1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    người tôi yêu,
    người biết tôi cần tiếng hat
    người sẽ không làm mất
    hết
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thèm nhớ nữa. Đi rồi.
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em: Tối nay có một điều quan trọng anh muốn nói với em, anh đã giữ kín, giờ anh muốn nói với em điều này:
    Đó là: Anh đi ngủ đây, tối mai viết bù cho em nhé :D
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Kinh, số người bị mọc tai lừa sếp hàng dài làm tắc đường roài.
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em thân iu :D
    Anh lại ở đây, còn em đang ngủ ngon
    Viết bù hôm qua xong rồi nhé
    Anh đây này, cái...bóng của anh
    [​IMG]
    Mò xuống nhà, hết đồ ăn rồi, sáng mai ăn gì trước khi đi đây :|
    Nóng quá mất hết cả cảm xúc viết
    Hẹn gặp em sáng mai.
    Ngủ ngon em :)
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "Anh không là gì cả trong trái tim em"
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    @Em:
    Lùc 'i, tì nưfa 'Ăm và?o bùi cĂy bĂn 'ươ?ng, cài Ă tĂ chẮt tiẶt
    Lùc vĂ?, mẶt tay lài, mẶt tay chùp loàn lĂn
    À?nh nà?y
    http://www.heyziu.com/hanoi/
    Cài 'Ă?u em cứng thẶt, thà?o nà?o
    Lùc nà?o 'i khàm 'i nhè, 'ư?ng cò cứng 'Ă?u nưfa :(
    NgẮc
    Ngù? ngon em.
  8. hands4ever

    hands4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhắn tin cho anh mà sao khó quá
    mọi chuyện đều là quá khứ rồi mà
    lang thang
    Thơ viết cho riêng em...
    Đã bao giờ anh bỏ mặc em đâu?
    Lời trách móc sao mà nghe chua chát?
    Giọt nước mắt trên mi em bỏng rát.
    Anh trách tim mình sao cứ mãi đa mang?

    Năm tháng trôi dần, phương thuốc thời gian.
    Anh cứ ngỡ sẽ cuốn trôi tất cả.
    Những nhọc nhằn trong dòng đời hối hả.
    Kéo anh vô tình sải bước chân mau.

    Vẫn biết mình chẳng thể là của nhau.
    Dòng đời quá dài mà bàn chân em quá ngắn.
    Đại lộ tình yêu ánh đèn vàng nhấp nháy.
    Anh cứ lưỡng lự hoài? màu đỏ, màu xanh?

    Đừng đau lòng vì lựa chọn của anh.
    Bởi tình yêu anh dành cho người khác.
    Anh ?" kẻ độc hành, lang thang trên sa mạc.
    Dù biết là em ?" ốc đảo đợi chờ?

    Sẽ có ngày em đọc lại câu thơ.
    Đừng khóc nhé, những dòng anh viết vội.
    Đừng quay mặt, đừng mím môi bối rối.
    Đừng quên là anh không bỏ mặc em đâu.

    Chẳng bao giờ anh bỏ mặc em đâu.
    Nhưng con tim có muôn ngàn lý lẽ.
    Anh chẳng thể ép được tim mình rằng sẽ?
    Nói yêu em bằng những dối lừa.

    Tất cả chỉ là nguỵ biện
    Nghĩ về anh
    Nghĩ về giây phút anh bên người
    nhức nhối
    Giờ Sông Công của anh cũng là của chị rồi
    chỉ còn em vơ vẩn trong những suy nghĩ về 1 mảnh đất em yêu quý nhưng mãi sẽ là của chị
    Chị đến sau nhưng anh lại dành cho chị tất cả
    Những thứ chưa bao h dành cho em
    Ngốc nghếch
    Trẻ con
    Giá mà em sống bình yên và thanh thản được như anh
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    mày ah. thớt làm bằng kim cương.....vừa tốt, vừa quý, vừa cứng mày nhỉ. bây jờ chỉ chúc mày câu là gặp may mắn thôi.
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "Chúc cho anh được người tình như em đã yêu anh"

Chia sẻ trang này