1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay em đi xuống Hn, hớ hớ, không gặp anh, nhưng em vẫn trốn đi chơi anh ạh, Hôm nay mưa quá, lúc chiều ý, em lại được dầm mưa nhưng không phải cố tình đâu. Đừng mắng em nhé! Hi hi, tối nay anh không ol, không coá ai buôn dưa rồi chán ghê cơ.
    Tối về ngủ ngon anh nhé! Em chuẩn bị ngủ, sắp đên giờ rồi
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1

    Được 0oSanji sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 10/08/2008
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Giờ anh say, say thì sao chứ :D
    Em, đọc những gì anh viết, những gì em viết thì cũng hiểu thêm một ít gì đó về anh và em phải ko.
    Mưa, mưa gì mà mưa lắm thế :(
    Hôm nay anh uống, uống vừa, ko nhiều như mọi hôm, mấy đứa kia nói: "Thằng H, mày làm gì mà nhắn tin cho đứa nào suốt thế?"
    :))
    Thơ ư, toàn thơ thẩn :)), hứng lên thì làm thơ chơi, chứ anh ko phải người yêu thơ :D
    Em à, một người để anh viết, có lẽ đó là em.
    Anh ko hay viết vì một cái gì đó, chỉ khi muốn viết, anh mới viết.
    Viết cho em :)
    Em ngủ nhé, ko phải bảo ngủ rồi out ra, trong khi đó vẫn ol ẩn đâu nhé :(, anh biết, khi em nói out, nhưng em chưa thực sự ngủ mà vẫn thức, anh biết điều đó :), và đó là tự do của em, anh nói là 23h thôi, nhưng dù anh biết em còn thức, anh cũng nói gì đâu :)
    Ai chả thích tự do, ko muốn bị ép buộc, chỉ là khi quan tâm đến ai, anh muốn những điều tốt đẹp đến với người đó, em nhé :)
    Em!
    Ở cuộc sống này, anh đã trải qua nhiều điều, kể cả xấu xa...
    Do vậy anh hiểu được nhiều, anh quý trọng nhiều thứ.
    Anh biết anh phải làm những gì, cái status của anh, trong blog anh cũng nói, nó là một mục tiêu của anh.
    Em à, mục tiêu đó anh biết khó khăn, nhưng anh sẽ làm đến cùng.
    Mọi chuyện khác, anh ko sợ bất cứ điều gì, trong cuộc sống này, điều gì con người cũng có thể làm được, chỉ là muốn hay ko.
    Một "người" của anh, dành cho anh, quan tâm đến anh, và chấp nhận anh, người đó, anh cũng ko biết bao giờ anh mới gặp.
    Lúc chiều còn ít cơm, giờ là 0h26 phút, anh đi hâm lại cho nóng rồi ăn :D
    Giờ là 1h09 phút, anh vừa xem film xong, đây là film The age of heroes. Anh từng xem film này một lần, cách đây 2 năm, thời gian xem film này cách đây 2 năm, anh đã từng bỏ nhà ra đi, chán nản, bỏ đi 1 vài hôm :))
    Anh à, thời điểm đó tính về trước, anh chả có gì tốt đẹp, sau thời gian đó, một vài tháng sau đó, anh đã có những suy nghĩ khác đi, và thời gian đó đến nay, anh đã làm được nhiều thứ, nhiều điều tốt đẹp, anh đã thay đổi nhiều. Và chỉ có một điều ko thay đổi, có 1 cô bạn gái, anh vẫn ngốc thế =))
    Em, cuộc sống này là một món quà, và sống thế nào, đó là lựa chọn của chính mình, em hãy chọn niềm vui để sống, bất kỳ điều gì nhé :). Anh không biết em có những ai để dựa, có những ai mang lại niềm vui cho em, có những ai có thế giúp em những lúc khó khăn. Nhưng, anh ko cần biết, em biết, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ đến bên em :), đừng nghĩ anh chỉ nói, nếu em muốn, anh sẽ thực sự đến cạnh em, nhé!
    1h18: Trời vẫn mưa, nhưng đã bé hơn, như thường lệ, một mình vào ban đêm :))
    Vét xong nồi cơm, anh đã đỡ đói :))
    1h17m:
    ...
    Hôm nay em ra HN, ko gặp dc em :(
    ...
    Ơ đang viết cho em mà ngủ từ bao giờ ko biết, tỉnh dậy, đã 4h02 phút rôi.
