1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Anh đã hứa ngày nào cũng viết, thì anh sẽ viết, dù chỉ...1 dòng :D
    Sao có đứa dở hơi thế nhỉ, bực mình thật đấy, ko lẽ lại nói thẳng vào mặt x(
    Em, lần sau không được tắt đột ngột thế nghe chưa x(, anh đang dở, lại còn chưa xem dc cái ảnh nào :(
    Mà sao em ko để thêm ảnh nền cho đẹp, một màu xanh, xấu quá :(
    Tại em đấy nhé, làm buổi trưa anh viết, giờ ko viết dc nữa :D
    Thôi anh đi ngủ đây, mai còn đi, giờ hơn 1h rồi :|
    Giờ chắc em đang ngủ ngon rồi đây :D
    Bye em iu.
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em ah, một ngày mới lại đến rồi. Tối qua có sao băng đấy em ạ. Và anh đã chờ để ước. Ước cho mọi người trong gia đình anh, gia đình em và ước cho em nữa đấy. Anh hi vọng những điều anh ước tối qua sẽ sớm trở thành hiện thực.
    Một buổi sáng bắt đầu, anh được nghe giọng em lúc đang ngủ, rồi sau đó, đề phòng em ngủ nướng, anh lại gọi lần nữa. ^_^. Vì đi học rồi, không còn như ở nhà nghỉ hè nữa mà.
    Em biết không, cuộc sống của anh đã trở lên ý nghĩa hơn rất nhiều kể từ ngày anh quen em, từ ngày nhìn thấy em, ánh mắt của em đã làm tim anh xao xuyến. Cảm ơn em vì tất cả, em đã mang lại cho anh rất nhiều điều đấy em ạ.
    Đến giờ làm việc rồi, anh chúc em một ngày mới thành công, vui vẻ và hạnh phúc nhé!
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em iu:
    Hôm nay em muốn xem sao băng à?
    Thấy nhiều thì ước cho anh với nhé :D
    Tối nay ko nói chuyện với em, anh cảm thấy tối nay thật là dài (nói dối đấy, em đừng tin =)))
    Trời nóng quá, chả có quả gì mát mát để ăn :(
    Hôm nay tự dưng buồn ngủ thế, ở nhà, ra ngoài, cứ lúc nào rảnh là nhắm mắt luôn :|
    Hôm nay em cũng làm thơ à :D, đúng là mưa :D
    Xem nào, sao băng, thử ngâm 1 bài :D

    Sáng sớm thức dậy
    Ngẩng mặt lên trời
    Nhìn hướng Đông bắc
    Đợi chờ sao băng
    Ta chờ ta ước
    Ước cho mọi người
    Ước cho chính mình
    Mong muốn điều tốt
    Đến với mọi người

