ra,... rằng anh là tất cả đối với em
    Em cũng vẫn sẽ học cách yêu thương lần nữa!
    Tất cả em biết, là mọi thứ rồi sẽ lại ổn thôi.
    Em đã nghĩ rằng mình không thể thiếu anh
    Ngay cả khi vết thương lành lại, nó sẽ đau một chút
    Nhưng mọi thứ sẽ lại ổn đúng lúc
    Và dù là em thức sự yêu anh
    Em vẫn sẽ cười vì em xứng đáng
    Và mọi thứ sẽ lại ổn kịp thời :)
    Từ khi anh và em không còn là của nhau
    Bây giờ là lúc em để anh cất bước
    Và em biết em cần được tự do
    sống cuộc đời mình đúng như em nên sống
    Dù cuộc sống có muôn vàn sóng gió
    Em sẽ ổn, dù không còn có anh!
    Vâng, em sẽ làm được
    Em đã nghĩ rằng mình không thể thiếu anh
    Ngay cả khi vết thương lành lại, nó sẽ đau một chút
    Nhưng mọi thứ sẽ lại ổn đúng lúc
    Và dù là em thức sự yêu anh
    Em vẫn sẽ cười vì em xứng đáng
    Và mọi thứ sẽ lại ổn kịp thời :)
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
    Bướng bỉnh bên anh hay là rời xa anh...em không biết...thực sự em ko biết...
    Rất muốn anh nghe và hiểu được bài hát này...nó theo e từng phút từng giây...chỉ khác 1 điểu tình cảm giữa anh và e...không phải là tình yêu đôi lứa...rất lạ...rất đặc biệt...
    Anh có thể hiểu đc đoạn solo piano khúc đầu của bài hát đúng không???
    Cả anh và em đã chấp nhận từ bỏ...không cho đối phương một cơ hội...E ghét phải từ bỏ...nhưng ... giờ thì em ko biết nữa...Đau anh ạ ! Nhưng như lời bài hát...Dù vết thương sẽ lành, nhưng nó vẫn đau một chút, và em xứng đáng có được những điều tốt đẹp...I will be OK !!!!
  10. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Đêm không đủ dài cho một giấc mơ. Ngày không đủ dài cho quên đi nỗi nhớ. Tay không đủ rộng che kín trái tim đau. Lòng chẳng đủ kín để đừng mong tiếng chân quay lại. Anh đi xa rồi, nhưng em vẫn không thể dỗ tình thôi khỏi đong đưa...

Chia sẻ trang này