1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    em thật sự ko đáng tin vậy sao ??????????????????????
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một chúc giáng sinh an lành
    Hai chúc mạnh khoẻ tươi xinh vui cười
    Ba chúc luôn mãi yêu đời
    Bốn chúc ấm áp bên người mình thương
    Năm chúc hoà bình bốn phương
    Nhà nhà no ấm, người người thương nhau
    Sáu chúc quên hết u sầu
    Bảy chúc box Thái bên nhau quây quần
    Cùng nhau xây đắp tình thân
    Anh em bốn bể tay chân xum vầy!
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    anh Tùng vẫn như ngày xưa ;))
    @ ai đó : sặc...ghét nhất cái kiểu có chuyện mà ko chịu nói ra...điên tiết...muốn giết người...ko nói thì ai biết đc chứ !
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh vẫn yêu em như ngày xưa...
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    bong bóng xà phòng !
  6. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh => Là 1 con robot Suốt ngày chỉ có công việc.Thật đáng ghét.
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    ...........................chả muốn....chả nghĩ!....chả giề nữa!..........ức.......mệt....
  8. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì hình như là lại căm giận rồi
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Vì anh lặng thầm như cây...
    Cảm ơn những cái ôm của anh...
    Cảm ơn cái cách a nấu những món ăn cho em...
    Cái cách hững hờ đến vô tâm của anh...
    Không là quá xa...không là thật gần...
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh ngủ, em tự hứa sẽ ở bên anh mãi mãi...vì trông anh cô đơn quá. Anh cần em , cần ít nhất 1 người ở bên anh - em sẽ là người đó. Dù mệt mỏi...dù có lúc tưởng chừng như pải dừng bước...em sẽ cố gắng !

Chia sẻ trang này