1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TS-TY: Viết cho người tôi yêu

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 27/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thì dĩ nhiên nó là 1 cái tên rồi, AR cũng chỉ là ký hiệu cho cái tên mà thôi....Vậy là chúng ta ko giống nhau,,,,,,, càng tốt, của tôi vẫn là "hàng độc" hehhehhe
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhân vật nữ trong chuyện vẫn có thể thay đổi quyết định mà em. Sương của em cũng đã từng giống như Mưa Mưa mà chị biết .... cũng ghét con trai, cũng luôn nghĩ là trên đời này ngoài bố mình ra thì kô có con trai, đàn ông nào là tốt, là tử tế mà ngược lại... toàn làm phụ nữ chúng ta khổ. Mưa Mưa bạn chị còn là người rất kiêu hãnh vì nó là người rất tự tin và thành công trong một số việc, chỉ có tình yêu là nó bi quan. Nó thậm chí kô tin vào hạnh phúc gia đình, nó thậm chí nghĩ những gia đình kia kô có đôi nào là yêu nhau cả, toàn sống với nhau vì trách nhiệm......
    Mưa Mưa cũng giống Sương, cũng gặp một anh bạn theo đuổi Mưa Mưa - rất tốt - tốt đến mức mà Mưa Mưa cũng muốn yêu anh ấy, nhìn anh ấy với ánh mắt vĩ đại nhưng.... tốt kô đồng nghĩa với yêu. Vì thế Sương cũng thế đúng kô?
    Rồi Mưa Mưa gặp anh chàng Biển , từ một cô gái thực tế, đầy tính toán và có fần thực dụng.... Mưa Mưa kô biết từ lúc nào đã yêu Biển. Biển làm Mưa Mưa thay đổi về cách nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống.... kô lệch lạc, kô bi quan và cầu toàn như trước.
    Chị tin Sương ít nhiều đã có tình cảm với Mưa.... nói chung là fải có thời gian em ạ, em bảo Sương đừng quyết định dứt khoát như vậy... Sương đã quyết định rồi thì sao lại ân hận? Thường khi đứng trước một quyết định, 1 sự lựa chọn người ta sẽ rất đau đầu vì có thể rồi sau này sẽ ân hận rằng sự lựa chọn của mình ngày ấy là sai, là chưa đúng.....
    Hãy cho Mưa thời gian, mở rộng lòng... và trái tim sẽ mách bảo em nên và phải làm gì.
    Cơ hội không đến với ta lần thứ hai đâu em .
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Anh à, em đã nói chuyện với cô ấy ......... Và em biết rằng cô ấy cũng yêu anh rất nhiều , cô ấy ko thể mất anh.....Tại sao lại vậy chứ? 2 người đều yêu nhau mà, nhưng tại sao lại thế? Em ko hiểu, hoàn toàn ko hiểu ........ Hai người có biết em rất buồn khi nghe chuyện của hai người ko? Em thấy bất lực khi ko thể giúp gì cho 2 người đc. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có lẽ, chỉ có anh và cô ấy mới có thể quyết định đc thôi.......Em muốn anh hiểu rằng : Em yêu anh, nhưng cô ấy là bạn thân của em, và em cũng rất yêu cô ấy, em ko thể mất cả 2 người đc. Anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy nhé,hạnh phúc của 2 người cũng chính là hạnh phúc của em.....Hai người đừng như vậy nữa, đc ko? Anh mãi là anh trai tốt của em, sẽ chẳng bao giờ thay đổi đc đâu....Và cô ấy cũng sẽ mãi là người bạn thân nhất của em......Em yêu cả 2 người, mãi mãi............
  5. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chào em! Anh chẳng biết viết gì cho em cả. Chán
  6. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0

