1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là, vẫn thế anh yêu ạ =)) . No fear, no pain, no body left to blame... =))
  2. cocacola5

    cocacola5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Chị chỉ được cái ham hiểu biết, cầm đèn chạy trước ô tô thôi :D.
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Anh! sao thế?....biến mất! lạ thật!
    Vừa biết/............đến kái comment cùng del đi! cổ vũ ác liệt thế cơ mà! bùn cười thật! ghét đến mức đấy cơ ah!
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Em - Người anh đã từng yêu - Trong mắt anh là một đứa cá tính, đôi khi giản đơn, có cái gì đó độc lập trong tư tưởng, dám yêu và lãng mạn, cũng dám phủi đi tất cả cho tình yêu của mình...
    Vậy tại sao anh yêu em vì những điều đó rồi lại rời xa em cũng vì những điều đó?

  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh ah,e ghét mưa và ngập lụt rồi đấy.hix.Mưa,ngập lụt khiến cho a lười sang e,a chỉ thick ngủ thôi chứ j,cả điện tử nữa.Hix
  7. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng...
    Phải ở trong cái tình cảnh mấy hôm nay mới thấy thấm thía câu này. Nắng nôi 1 tẹo tuy hơi mệt còn đỡ, chứ cứ mưa mãi thì chả ra làm sao cả.
    Mưa, mưa hoài suốt mấy ngày qua, mình chỉ còn biết than trời khi thấy cứ mưa hoài. Đi học, đi làm, đi bất cứ đâu đều rất khó khăn. Mà mắt mình nữa, có phải là tinh tường gì cho cam, mưa làm nhoè mắt kính làm trưa hôm qua đi học về lao ngay phải 1 bà đi ngược chiều, vội vàng xin lỗi nhưng con mụ già còn gân cổ lên, mình cũng ko vừa vặn lại luôn, đã đi ngược chiều còn già mồm. Nói mấy câu rồi rồ ga đi thẳng, cũng chẳng hơi đâu đứng cãi nhau giữa trời mưa làm gì. Mà cứ về nhà 1 lúc lại phải đi, cứ cởi áo mưa ra rồi lại mặc vào, rồi lại đi... lạnh lắm chứ. Nước mưa ngấm vào người lạnh buốt...
    TN ko bị ngập, có lẽ vì đất rộng người thưa, ko như HN. Mấy hôm xem tivi đọc báo thấy HN bị ngập chìm trong nước, một phần vì đất chật người đông, hệ thống thoát nước kém, nên cứ mưa là ngập. Tất cả đều bị nhấn chìm trong nước. Thấy sợ, và lại nghĩ đó cũng là lý do vì sao mình ko thik HN. Ko điện, ko nước, ko lương thực, giao thông đình trệ... Chợt nhớ ra, nhà anh ở Thái Hà, mà qua tìm hiểu thì đó là khu vực nổi tiếng là lòng chảo của HN, tự dưng lòng dạ không yên. Nhắn tin mãi chẳng thấy báo nhận, gọi thì cứ thuê bao ko liên lạc được, rồi lại mừng húm khi mãi rồi điện thoại cũng báo có tin phản hồi. Thở phào vì anh bảo anh đã sang nhà bạn ở tạm, cũng đỡ lo hơn. Nhưng rồi cũng chẳng biết bao giờ nước mới rút hết, vì dự báo thời tiết báo là mưa tạm ngừng vài ngày rồi cuối tuần lại tiếp tục mưa, thở dài, chắc hẳn cũng phải lâu lắm rồi HN mới đón nhận 1 trận lụt lịch sử như thế này. Chiều nay thì mưa tạnh rồi, hy vọng nước sẽ nhanh rút thôi. Cũng vẫn mong mọi thứ đều ổn, theo đúng nghĩa của nó.

    Được nhoc_con_kinh_can sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 04/11/2008
  8. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá^^Cho e mượn 1 bờ vai để dựa,bàn tay ấm để nắm chặt,cái chân để gác và cái ôm nồng ấm.Hehhe
    >>>Đang mơ mộng tí
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 04/11/2008
  9. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh!
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    không là quá xa..không là thật gần

Chia sẻ trang này