    Thơ kiểu gì thế này =))
    À, trận mưa sao băng này mang tên Perseids (Anh tiên), chòm sao mang hình ảnh của một dũng sĩ đấy :)
    Thôi chúc em ngủ ngon và có thể thấy dc nhiều sao băng :)
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em ah, lúc này thì em đang đi ăn trưa rồi, hì tại anh nói chuyện lâu quá, nên giờ em mới được đi ăn đúng không? Nhưng không hiểu sao, anh rất thích được nói chuyện với em, nói cả ngày được. Có lẽ cái chính là được nghe giọng em nói, nghe tiếng em cười.....
    Bây giờ em có biết anh sợ cái gì nhất không? Đó là anh sợ mất em đấy em ạ. Nhiều lúc, anh nghĩ, em ở xa quá, liệu mình có làm được điều đó không? Nhưng tình cảm của anh dành cho em, đã khiến anh thêm nghị lực, để quyết tâm sẽ làm bằng được điều đó, đó là không để em rời xa anh.
    Dạo này, anh hay ngồi nghĩ tới em và ước gì... Hì, cuộc sống mà lúc nào cũng ngồi và ước được thì tốt biết mấy em nhỉ? Nhưng nhiều lúc, thực tế xa vời hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Chẳng biết nói thế nào nữa.....
    Ah, tối qua lúc anh hỏi em về trận Xích Bích ấy, là lúc ấy anh đang xem phim đại chiến Xích Bích. Phim hoành tráng cực kỳ, kỹ xảo cũng ác. Oánh nhau ầm ầm, he he, đúng kiểu mà con trai bọn anh thích.
    Tối qua, lúc em nói em vừa gội đầu, lúc đó anh lại mong sao mình được ngồi bên cạnh em, lau tóc cho em trước quạt, được lùa tay vào mái tóc em.....
    Mong ước lúc nào cũng toàn màu hồng em nhỉ.
    Em ăn xong về thì nghỉ trưa đi nhé, chiều dạy còn đi tập. Cứ tập đều đặn vào, sẽ có kết quả tốt đẹp ngay thôi.
    Anh nhớ em nhiều lắm!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt, cứ cái lúc loay hoay ngồi viết cho anh, lại mất mạng, akay quá.
    Đêm qua lúc em nt cho anh ý, không phải em thức tới lúc đó đâu anh, vì em đã ngủ mất rùi và tỉnh dậy nhìn đồng hồ, ra xem thời tiết rồi nhắn tin cho anh thôi. Hjx, em làm anh mất giấc ngủ hả? Sr anh nhé!
    À, anh ơi, cái ?ohét? ý, anh là người thứ 2 được em phỏng vấn anh ạh. Em nghe lại rồi, hì hì. Anh có thích hôm nào em sent cho anh nhé.
    Hôm qua anh ngủ sớm hơn mọi hôm nhỉ? Hì, phải thế chứ, không giữ gìn sức khoẻ làm sao được?
    EM chả biết viết gì cho anh, mà anh Mè bảo cuối tuần ra Hn đấy, nếu có time sẽ lên thăm em. Hôm ấy anh và anh Mè có thể gặp nhau không? Hôm qua anh mè gọi điện cho em gặng hỏi em. Buồn cười, em khai hết rồi anh ạh, đừng giận em nhé!
    Sáng nay, loanh quanh mãi, em quen ngủ trưa rồi, bây giờ tập không ngủ trưa nhưng không chịu được anh ạh. Mắt nó cứ díp vào ý, khổ thế đấy.
    Em đang tự hỏi anh bi giờ đang làm gì nhỉ? Hờ hờ, tối về anh mới có time viết cho em, khè khè.
    Anh??..
    Anh ơi??
    Lâu không nghe giọng anh rồi :)
    Anh?..
    Anh ơi?..
    Em ước, lại được đi biển và lại được như hôm đó, gặp mọi người, nhất định em sẽ đứng và hét cùng các anh?.em đang rất rất muốn hét đấy anh ạh. Mưa sao băng, thích rồi đấy LEO :D. Mặc dù chưa được nhìn thấy, nhưng trận mưa này chưa tới, Hí hí, toàn ngắm hụt, chán anh nhỉ
    Thui, viết cho anh thế thôi. Em đi ngủ chút. Bây giờ là 1h23?T, không biết đợi post bài được không?
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em:
    Em mà còn như hôm qua xem :(
    Mưa sao băng mang tên leonids diễn ra vào tháng 11 cơ, còn lâu :D
    Dạo này anh thấy hơi mệt, chả biết vì sao nữa, mệt :(
    Thực sự, nếu như trước thì còn chán nữa, nhưng ít ra, thời gian này còn có em để nói chuyện, nên anh đỡ chán
    hơn :D
    Hôm nay em sao thế, ko vui à, anh cũng chưa làm em vui dc :(
    Thôi, ngủ ngon em nhé, mai thoải mái trở lại, nhớ những lời a từng nói, và chọn niềm vui :)
    Anh nghỉ tay đây :D
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Chào anh :) Ngày nắng lên trong lành!
  8. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Chào em =)) bầu trời rất trong xanh. Về đê, hết giờ rồi, ngồi đó mà hóng hớt
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Khi nào xuống HN anh sẽ viết dài :D
    Em học nấu ăn đi nhé
    Sau này còn cho anh thưởng thức chứ
    Vừa chạy ra ngoài chụp vài cái ảnh mặt trăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngủ ngon em nhé :)
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hi, tối qua em cũng chụp anh ạh, đẹp lắm
    Thấy nhớ nhớ anh mới chết chứ lại, bao hmới tới T 7?

Chia sẻ trang này