1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sống hết mình vì bọn trẻ ! Thật là một tâm hồn cao thượng. Sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc cá nhân, sống vì cộng đồng, vì xã hội, vì những nụ cười thơ ngây, vì những ánh mắt trong trẻo.... Vì tiếng nói, vì tiếng hò reo, vì niềm vui, và cả vì những giọt nước mắt...Lan Trai ơi, tôi hiểu bạn và thực sự tôi cảm phục bạn. Dẫu chúng ta mới chỉ gặp nhau mới có một lần, mới nói chuyện với nhau chóng vánh mà theo tôi tính chưa được đầy một tiếng đồng hồ.
    Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, nhưng hình ảnh người con gái bé nhỏ ở miền quê nghèo Hà Nam đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu đậm. Tôi chỉ tiếc duy nhất một điều , ấy là tại sao tôi không thể đến sớm hơn để chung vui cùng các em ấy. Hôm nay tôi vừa mới qua thông tin của các bạn, cũng chưa có được gì nhiều, chỉ mới có một vài hình ảnh, nhưng xúc động vô cùng. Và tôi tự trách mình, sao lại không đi sớm hơn, sao lại không chịu tìm hiểu sớm hơn giờ xe chạy ? Để được đến tham dự cùng với các em.
    Tôi rất hiểu khi bạn quan tâm và hỏi thăm về CLB chúng tôi, khi lớp học dành cho trẻ lang thang tiến hành đến đâu rồi ? Và khi nghe thấy tôi trả lời rằng cũng chưa tiến hành được, tôi thấy trong đôi mắt bạn thoảng qua một nỗi buồn. Những câu bạn nói với tôi cũng như thoảng hơn, hoà theo cơn gió của đồng nội Hà Nam. Và khi tôi với bạn, hai người trên chiếc xe đạp, không ai nói với ai một lời. Mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng tôi biết rằng bạn cũng rất buồn.
    Cuối cùng tôi muốn nói, cảm ơn các bạn TTX Nam Định, cảm ơn Lan Trai đã cho tôi nhận thấy tình nguyện là như thế nào ? Thấm đẫm tình người và ngập tràn tiếng cười của những số phận bất hạnh.
    [/quote]
    Ui, Tùng!
    Ông lăng xê tui kinh quá! chả dám nhận đâu! hic hic...công bằng mà nói, tui cũng chưa làm được gì cho bọn trẻ mà!
    Cuối tháng ( 27/8) tôi qua Hà Nội, hi vọng ông bố trí được thời gian đi tình nguyện cùng tui - THĂM QUAN 1 LỚP HỌC DÀNH CHO TRẺ EM LANG THANG.
    Văn ông viết rất hay đấy!
    Cảm ơn ông nhiều!

  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Ngày hạnh phúc nhất là ngày chúng ta chào đời, cất tiếng khóc trong vòng tay ấm áp của Mẹ. Ngày bất hạnh nhất là ngày chúng ta mất Mẹ, vì ngày ấy chúng ta cũng khóc, nhưng Mẹ không còn ở bên ta. Ngày chúng ta vui sướng nhất là ngày chúng ta được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ thắm và biết rằng Mẹ còn hiện hữu bên ta, ngày ấy chúng ta cười, những nụ cười thân quen, đong đầy nước mắt - ấy là Lễ Vu Lan.
    Theo VietNamNet: http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/08/599359/

    Và nhân ngày lễ Vu Lan con xin kính tặng MẸ bông hồng thắm này: .
    Con biết MẸ đã vất vả và chịu bao đắng cay vì chúng con, cho chúng con lên người. Trong sâu thẳm trái tim con MẸ luôn hiện hữu động viên và khích lệ chúng con trên bước đường đời. Tạo hoá thật trớ trêu khi người cho MẸ lòng can đảm, đức hi sinh nhưng lại cướp đi của MẸ sức khoẻ, con biết mẹ như vậy tất cả là vì chúng con. Con biết chúng con sẽ không thể làm gì để bù đắp cho MẸ những mất mát này nhưng chúng con sẽ cố gắng để MẸ luôn được vui. MẸ hãy luôn bên chúng con MẸ nhé!!!
