1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngày anh vẫn nhớ em. Lúc nào cũng thấy e trong a.
  2. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Em có biết không. anh nhớ em nhiều lắm!
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ mọi thứ là một trò chơi sao?, em nghĩ có thể mang mọi thứ ra để cho vui sao?
    Đó là suy nghĩ của em sao?
    Kịch à? Hmn, em vẫn còn suy nghĩ đó sao, từ giờ ko diễn kịch nữa sao?
    Em coi anh là cái gì, em coi những gì anh làm cho em là cho vui sao?
    Anh đã viết chính xác là 2 lần dài, các suy nghĩ của anh, suy nghĩ thật của anh, và bây giờ, em coi nó không là cái gì sao?
    Em coi t/c anh giành cho em là một trò chơi sao?
    Hôm nay anh hơi mệt, mai sẽ lại bình thường thôi, vậy mà giờ đây em làm anh thực sự buồn, rất buồn em có biết không?
    Những gì anh nói với em, đó là sự thật.
    Anh đã nói với em, khi em muốn anh làm vậy, lúc đó chỉ là muốn em vui, giờ nó còn là niềm vui của chính anh, em có biết anh thực sự rất vui khi có em ko, hàng ngày có người trò chuyện, hỏi thăm anh, ốm, măm chưa...anh đã rất vui.
    Anh thật sự rất quý em, và...
    Nhớ đến em mỗi ngày, anh nhớ, vì em là niềm vui của anh, anh ko nhớ thì anh có vui được ko?
    Anh đã viết cho em nhiều điều, mà giờ em lại nói thế này với anh sao?
    "Đi, lặng lẽ....chào"
    Em có biết anh cảm thấy thế nào khi đọc đến đây không?
    "Một mình, chỉ có một mình..."
    Em nghĩ anh sẽ để em một mình sao, em quên anh đã nói sẽ luôn ở cạnh em sao?
    Anh thỉnh thoảng cũng nghĩ, nhưng sau đó lại thôi, em coi anh là gì không quan trọng, quan trọng là anh có thể mang lại cho em niềm vui, chia sẻ.
    "Ảo....ảo ư", một câu hỏi nữa: em coi mọi thứ, tình cảm anh dành cho em là ảo sao?
    Em chào, lặng lẽ đi sao?
    ..............................................
    Sau khi đọc xong những điều này, nếu em coi những gì anh làm cho em, t/c anh giành cho em không là một cái gì, nếu em coi đó là trò chơi, nó là ảo, nó là trò đùa, và em sẽ "Đi thôi, lặng lẽ thôi......chào nhé!"... thì nhắn tin cho anh và nói lại y như những điều anh vừa nói, em không coi anh là cái gì.
    Khi đó anh sẽ không làm phiền đến em nữa, anh sẽ coi như mình vừa mất đi một thứ quý giá mà lẽ ra ko đáng bị mất.
    Ngược lại, hãy gọi cho anh.
    Ngày mai: anh đợi!
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ai đó mà thấy giống mình. Biết đã đi rồi là xa mãi mà sao cứ ngoảnh lại nhìn.
    Không có gì là hoàn hảo, không có gì ngọt ngào, không có gì cay đắng. Không có gì là cảm giác. Cứ để trôi theo thời gian. Một ngày cảm nhận mọi thứ như thay đổi, thì đừng vội vàng xem đó là cái gì và vì sao mà hãy lặng yên và suy nghĩ.
    Đã mấy ngày trôi qua mà nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên.
    "Quên được thì tốt, không quên được cũng chẳng sao, vì khi yêu thương ai đó là mình đã hạnh phúc"
  5. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến rồi đi, chuyện cũ qua đi chuyện mới lại đến. Cuộc sống khó khăn xoay vần mọi thứ quanh ta. Không có gì là ổn định cả. Khó khăn lại làm ta trở nên cứng rắn, mạnh mẽ để vượt qua tất cả.
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi thấy ID sáng, tưởng sẽ có cái gì đó khác nhưng hoá ra lại được thêm một mảnh băng găm vào trái tim. Hay thật. Nếu PM chỉ để nói vậy, thì xin đừng nói nữa.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan, tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên,tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a em trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i em yêu anh...
    Em đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp, nhưfng giấc mơ ma? em khao khát trong đó anh đến bên em như vốn dif, va? yêu em nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận.
    Trong mơ em la? ngươ?i hạnh phúc. Giá như giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như em cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? anh có lẽ lại tốt hơn vì em khỏi pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Dù thế nào đi nữa, nhưng tình cảm của em luôn hướng về anh, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt...
    Anh có biết tâm trạng của em lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về anh trong sự cô đơn mòn mỏi... Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của em là được bên anh lúc này để có thể hét lên "Em yêu anh!" hàng trăm hàng nghìn lần và trao cho anh nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết,cùng sẻ chia cho tình cảm của Em dành cho anh.
    Em viết cho riêng anh, người trong trái tim em. Em muốn nói với anh rằng, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi bên anh. Em luôn mong anh hạnh phúc. Mong anh luôn vui vẻ và may mắn...
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hjx...nghe a.Mập hát mà ko đỡ nổi nữa rùi...hjx...thần tượng quá rùi a.Mập ơi !!!!!
    Hôm qua đau đầu..làm a.Mập lo...phóng ngay sang với con bé...hehe...yêu ông anh của e nhất !!!!
    Hôm nay ko nt với a.Mập...bùn lạ !!!! Cơ mà nt ít thôi....sắp hết $ roài !!!!
    a.Mập này !!! e yêu a.Mập nhà e nhất nhé ^^ !!!!
  9. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    @Em: Đi 2 tiếng, gặp em 2 tiếng, về 2 tiếng :))
    Sao em ko nói trước là lúc về đợi em, anh sẽ ở lại, và tối về, em cứ lẳng lặng thế, anh về :(
    Anh bảo ko sao đâu, gặp dc em là a vui rồi, dù thời gian ngắn :)
    Anh biết là em sợ anh đi lại vất vả, nhưng chả hề gì, anh thích đi nhiều, và hơn nữa, gặp dc em thì nó cũng chả là gì nữa ;)
    Ít nói, nhưng anh rất thoải mái, nên em đừng ngại lỡ nói phải điều gì, nhé :)
    Anh nói em ngốc, vì những gì em đã viết tối hôm nọ làm anh buồn thôi, hứa với anh là đừng như vậy nữa nhé :)
    Bỏ áo ra, tay mình giống cái bánh mỳ nướng thế =))
    Lâu lâu rảnh rang, anh sẽ xuống thăm em, dc rồi lần sau anh sẽ chú ý, ko đi nắng nữa, vậy dc chưa :D
    Ngủ ngon em :)
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh cứ đứng lại
    Em bảo dừng lại
    Sao anh lại cứ đi
    Vì lời nói gió bay
    Đôi mắt huyền đẫm lệ
    Sao mà anh ngốc thế
    Không nhìn vào mắt em?

Chia sẻ trang này