1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em ới, thế tối qua mơ như thế, sáng dậy có thấy gì ko?????
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nghệ thuật nào cao hơn đây?
    [​IMG]
    Đố anh biết em chụp gì đấy?
    Mong anh đi đưpừng bình an, đọc đc cái này là phải báo cáo ngay coi về HN an toàn chưa nhé
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Anh đến HN rồi, hix sao lần nào đi mình cũng gặp một tai nạn thế nhỉ
    Cái hình đó, có thể là mặt trăng, một cái bóng đèn, hoặc hình trên cái biển của....bar nào đó
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    anh coá sao ko đó? anh tai nạn hay nhìn thấy ng khác bị tai nạn? sao ko nt vào đt cho em hả?
    Mặt Trăng đó anh. Đẹp ko?
  5. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em
    Đau
    Mỏi
    Ngủ
    Đó là những gì anh đang hình dung ra cảnh em sau khi đi làm hôm nay về.
    Hôm nay anh thấy thương em nhiều quá.
    Anh thấy nhớ em và muốn về ngay bên em để được bên em.
    Nhưng than ôi, công việc, công việc, lại ở xa wúa.
    Híc Híc
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em iu: trưa thì gọi nước không thèm mang ra, tối thì dám bảo anh như con cún. Em đáng bị đánh 2 cái, cứ giữ đấy
    Đêm rồi...đói +____+
    Đói thật, 1h rồi :(
    Anh đang đói, còn em thì đang ngủ ngon rồi :|
    Em, con Thỏ này và em, Thỏ nào đáng iu hơn
    [​IMG]
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là em đáng yêu hơn rồi? Còn ko phải á? Thế thì đi mà yêu con Thỏ đó nhá
    Hôm qua:
    - anh ơi, em bị out luôn rùi.
    - thế em định làm gì? không ol được?
    - em nhắn tin được không? nt đến khi ngủ quên thì thôi
    - ngày xưa, ngày xưa.....1 con cừu, 2, 3 con cừu....
    - Anh làm trò gì vậy?
    - ANh kể chuyện ru em ngủ :)
    - anh kể thế này thì có mà em còn mất ngủ hơn ý
    - Thế hay là anh hát ru em ngủ nhé
    - Ok, anh hát đi
    - em thích bài gì?
    - bài gì cũng được, bài mà anh thích ý
    - anh chỉ thích hát TA thôi
    - thế hát bài my love hay cry on my shoulder ý
    - Bài my love nhé, nhưng khuya rồi anh hát bé thôi
    - Ok, anh hát đi, em chỉ nghe thôi không nói gì đâu vì cả nhà ngủ rồi
    ..............................
    -A lô
    - Anh hát đi
    - Ừ, đợi anh mở nhạc đã
    - Xong rồi đó
    tắt máy và nt tiếp........
    ............................
    ..................
    ..........
    ....
    ..
    .
    Công nhận anh yêu hát hay thật đấy
    Nhưng lần sau nhớ hát bài việt cho em nghe, em nghe TA không hỉu gì đâu :)
    Cảm ơn anh nhé! Hôm nào hát tiếp cho em nghe nhé! Iu anh nhất
    Đêm qua, em rất vui, cảm ơn anh đã nghe em tâm sự, cảm ơn anh đã xoá tan nỗi lo trong em, em cảm ơn anh thật nhiều nhé!
  8. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Anh! Em cũng nhớ anh, thật đấy.
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Anh mà yêu con Thỏ kia thì lấy ai yêu thỏ của anh
    @Em iu: anh...đi xem bóng đã, tí viết
    Tự dưng lại thấy đói, nhớ rồi lúc chiều vẫn còn.....nửa nồi cơm :))
    Đi lấy vừa ăn vừa xem bóng vậy
    Bye em nhé tẹo viết
    ....................................
    Hết bóng, tỉ số hòa :(
    Ăn xong, cũng đỡ đói
    @Em: hết bóng, giờ lại đến.....film
    Anh lại đi xem đây, tí lên viết nhé
    .......................................................
    Hết rồi, viết tiếp đây
    Thỏ nữa này
    [​IMG]
    Lạ thật đấy, anh cố gắng tìm những con thỏ đáng iu hơn em, mà sao tìm mãi ko thấy
    Thế là sao nhỉ?
    Tuần sau bắt đầu đi học rồi, học tốt em nhé :)
    Sáng dậy sớm, giờ phải vận động nhiều hơn đây :D
    Trời nóng thế
    Thôi lần sau hát qua voice, ko dùng dt nữa
    Để nt cho em thôi :)
    Lần sau, em hát cho anh nghe đấy
    Vẫn như thường lệ :D, giờ này anh ngồi đây, còn em đã ngủ ngon
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dịu dàng lắm, là tiếng nói "Anh đây" trầm ấm thiết tha vọng về từ rất xa. Mỗi khi nối điện thoại, nghe tiếng em nhỏ nhẹ, thì anh đều bắt đầu bằng "Anh đây". Dịu dàng, đầm ấm mà rất chở che.
    Anh đây. Hằng đêm em ngơ ngẩn tìm kiếm, chờ đợi một giọng nói ấm lòng. Không hoa mỹ, mà cũng chẳng khách sáo, Anh đây. Êm ấm lắm, bền lâu lắm, "anh đây"...
    Anh đây. Ước sao mỗi ngày em được nghe câu nói ấy. Ước sao mỗi lúc vắng xa lại có anh kề bên, dù chỉ bằng cuộc điện thoại ngắn xuyên màn đêm, dù chỉ để bắt đầu bằng: Anh đây. Em sẽ lại mơ ngả vào lòng anh, lặng người với "Anh đây"

Chia sẻ trang này