1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mình ko viết cho nhau nữa anh nhỉ? Có cần phải chuyển viết sang topic khác ko anh? Em nghĩ ko cần thiết đâu nhỉ?
    Dạo này anh thế nào? công việc, học tập, thời gian của anh còn khoảng 1 năm thôi nhỉ? Anh chuẩn bị được gì nhiều chưa? Hôm tết em gặp 1 ng giống anh ghê cơ đấy, nhưng...dĩ nhiên đó ko phải anh. Anh bây giờ lạnh lùng lắm, cứ lâu lâu lâu em lại lôi cái anh đã viết cho em ra để đọc anh ạh, he he he, thấy vui vui.
    Em dạo này thì bận túi bụi, hầu như hôm nào cũng đi cả ngày ý, mệt lắm, tối về chỉ bật nick coi có ai nt gì ko hoặc xem có mail ko rồi lại đi ngủ ngay, hôm qua hơn 8h tối em đã lên giường ngủ roài đấy!
    ăn tết xong em giảm cân còn 44,7kg thôi, ko biết có nặng hơn anh ko nhỉ? Anh vẫn còi còi như ngày nào, em nghĩ thế
    Trước kia mình giao hẹn viết cho nhau, nhưng sau cái hôm anh lên Tn và gặp em khoảng 30'' đó là em thấy im ắng dần. Không phải vì chuyện đó mà anh ko viết cho em nữa đấy chứ? Hay chỉ đơn giản là anh bận thôi?
    Em cũng chẳng có nhiều time mà viết nữa, em còn chưa kể cho anh nghe chuyện bây giờ của em nhỉ? Khi nào rảnh em kể cho anh nghe nhé, nhưng anh phải hứa là ko đc buồn đấy!

    Em xin lỗi nhé, em chẳng giúp đc gì cho anh, đồi khi đến lại đi, cứ thoang thoảng như gió, làm anh fiền lòng nhiều. EM cũng định ko viết cho anh nữa, nhưng hôm nay em lại đọc lại bài anh viết cho em, thế nên em mới viết cho anh, và cũng vì hôm nay em đc nghỉ buổi sáng anh ạh ^^
    Em viết rồi, nhưng em ko đọc lại, vcà em cũng chẳng nhớ em đã viết những gì cho anh nữa, chẳng biết nó có logic hay theo một thứ tự nào ko nữa, hay là nó cứ loằng ngoằng, thô kệch và cụt ngủn nữa. Hihihi
    Thôi, em ko type nữa, có lẽ cũng đủ dài dài rồi đó. Hì hì. Chúc anh luôn vui vẻ và thực hiện đc ước mơ của anh nhé! ^^
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,chúc a ngủ ngon
  3. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    E ghét anh,ghét anh lắm rồi.
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    VIẾT GÌ CHO ANH ĐÂY NHỈ...K BÍT NỮA...RỒI SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÂY ANH ?
  5. 0StrawHat0

    0StrawHat0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gió đến khi cây đứng lặng một mình.
    Gió bay đi khi cây vui trở lại.
    Khi nó đã có một rừng cây
    Tạm biệt.
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Dù có 1 rừng cây bên cạnh, nhưng nó chẳng bao giờ quên được cơn gió thoảng kia, nó vẫn nhớ, hàng ngày vẫn nhớ..........
  7. 0StrawHat0

    0StrawHat0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng có người thích gió cơ à
    Uh gió thoảng qua thôi, bão thì để lại vết thương, còn gió nhẹ chỉ lướt qua, tạo cho cây cối mọi thứ quanh đó một cảm giác thoải mái. Xong việc nó lại bay đi, nó đã từng bay qua nhiều nơi, đem lại cảm giác thoải mái cho nhiều người, nhưng nó lại bay tiếp, nó còn phải bay rất nhiều nơi nữa. Nó bay qua nhiều nơi, nó hiểu chút ít về nơi đó, nhưng nó lại bay, nên ít ai hiểu về nó. Gió mà
    Đem tới cảm giác thoải mái cho nơi cần nó, khi đã hoàn thành "nhiệm vụ (nói chơi thế )" nó lại bay đi, khi đã làm cho nơi đó tốt đẹp hơn, nó lại bay đi một mình
    Có thể tình cờ gặp lại nó vào một lúc nào đó (chẳng may nó bị thổi lại qua đó ) và cũng có thể mãi mãi nó sẽ biến mất.
    Chỉ cần nơi nó bay qua thấy dễ chịu và đến lúc nơi đó bình yên, là nó thoải mái bay tiếp một mình. Những gì gió để lại mong là thứ tốt đẹp nhất, nó bay qua nhiều nơi, mất nhiều thứ nó thích rồi, nên nó chỉ mong đem lại hp cho nơi nó bay qua thôi, thế là đủ. Hành trình phía trước còn dài và khó khăn, nó sẽ bay tiếp một mình. Gió là thế đấy
    (Trích từ...)
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cây sẽ chẳng thể nào rung rinh những chiếc lá nếu vắng gió, cây sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ nếu ko có cơn gió nhẹ thoảng qua, vì thế cây luôn mong gặp lại gió, chẳng bao giờ muốn mất gió vì mất gió là mất niềm vui rồi còn gì nữa?vì thế cơn gió ơi, hãy Đừng biến mất nhé!
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Viết gì???hi`! mọc răng! chả ăn được.....anh được ăn kả 2 tô bún Cua! sướng nhá....hic.....tủi thân! k được ăn.hahhahhaa.....đêm qua chém gió....vui tek!
  10. 0StrawHat0

    0StrawHat0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thật, trên trời không chỉ có 1 cơn gió, sẽ có nhiều cơn gió khác tới
    Có nhớ có chăng là một lúc thôi, rồi sẽ có những cơn gió khác tới thay thế nó ;)
    Cây nhớ rằng gió bay đi không phải vì ghét cây mà là nó phải bay đi, cần phải bay đi, vì cây và vì chính nó :)
    Do vậy đừng buồn khi gió bay đi, và nhớ rằng đừng bao giờ gọi gió lại vì gió sẽ ko quay lại đâu. Trừ khi cây rất cần gió, rất cần khi mà không còn cơn gió hoặc cây khác tạo niềm vui cho cây đó. Nhớ kỹ nhé cây, gió sẽ không quay lại nếu không phải là có chuyện gì đó quan trọng mà cây không thể không gọi đến gió vì không có cơn gió nào có thể giúp. Khi ấy hãy gửi trước một lời nhắn thổi đến gió, gió sẽ trả lời và sẽ không từ chối bất cứ sự giúp đỡ nào có thể :). Mong là chuyện đó sẽ không xảy ra, có nghĩa là mọi chuyện yên ổn, chuyện khác không còn quan trọng nữa
    "True friends are never apart,
    maybe in distance, but not in heart".

Chia sẻ trang này