1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là quá khứ, có những thứ sẽ thành kỷ niệm.
    Chỉ có điều, những gì đã qua thì cho nó qua.
    Còn tới được đích cũng có 2 con đường.
    1 là con đường không phải do mình tạo ra, thì đương nhiên ko "nắm" được nó, đương nhiên sẽ không bền vững.
    2 là con đường do mình tạo ra. Tạo ra dựa trên hành động của mình từ bây giờ, kế hoạch thực hiện từ hiện tại đến tương lai, đến đích.
    Đừng so sánh quá khứ với cái gốc, điểm đầu tiên bắt đầu một con đường. Bởi điểm bắt đầu có thể ngay từ bây giờ chứ ko phải là quá khứ.
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hình như hơi ngộ nhận thì phải, không phải cứ quá khứ là xấu. Một bản kế hoạch được tạo ra, có đầu tiên, đoạn giữa, và kết thúc.
    Khi bắt đầu, đó là hiện tại.
    Khi đứng ở giữa, cái bắt đầu trở thành quá khứ, và cái đoạn kết chính là tương lai.
    Và khi đến đích, tất cả là quá khứ.
    Vậy chẳng phải hiện tại và tương lai bắt đầu từ quá khứ sao? Không nhìn vào để định hướng, để rút kinh nghiệm, và để tạo ra những cái tốt đẹp hơn thì liệu tương lai có vững.
    Và dĩ nhiên, đó đều do chính mình.
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Hình như hơi sâu xa tí
    Tất nhiên những điều trên không sai.
    Phải học được kinh nghiệm từ những điều đã qua chứ.
    Cũng có ai nói cứ quá khứ là xấu đâu.
    Ý nói là nhìn về tương lai mà sống, chứ ko có nghĩa là ôm quá khứ mà sống, hiểu chút đi
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , như đi xem máy, nếu cứ nhìn phía trước thôi, thì liệu có sang đường được không nhỉ?
    Hiểu nhưng câu đó lỗi thời quá "Cứ nhìn vào hiện tại và tương lai mà sống, đừng nhìn vào quá khứ". Và thực tế là hiện tại và tương lai là chưa bắt đầu, chưa có cơ sở, và lung lay. Trong khi quá khứ là cái đã từng tồn tại.
    Có ai đó đã từng nói một câu: Thất bại là mẹ của thành công. Và tất nhiên không có cái thất bại là con đó, thì liệu có danh hiệu là mẹ không?
    Nên nếu ai nói và muốn rũ sạch quá khứ thì chắc khó mà thành công. Chỉ nên để nó ngủ yên và ngày nào đó nếu nó muốn thức dậy thì hãy ru nó ngủ tiếp, chứ đừng xoá nó đi. vô ích.
  5. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Nếu 85 thật thì hơn tuổi tôi rồi, vậy mà điều đơn giản này khó hiểu thông quá nhỉ
    Tôi nói sống vì tương lai, vì tương lai mới là cái con người cần hướng tới. Chứ tôi ko nói quên đi quá khứ, những gì nên học trong quá khứ thì nên học, cũng có những cái không nên học, đó là cái "rút kinh nghiệm" mà bạn vừa nó đó. Và sau đó, nhìn về phía trước thôi.
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mèo Hok nói quá rùi.
    Không muốn phản đối ý mèo đâu. Chỉ muốn bổ sung thôi mà. Dù là hiện tại, tương lai hay quá khứ, tất cả đều tạo nên cuộc sống. Còn cái câu mà sống với tương lai.... chỉ là lý thuyết thôi. Vì có đến 1tỷ người thì cũng chỉ có 1,2 người thực sự sống được theo câu đó. (Mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng,...)
    Phải thực tế hơn, và nhìn vào thực tế mà phán đoán.
    Nếu chỉ có cái tương lai và thực tại thì cái đó hơi gần giống với mơ mộng.
