1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là người lấp chỗ trống ....Em chỉ là cơn gió thoảng qua anh,vu vơ,nhẹ nhàng và dễ quên lãng.Em chỉ là chút mong manh,không ấn tượng...........Em đã nhạt nhoà trong anh...........
    Một cơn gió thoảng qua,đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy dễ chịu .....Nhưng nó lại qua rất nhanh.......... Đúng,cái gì cũng có hai mặt mà em..... Đừng buồn! Yêu và đc yêu đã khó,nhưng sống hạnh phúc trong tình yêu lại càng khó hơn.....Cái gì đã qua thì hãy cho nó qua đi, hãy coi đó là 1kỉ niệm, như thế sẽ tốt hơn...
    Tại sao em lại là người đến sau? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của em như thế? Càng đau khổ thì em càng nhận ra rằng: em đang rất yêu anh.
    Em có biết rằng : trả lời những câu hỏi cho tình yêu luôn là 1 điều rất khó ko?......em càng đặt nhiều câu hỏi về người đó thì em càng chứng tỏ em yêu họ càng nhiều...... Vậy thì đến bao giờ em mới quên đc?....Hãy dành cho mình 1 khoảng thời gian,hãy làm tất cả những công việc mà em có thể làm......Em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn..........
    Em hận chính bản thân mình không có can đảm của một tình yêu thực sự.Em đã thua cô ấy khi không thể kéo anh về bên em,đã thua bởi em chỉ là người đến sau.....
    Em à, đôi khi , trong tình yêu, rút lui cũng là 1 cách thể hiện mình yêu mà . Tình yêu ko phân biệt "kẻ trước , người sau" . Em mong muốn có 1 tình yêu thật sự, nhưng nếu yêu mà phải gượng ép, phải tranh giành, thì nó có còn như em muốn ko?
    Hận mình làm gì,can đảm lên em! Chúc em sớm vượt qua!
  2. thienthannoigian09

    thienthannoigian09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Có phải là ngộ nhận ko anh....em chẳng biết nữa....cái cảm giác đó em chưa hề có, nó ko giống....ko giống...em biết ko phải chỉ đơn giản là thik....em cũng chẳng thể gọi đó là yêu vì em ko biết yêu là như thế nào.....thật lòng vui và muốn cười khi anh cười....thật yên bình.....anh trầm ngâm như đang suy nghĩ j` ghê ghớm lắm....em tự hỏi...thắc mắc....khó chịu thật....ước j` em có thể biết......Thật muốn cho anh biết cảm giác này của em nhưng....chưa đến lúc....em chưa hiểu hết về anh và cả anh cũng vậy....và có lẽ...em sợ....
  4. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Gửi em mối tình đơn phương của tôi. Anh quyết định rồi anh sẽ giải thoát cho bản thân mình, anh sẽ không không yêu, không nhớ tới em nữa. Anh biết điều này là rất khó đối với anh vì tình yêu anh dành cho em trong 5 năm đâu thể nói bỏ là bỏ được ngay nhưng anh sẽ cố gắng thôi vì chuỗi ngày nhớ tới em là chuỗi ngày "đen tối"(anh chẳng còn biết dùng từ gì nữa) của anh. Thôi vậy chúng ta sẽ làm 1 người bạn tốt theo ý muốn của em.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gửi anh Bún cá!
    Lang thang đây đó, cũng tìm được 1 người giống như mong muốn- đó là ANH. Và nhóc đã quý anh ngay từ giọng nói ban đầu! Nhóc hay nhớ, và hình như nhóc đã yêu nhưng nhóc ko muốn thú nhận điều ấy vì....con đường nhóc đi ko có bóng dáng tình yêu nam nữ!
    ANH vẫn bên nhóc, có lúc thân thiện có lúc xa vời. Nhóc cố gắng kìm nén tình cảm của mình, giữ mãi trong lòng bởi nhóc sợ cái TY ấy bùng phát. Nhóc sợ phải chia sẻ tình cảm vốn dành cho tụi trẻ sang ANH. Nhóc ko muốn thế.
    Giữa tình yêu ANH và tụi trẻ, nhóc cứ phải phân vân, đắn đo- chọn bên nào ???
    Xét lại mình, nhóc chẳng được như bao cô gái khác, cũng ko thể đem đến hạnh phúc cho ANH, nên nhóc cố gắng gạt ANH ra khỏi cuộc sống của nhóc, để ANH được thoải mái đi tìm nửa của mình! Cũng có thể ANH ko thích nhóc như nhóc đã thích ANH.
    Nhóc chọn con đường vất vả nhưng đó là hạnh phúc của nhóc- nhóc sẽ hi sinh tất cả cho tụi trẻ - TY của nhóc.
    Đôi khi, nhóc thấy đau lòng lắm nhưng...dường như định mệnh đã an bài nhóc ko muốn có ANH mà mất bọn trẻ, nhóc cũng ko muốn vì nhóc mà ANH khổ.