    Đêm qua mình viết những gì thế +___+
    Thôi kệ, chả buồn đọc lại, cứ post :|
    T iu, anh ngủ một lúc nữa đã, cứ post bài đã :(
    Cái TTVN lỗi, giờ mới post dc bài
    Chúc em một buổi sáng cuối tuần vui vẻ :)
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    7h43 phút, cố post nốt rồi đi ngủ, chiều còn đi họp
    Viết cho em bắt đầu lúc 23h30, từ đó đến bây giờ anh chưa thật sự ngủ, viết thì chưa xong mà ngủ giữa chừng làm chả biết viết gì nữa, hơn 6h mới post dc bài, chưa đi ngủ luôn vì đợi viết cho em đã, ngủ quên cạnh máy tinh, tỉnh, rồi lại ngủ quên, viết tiếp không sáng dậy em lại bảo a ko viết cho em, thôi anh đi ngủ
    Mà tối qua mình viết những gì thế nhỉ , hình như chưa viết xong thì phải, thôi anh viết tiếp sau :D, giờ anh mệt :(
    Em :)
    em
    em
    em
    em
    em
    em
    em
    .....
    ngủ mất rồi...
    ................
    Eyes
    Like a sunrise
    like a rainfall
    Down my soul
    And I wonder
    I wonder why you look at me like that
    What you''re thinking
    What''s behind
    Don''t tell me
    But it feels like love
    .................
    thôi đi ngủ, mệt rồi
    Một chủ nhật vui vẻ em nhé :)
    [​IMG]
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    @anh: mạng chuối quá đi mất anh ơi , em viết mấy lần rùi bị hỏng ức quá đi mất. Bây giờ chả còn cảm hứng mà viết cho anh nữa nè. Hôm nay xã em giận em, nhưng rồi xã em sẽ hiểu mà, hì. Viết cho anh tạm tạm mấy dòng còn đi ngủ, mai mạng ổn định thì viết hăn hoi anh nhé! Thế hum nai anh ngủ ở nhà cả ngày àh? Hum nai được nghỉ hả? hay lại trốn việc? Anh ôn thi thế nào rồi? Sắp thi chưa? Cố gắng lên anh nhé, cấm thức khuya quá, hại người lắm anh ạh, hjx hjx. Anh gầy lắm đấy, không chịu giữ gìn sức khoẻ gì cả. Ngủ nhiều vào, mắt thâm quầng hết lên đấy, biết chưa?
    Thôi, viết ngắn vậy post nào, không lại không có mạng. Chúc anh ngủ ngon nhé!
  6. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Và tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn phòng này? Quạt nói: Hãy bình tĩnh. Trần nhà: Hãy vươn cao. Cửa sổ: Hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ: Mỗi phút giây đều quí giá. Gương: Hãy nhìn lại mình trước khi hành động. Lịch: Hãy theo kịp tin tức và thời đại. Đèn: Hãy tỏa sáng hết mức có thể. Tường: Hãy đứng vững. Cánh cửa: Hãy nỗ lực đẩy mạnh để đạt mục đích của bạn. Vậy hãy luôn áp dụng những điều này cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh nhé
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, về TN mà cứ như là đi đâu ý . Chỉ thương em thôi. 7 rưỡi tối, trời thì mưa, xe thì chết máy, đường thì rừng nói. Nhìn cảnh em mếu máo "Anh ơi em sợ lắm !" mà thấy thương em thế. A cũng đã cố hết sức rồi mà . Nhưng mà hình như mình ở hiền thì gặp lành hay sao ý em nhờ, Bỏ Buri ra lau đạp thế nào xe nó lại nổ. hơ hơ , Sướng . Đi mãi mới qua được chỗ đó nhưng mà trời vẫn mưa và mình và em lạnh nữa, chỉ sợ e ốm thôi, tại em yếu mà . Nhưng mà may quá hum sau e hok sao . Những lúc như thế mình thấy thương em quá, nếu hok phải vì mình thì em cũng đã hok mếu máo như thế . và nhiều chuyện nữa ...... Cám ơn em, cám ơn em đã chấp nhận a . A mong rằng TY mình là mãi mãi
  8. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em hôm nay :)
    @Em: Giờ ngày nào anh cũng viết nhiều, chả giống trước đây tí nào, toàn đi spam :D
    Giờ này thì em đang ngủ rồi, chắc anh cũng đi ngủ đây :D
    Thôi hôm nay viết tiếp cho em nhé, tự nhiên mất hứng quá :D
    ANh ngủ đây
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    @Em: Sáng em viết, làm anh phải bỏ chút thời gian viết cho em vào buổi trưa :(
    Những chuyện buồn, em có thể chia sẻ với anh nếu em muốn, đừng giữ một mình, em còn bạn bè mà.
    Em này, anh đã từng viết một lần, cuộc sống là những sự lựa chọn, ta sinh ra, lớn lên, ta chơi với ai, ta kết bạn với ai, ta yêu một ai đó, ta làm gì, muốn gì...đó là ta tự lựa chọn.
    Cũng là những người nghèo, tại sao có người mãi nghèo, có người lại từ nghèo vượt lên, vì họ lựa chọn không chấp nhận những gì mình có, họ lựa chọn đứng lên. Hay những người sinh ra đã chịu những hậu quả của quá khứ, có những người thất vọng, có những người lại lựa chọn chấp nhận nó và sống tốt...