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 08/08/2006
  3. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @ Traitimvn..: Đúng là em trẻ con thật anh ạ,và em cũng công nhận những gì anh nói là đúng,nó sẽ là bài học cho em về sau.Cảm ơn anh vì đã an ủi,động viên em
    @ Lamduechi: Chị cũng muốn cảm ơn em,vì em làm cho chị nhìn thấy mình 1 năm về trước[ :D],vẫn hồn nhiên,trong sáng.Chị em mình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
    @Antuongkhophai...: tuy chưa biết anh là ai nhưng em cảm thấy anh rất quen thuộc với em.Cảm ơn vì những lời khuyên của anh,em sẽ luôn nhớ đến những lời đó,nhất là khi nào em lại vấp ngã trong chuyện tình cảm
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ....Vậy là đã gần 1 tuần rồi,cũng nhanh ghê anh nhỉ.3 ngày-khoảng thời gian em cho anh để suy nghĩ về quan hệ 3 người.3 ngày- khoảng thời gian em sống trong đợi chờ và đau khổ.
    Thực ra cả em và anh đâu cần có 3 ngày ấy,bởi trong cả hai chúng ta đều đã có câu trả lời.Nhưng em vẫn nói để anh có thời gian suy nghĩ.Em trông chờ điều gì đây? hy vọng cái gì đây?
    Em đã sống trong ảo tưởng.Thâm tâm em vẫn không chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy,vẫn muốn cho anh 1 cơ hội để anh trở về bên em.
    Chỉ đến khi con bạn thân tát vào mặt em,chửi thậm tệ cái đầu óc mu muội của em,thì em mới thực sự thức tỉnh.Em còn làm được gì nữa khi mọi chuyện đã như thế?Em phải làm sao ngoài những tiếng nức nở nghẹn ngào.
    Ngày thứ 3,anh gửi cho em bài hát Chắc anh có yêu em: "...giờ anh phải làm sao chọn đây khi tim khắc cả hai hình dung? vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề..." cùng một câu " hãy quên anh đi..." Vậy là trong em chấm hết...
    ....Em sống trong vô vọng,tuyệt vọng.Nhìn mưa rơi,gió thổi chợt nhớ đến cái câu: gió vô tình thổi khăn bay-nhung nhớ...???
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Anh có tin t/y sét đánh ko nhỉ....em đã từng cười vào mặt đứa nào tin t/y sét đánh...và giờ....em cười chính mình....mà...ko phải....em chỉ cảm mến anh ngay cái nhìn đâu tiên thôi....cứ như thế....như thế....cái cách im lặng của anh khiến em ko thể nào quên nổi...Giờ em mới thực sự thấm thía tình yêu đơn phương....em ko cao cả như người ta dễ dàng từ bỏ .... mà căn bản là em ko tự tin....em biết mình ko xứng....em biết anh ko có t/c với em....em biết anh ạ. giờ em thực sự ko biết phải chọn lối nào....chỉ có anh , sự vô vọng đang tồn tại trong em. Em mệt lắm ! em muốn nói với ai đó nhưng lại ko thể...xưa nay vẫn vậy....em cứ âm thầm 1 mình chịu đựng...quen rồi....thế mà lần này...em...em ko thể anh à....EM có nhớ một bài hát có từ " yêu trong lặng câm" ...sến thật...nhưng mà nó đúng lắm...đúng với em lúc này.
    Hôm nay....qua việc đó....em mới thực sự nhận ra anh ko hề có 1 chút t/c ( dỳ là bạn bè) với....sao vậy nhỉ....có lẽ là....
    Điên thật ! em mới gặp anh mà....chưa nói chuyện nhiều....tại sao lại vậy chứ.....điên thật rồi....
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh đã động viên em rất nhiều.Anh đã khiến em quên đi những ý nghĩ chán nản,mà sống vui tươi như xưa.Có lẽ anh là động lực rất lớn để em có thể tự tin đối mặt với khó khăn,bên em sẽ ko cô đơn ,lẻ loi nữa,sẽ luôn có anh bên cạnh.Em lấy lại niềm tin khi có anh.Bây giờ em thấy buồn chán với kết quả DH,bị mọi người nói.Anh đã ở bên cạnh an ủi em,giúp em có thể cười lại được.Gìơ thì em đã hiểu tầm quan trọng của 1 người là như thế nào.Em thấy hạnh phúc khi bên anh...Cảm ơn anh đã luôn ở bên em,ngày hôm nay nhờ có anh, em đã thấy vui vẻ trở lại,em sẽ cố gắng ko làm mọi người thất vọng lần nữa đâu.Em hứa đấy!