    Yêu, được yêu, vì yêu...chỉ cần nhóc cảm nhận được là vui lắm rồi, còn có ĐƯỢC hay ko với nhóc ko quan trọng.
    ANH,
    nhóc rất muốn nghe giọng nói của ANH hàng ngày, nhưng dường như là khó với ANH.
    Trên con đường của nhóc, có ANH và bọn trẻ. Nhóc sẽ giữ mãi hình ảnh của ANH trên con đường ấy!
    Xin lỗi ANH, nhóc muốn được sống vì tụi trẻ hơn bất cứ điều gì. Cuộc sống của nhóc...ngắn, và nhóc ko biết khi nào...cái điều tai hại ấy xảy ra nhưng nhóc tin, nhóc đủ thời gian để làm điều gì đó cho bọn trẻ, để bọn trẻ luôn vui!
    Hãy sống hạnh phúc ANH nhé! Và đừng ngại gì cả!
    cuộc sống sẽ ko chấp nhận kẻ nào yếu đuối đâu ANH!
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể tin nổi rằng mình đã mất ngủ vì em, có lẽ chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng tại sao trong tôi lại có những cảm giác lạ kỳ đến vậy. Tôi rất buồn khi em luôn tránh né tôi, bây giờ tôi không còn được nhắn tin cho em mỗi tối nữa. Cũng CÓ THỂ tôi là người đến sau nhưng tình cảm tôi dành cho em chẳng nhẽ em ko nhận ra? Tôi cũng ko tin bây giờ mình còn rung động nhưng đó là những tình cảm thật sự. Hi vọng thời gian sẽ giúp em hiểu và đón nhận tình cảm của tôi!
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn thế ko biết.
    tưởng rằng đã quên bạn rùi mà sao khi nhìn thấy một người giống bạn mèo lại fải nghĩ nhiều đến thế. tại sao bạn lại tồn tại quá lâu trong đầu mèo như vậy. bạn đã đi rất xa, rất lâu mới gặp lại bạn một lần mà sao khi nhìn thấy hình ảnh của bạn mèo lại fải băn khoăn. tốt hơn hết bạn nên ra khỏi đầu mình. hình ảnh duy nhấtđang tồn tại trong đàu mình là bạn, chỉ cần loại bỏ bạn là mèo hoàn toàn yên ổn.
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....xem ra em phải từ bỏ thôi...em thực sự ko muốn nhưng mà ko thể gượng ép đc....Điên thật....người ta bảo nên yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu ... tính toán quá....mà tình cảm thì ko thể tính toán đc...con tim cũng rất khó bảo nữa....điên thật...cứ muốn đâm đầu vô tường .... thôi...cứ để vậy...đau 1 lần cho nhớ ...
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    [:D
    Khà khà,lại còn chối nữa nhá!Lại còn kêu em trai tao nữa chứ?
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình vì bọn trẻ ! Thật là một tâm hồn cao thượng. Sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc cá nhân, sống vì cộng đồng, vì xã hội, vì những nụ cười thơ ngây, vì những ánh mắt trong trẻo.... Vì tiếng nói, vì tiếng hò reo, vì niềm vui, và cả vì những giọt nước mắt...Lan Trai ơi, tôi hiểu bạn và thực sự tôi cảm phục bạn. Dẫu chúng ta mới chỉ gặp nhau mới có một lần, mới nói chuyện với nhau chóng vánh mà theo tôi tính chưa được đầy một tiếng đồng hồ.
    Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng hình ảnh người con gái bé nhỏ ở miền quê nghèo Hà Nam đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu đậm. Tôi chỉ tiếc duy nhất một điều , ấy là tại sao tôi không thể đến sớm hơn để chung vui cùng các em ấy. Hôm nay tôi vừa mới qua thông tin của các bạn, cũng chưa có được gì nhiều, chỉ mới có một vài hình ảnh, nhưng xúc động vô cùng. Và tôi tự trách mình, sao lại không đi sớm hơn, sao lại không chịu tìm hiểu sớm hơn giờ xe chạy ? Để được đến tham dự cùng với các em.
    Tôi rất hiểu khi bạn quan tâm và hỏi thăm về CLB chúng tôi, khi lớp học dành cho trẻ lang thang tiến hành đến đâu rồi ? Và khi nghe thấy tôi trả lời rằng cũng chưa tiến hành được, tôi thấy trong đôi mắt bạn thoảng qua một nỗi buồn. Những câu bạn nói với tôi cũng như thoảng hơn, hoà theo cơn gió của đồng nội Hà Nam. Và khi tôi với bạn, hai người trên chiếc xe đạp, không ai nói với ai một lời. Mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng tôi biết rằng bạn cũng rất buồn.
    Cuối cùng tôi muốn nói, cảm ơn các bạn TTX Nam Định, cảm ơn Lan Trai đã cho tôi nhận thấy tình nguyện là như thế nào ? Thấm đẫm tình người và ngập tràn tiếng cười của những số phận bất hạnh.

Chia sẻ trang này