    nhanh thật , mới vậy mà đã 5 năm , 5 năm cho một bộ ba tình bạn
    THƯƠNG , LINH 2 người có biết , có nhớ chăng khi xưa chúng ta là 1 nhóm bạn thế nào , 3 cô bé nhỏ nhắn , đáng yêu
    ( theo lời thầy chủ nhiệm lớp 7-thầy TIẾN ) cùng nhau chia sẻ những buồn vui , giúp đỡ nhau trong học tập ; cùng thích màu hồng , cùng thích mua sắm , cùng thích giúp đỡ mọi nguời...
    Vậy mà , giờ đây , bộ 3 đã bị chia đôi , LINH học 1 trường , MY và THƯƠNG cùng học 1 trường , nhưng LINH ơi , THƯƠNG ơi , còn đâu 2 cô bạn đáng yêu của MY nữa , giờ đây ... các bạn thay đổi thật rồi
    LINH _ 1 người đã từng được mọi người quý mến _ L đâu rùi , trước kia L là 1 cô bạn vô cùng dễ thương , mà theo như mọi người là như búp bê ý , tính L hoà đồng với mọi người nên ai cũng quý vậy mà bây giờ , khi ra đường , MY gặp LINH mà sao MY thấy xa lạ quá , còn đâu mái tóc đáng yêu , còn đâu bộ quần áo giản dị nhưng cũng rất đáng yêu , còn đâu đôi giày búp bê đỏ khi xưa ... giờ LINH là 1 người hoàn toàn khác , khác thực sự , 1 trời 1 vực giờ LINH không còn mang những biệt danh đáng yêu như " BÉ MẬP" , "KITTY" mà thay vào đó là cái biệt danh mà MY chắc rằng nói đến bây giờ , khối người phải "kính nể" ( và cả theo lời nhiều người ) là " LINH CỬ " , L ơi , ngày xưa L có nhớ rằng chúng mình được thầy cô quý lắm không vậy mà bây giờ L chửi cả cô giáo là "chó đầu đàn" , L ăn mặc mà theo L là " hàng độc" , L để kiểu tóc mà theo L là "mốt nhất" , mặc dù L vẫn coi MY là người bạn thân nhất , L bênh M những khi M bị bắt nạt , đến nỗi : 1 đứa nào đó bắt nạt M , M dám chắc chỉ cùng lắm là 2 tuần nó sẽ sang xin lỗi và... đúng thế thật . Nhưng L ơi , M không cần , M cần 1 người bạn thân cùng M chia sẻ , mỗi khi ai đó trong 3 người bị bắt nạt , cả 3 sẽ cùng cho nó 1 trận chứ ko phải như L gọi 1 đám "đầu gấu" đến để đánh người yêu T như vừa rồi . Giờ , đi bên L , M ko đc chia sẻ như trước mà thay vào đó là những câu hỏi thăm : "có ai bắt nạt mày không?" hay những câu chuyện hôm nay L đi đánh ai
    M khác những người khác , M không sợ những người đó , L ạ , M rất ghét họ , những " dân chơi" , chắc L còn nhớ M từng gây sự với HUẾ DỰ chứ , M ghét hạng người cậy thế lực mà bắt nạt người khác , mặc dù toàn thua và suýt nữa bị đánh thảm hại nhưng không hiểu sao M vẫn ghét , vẫn gây sự
    L cũng vậy , càng là bạn thân thì M càng không sợ , M muốn đến và hét lên với lũ ban ăn chơi của L rằng : ĐỂ CHO BAN TÔI YÊN
    còn THƯƠNG , 1 cô bạn xinh xắn , nhỏ nhắn , học giỏi ngày xưa ...
    T vẫn là 1cô bạn nhỏ nhắn , xinh xắn đáng yêu nhưng không còn học giỏi và lại không lo học hành , mà đi mơ mộng yêu đưong và bây giờ thì T yêu ai _ 1 người ko thể chấp nhận đươc , cả về tính cách lẫn ngoại hình , để rồi suốt ngày bỏ học theo hắn , và nhiều lý do nữa nên L mới đánh hắn đến nỗi vậy
    Lời cuối cùng , M muốn nói : CÁC BẠN ƠI , HÃY VỀ VỚI CON NGƯỜI THẬT CỦA MÌNH ĐI , M VẪN YÊU CÁC BẠN VÔ CÙNG
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    http://kyniemmoitinh.com/
    đôi khi có những chuyện nói thật dễ nhưng có những chuyện mà ko thể nói ra
    đây là một câu chuyện một người bạn gửi cho tôi, khiến tôi phải suy nghĩ về chính mình. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa tôi vẫn ko thể......
    Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với anh ấy/cô ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đó rất hay nhưng đáng tiếc trang web đó lại gắn kèm vài con virus, cũng may mà hệ thống bảo vệ máy của anh cũng tàm tạm ko thì die .....
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bjờ cũng có cảm giác yêu một ai đó thì vui nhỉ, người gì mà lại không biết yêu, vô cảm thế ko biết.
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ss chê em đấy à

Chia sẻ trang này