    Àh,em vẫn thích bài" Cầu vòng" hơn.Thanks anh đĩa nhạc đó.Nhưng mà khó dịch chữ anh viết quá.Hì hì
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Antuongkhophai là con gái em ạ, hiện đang là phó chủ nhiệm CLB TN
    Kô online đọc bài em nhưng trong lúc chát điện thoại, Quỳnh, Hằng đều nói về bài viết của em và đều có ý là online an ủi em, em bi quan thế chị cũng chẳng biết an ủi em thế nào, an ủi em thì chị bực vì chị kô fải thế, có cái gì mà fải bi quan thế, điểm của em xác suất đỗ vẫn là rất cao vì mặt bằng chung năm nay đều điểm kém.
    Chuyện tình cảm là chuyện của 2 người, một người cố gắng kô đc. Em yêu, sống tốt, vậy thì việc gì fải buồn. Việc gì fải trách mình hay người ta. Sao fải buồn vì một người không xứng đáng. Hãy dành trái tim cho gia đình, bạn bè, mở rộng trái tim... em sẽ thấy có nhiều thứ hay hơn, đáng quý hơn, và biết đâu.... em lại gặp một anh chàng, và đó mới là một nửa đích thực của em
    Hãy quay lại CLB, em học dưới HN thì hãy hỗ trợ cùng anh Bill.
    Chủ nhật này đi họp nhé

  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    @Thecat_baby:
    Anh cũng nghĩ như chị Đá. Mặc dù đã biết điểm rồi, nhưng em cũng chưa hề biết điểm chuẩn của trường cơ mà. Còn về chuyện tình cảm, anh thấy rằng em không nên buồn. Anh rất ngạc nhiên và bất ngờ khi gặp em tại buổi họp của CLB ở Thái Hà. Thay vì một cô bé hồn nhiên, vô tư và nhí nhảnh anh đã từng gặp, từng yêu quý lại là một cô bé yếu đuối và hoàn toàn không thấy bừng lên sức sống. Trông em giống như một cái cây đang độ tuổi trưởng thành, nhưng quên không được tưới nước. Héo úa và rũ rượi.
    Những lần gặp em trên mạng, anh đã nói, đã khuyên và trêu đùa, những mong sẽ được gặp lại hình ảnh cô bé Mèo con đáng yêu ngày xưa.
    Cố gắng lên em ạ, anh không muốn thấy một Cô Mèo ủ rũ suốt ngày như vậy đâu. Mọi người trong CLB sẽ dang tay chào đón em trở lại.
    Em đẹp bàn tay ngón thon thon
    Em Duyên đôi má nắng hoe tròn
    Em lùa gió biếc vào trong tóc
    Thổi lại phòng anh cả núi non !
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Người mà tôi luôn thầm cảm ơn nhiều nhất là một người em gái hết sức đặc biệt của tui. (Có vẻ dùng chủ ngữ này không ổn cho lắm). Gặp con bé năm lớp 10, khi mới chập chững vào cấp 3. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. (Chỉ có chơi với mỗi thằng bạn thân học chung từ cấp 2). Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi khi tôi "nhìn thấy" một con bé. Hix. Nghe như sét đánh ngang tai. Và từ đó tôi tự bắt mình phải thay đổi để không còn là một thằng bé nhút nhát, sống nội tâm nữa. Kết quả thì như mọi người đã thấy đấy, tôi đã có thể thay đổi trong vòng có hơn một tuần (ngoài sức tưởng tượng). Nhiều lúc tôi nghĩ rằng nếu không có người con gái đó thì giờ tôi sẽ thế nào nhỉ? Chắc vẫn sống một mình và chỉ biết có mình thôi, bạn bè sẽ không có ai thích chơi với tôi, tôi sẽ không thể trở thành một gã bí thở được mọi người kêu gọi suốt ngày.
    Xin cảm ơn em người em gái đặc biệt nhất của tôi từ trước đến nay. Dẫu biết rằng sẽ không bao giờ em đọc được những dòng này nhưng anh vẫn muốn viết và thầm cảm ơn em.
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mèo đang đi học chữ
    Học chữ cũng khó như học cách làm người , phải biết lúc nào thì cứng rắn, lúc nào thì mềm mỏng.
    C hữ K thật khó viết, giá má trong bảng chữ cái ko có chữ k , ước gì trong đầu mèo chưa bao giò xuất hiện chữ k
    4 năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy

Chia sẻ trang này