    Còn câu nói, học cái tốt từ quá khứ, và những cái không cần thiết thì bỏ. Lại lý thuyết. Vì không phải mọi thứ đều có thể phân định được chuyện đúng sai để mà cứ làm theo cái đúng và tránh cái sai. Nhất là trong chuyện tình cảm.
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    "Còn cái câu mà sống với tương lai.... chỉ là lý thuyết thôi. Vì có đến 1tỷ người thì cũng chỉ có 1,2 người thực sự sống được theo câu đó"
    Câu này thì quá bình thường, bởi hầu như những người vốn ko làm dc nếu nghĩ là như thế.
    Đương nhiên, ta đang sống trong thực tế thì phải nhìn vào thực tế, và trong thực tế thì ko phải là chỉ "1, 2" người làm dc cho nên đừng nói nó là mơ mộng, đó ko phải là điều mơ mộng, nó là điều "nên có trong suy nghĩ", ờ thì ko phải ai cũng làm dc điều đó, nhưng nếu ko biết suy nghĩ tích cực thì chả bao giờ làm dc điều gì, cứ ở một chỗ mà nói:" đâu phải ai cũng làm dc, chỉ ít người thôi". Cái mèo nói ở đây là thái độ sống thôi.
    "Còn câu nói, học cái tốt từ quá khứ, và những cái không cần thiết thì bỏ. Lại lý thuyết. Vì không phải mọi thứ đều có thể phân định được chuyện đúng sai để mà cứ làm theo cái đúng và tránh cái sai. Nhất là trong chuyện tình cảm."
    Ko hề nhắc đến chuyện tình cảm ở đây nhé, vì thấy nhiều bài viết của bạn có tc rồi :D
    Ko có gì là tuyệt đối chính xác hay ko, có thể ko biết hết, nhưng có những cái có thể nhận ra dc.
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    @mèo: nè nhe'', cái thái độ sống tích cực, thì ai cũng có. Nhưng tích cực quá thì ko tốt. Tích cực bình thường thôi. Vì cuộc sống không chỉ màu hồng.
    Tiếp ne`, nói đến cuộc sống là nói đến mọi thứ, tình yêu, gia đình và cả công việc. Dĩ nhiên là không loại trừ điều gì cả.
    Nữa nhé: Những bài viết có xen mấy tình cảm điên điên của me, thì you ko nên đưa vào đây. Vì là tranh luận thì cần phải đưa ra lý lẽ.
    Cuối đây: Vậy you đã thực sự nhìn vào tương lai chưa, và liệu có phải những thứ you nhận ra đúng sai và sửa chữa nó là số nhiều? Một ngày nào đó có lúc nào you nghĩ mình lại đi vào đúng cái sai mình đã sửa chưa?
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên, cuộc sống ko phải chỉ có màu hồng, hiểu chứ, bởi từ xưa đến giờ mèo trải qua ko ít chuyện, tuy ko phải quá lớn và cũng chả nhiều, cũng gặp nhiều chuyện từ người khác và những bài học từ người khác mà hiểu ra, chứ ko nói lý thuyết và xem mình hiểu mọi chuyện, học hỏi từ người khác nhiều.
    "Tranh luận thì đưa ra lý lẽ"
    Từ nãy đến giờ mèo kể chuyện à
    Do vậy cũng nhìn ra được nhiều điểm mình nên học và ko nên, việc gặp phải lỗi cũ thì tất nhiên là có thể xảy ra nhưng ko đừng để mắc phải.
    Về tương lai, mèo cũng có những mục tiêu chứ, và nhìn vào nói để cố gắng thực hiện nó mỗi ngày, chả có mục tiêu nào là dễ dàng, và của mèo nó cũng rất khó.
  10. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa, vì you có nói đến nhất là chuyện tc, nên mèo có nói là thấy nhiều bài viết tc thôi, chứ ko có ý lôi nó vào đây

Chia sẻ trang này