    Em à, anh có thể ko giúp được cho chuyện tc của e, nhưng anh có thể nghe em tâm sự về nó, nghe em chia sẻ khi cần, đừng chịu đựng một mình trong khi mình còn bạn bè em nhé. Còn về cuộc sống, anh cũng chỉ hơn em vài tuổi, nhưng anh cũng gặp ko ít chuyện, cũng trải qua, cũng hiểu được nhiều điều, nên có thể giúp em hiểu được một vài điều và sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này.
    Có thể trong quá khứ em gặp những điều ko tốt đẹp, quá khứ không thể thay đổi, nhưng em có thể thay đổi tương lai của mình, thay đổi suy nghĩ của mình.
    Ký ức, ai cũng có, tốt hay xấu...nó cũng tồn tại, nhưng hay để nó là ký ức, em là tương lai, phía trước là tương lai, hay sống vì nó. Khóc không có nghĩa là buồn, cười ko có nghĩa là vui, đơn giản, tự nhiên ta muốn khóc, tự nhiên ta muốn cười, cười to, thậm chí là hét lên.
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Đợi anh uống nước, hét khản cả cổ rồi
    Đừng kìm nén làm gì, hãy cho nó ra hết, những gì em không cần quan tâm, em kệ nó đi, nhìn về phía trước.
    Anh nói thế, cũng nhiều người hiểu thế, nhưng có nhiều người nghe vậy mà nói: "Nói thì ai chả nói được, bao nhiêu là việc, muốn quên quên thế nào dc, bỏ thế nào dc, bao nhiêu chuyện phải nghĩ...", "Cuộc sống là thế, nghèo thì nghèo, tôi chả làm được gì, chấp nhận sống thế thôi...", "Gia đình tôi khó khăn, thiếu thốn, sinh ra tôi bị thế này thế kia..."...rồi còn rất nhiều, nói với họ là tại sao người khác làm được, họ cũng là người, họ cũng nghèo, khó khăn hơn mình , mình lại không làm được? "Họ giỏi, họ thông minh, họ thế này thế kia..."...Chỉ một phần rất nhỏ thôi, nhưng họ có một điều mà người khác ko có: họ lựa chọn cho mình cách sống không chấp nhận, họ lựa chọn đứng lên và thay đổi số phận mình....
    Em thấy đấy, nói là do cuộc đời này bất công thế nó thế kia, nhưng để ý đó thì thấy nó là sự lựa chọn của mỗi người thôi.
    Do vậy, em hãy lựa chọn một cuộc sống tốt hơn nhé, hãy làm những gì em muốn làm, nếu em thực sự muốn, không gì có thể ngăn cản, kể cả ngoại cảnh có tác động mạnh đến đâu.
    Uh người tốt, họ sống tốt và họ sẽ nhận lại được những gì họ đáng được nhận. Còn phần thưởng của c/s, nó là phần thưởng dành cho sự cố gắng :)
    Những người tốt với em, thật lòng với em, em hãy biết quý trọng nó.
    Giờ với anh, niềm vui của anh không quan trọng, đơn giản hiện tại anh có thể làm chủ được nó.
    Giờ với anh, niềm vui của em quan trọng hơn, anh muốn c/s của em vui vẻ hơn, mặc dù bình thường em vẫn thể hiện vui vẻ, nhưng thực sự em vẫn có nhiều chuyện buồn.
    Em này, nếu em cần anh bên cạnh, lúc cần anh hay em nói cần một ai đó, cần bên cạnh chứ ko phải cần để nói chuyện, anh sẽ sắp xếp cv để xuống gặp em, bởi nhiều khi cần một người bên cạnh hơn là viết như thế này. Em nhé, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ cố gắng sắp xếp, đừng sợ phiền, anh vì em, nếu vì sợ phiền mà không nói với anh, thì sẽ làm anh buồn hơn đấy.
    Nhớ điều tiếp theo: Em không chỉ có một mình, ít nhất là còn có anh.
    Được Astronaut sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 11/08/2008
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn đang phân vân không biết mình có yêu ai đó không? Làm thế nào để biết nhỉ?
    - Khi bạn phải băn khoăn không biết xóa tin nhắn nào trong cái di động đầy ụ tin nhắn chỉ của đúng một người, thì bạn đang yêu đấy
    - Khi bạn ngồi gần người đó, thì bạn giả vờ lơ người đó đi. Nhưng khi người ấy không ở quanh bạn thì bạn lại tìm quanh xem người đó đâu rồi, thì bạn đang yêu đấy.
    - Nếu bạn hào hứng, hồi hộp đọc một email dù ngắn ngủi của một người, đọc chăm chú và mất nhiều thời gian hơn cả các email dài khác, thì bạn đang yêu.
    - Bỗng dưng bạn được cho hai tấm vé xem phim, bạn nghĩ ngay đến người đó, mặc dù hai bạn chưa bao giờ đi xem phim cả, thì bạn đang yêu rồi.

Chia sẻ trang này