1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaotimleloicodonlaclong

    ngoisaotimleloicodonlaclong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cáo lỗi với katepham nhé! do có việc gấp nên tớ đã về Thái từ tối thứ thứ 6 rồi. Còn ngày mai đi họp ai qua đón tớ dùm với Hix tớ đang ốm quá chắc là không được tự đi ai chịu khó qua đón dùm với .
    CÁI JÌ CHƯA THỬ THÌ CHƯA BIẾT KẾT QUẢ
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    - Tối nay đúng 19h30 đề nghị già trẻ, lớn bé, trai gái trong CLB Tình nguyện Thái Nguyên đến tham gia buổi họp cuối cùng & chi tiết cho buổi ra quân tình nguyện & giao lưu văn nghệ & buổi ra mắt CLB ngày 15/4 tại TT Giáo dục trẻ em thiệt thòi.
    - Địa điểm: Vẫn như cũ - Trịnh Quán đối diện nhà trẻ 19/5 và gần công ty bảo hiểm TN
    - Đồng chí nào tới muộn sẽ bị phạt theo quy định.
    Thank
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    May là mình đã về đến TN, kịp để tối nay họp với anh chị em
    Lần này, tớ lôi kéo được mod tee_eh, bạn Lucky_luke16 ở box Thái Bình - đang học ở TN
    Tớ nghĩ là có khi kế hoạch nên thay đổi. Bởi nếu ý của các bạn là hôm đấy ra mắt CLB Tình nguyện với mọi người. Nếu như kế hoạch cũ là chỉ đơn thuần tổ chức một buổi văn nghệ cho các em trong trung tâm thì Họ - khách mời lại tưởng ... tình nguyện chỉ đơn thuần là tổ chức một buổi giao lưu. Thế thì , khách mời nói chung và đơn cử là Liên chi đoàn khoa tớ thôi thế nào cũng nói " thế mà cũng là tình nguyện á, thế này thì về hô một phát là khoa mình có mấy chục tiết mục ngay, mà lại còn đặc sắc hơn "
    Nhưng họ không hề biết là chúng ta đã giúp đỡ trung tâm ở những buổi trước
    Vì thế, tớ có ý kiến là tối nay đi họp :mọi người cùng đưa ra kế hoạch hợp lý hơn. Để làm sao bật ra được chữ "Tình nguyện"
    @ Ngôi sao cô đơn - Quỳnh : Kô hiểu sao chị kô thể nhớ chính xác đc nick em, chỉ biết em là một ngôi sao cô đơn. Tối nay, chị fải đón anh tee_eh rồi, vì hôm qua lẽ ra chỉ tiễn chị ra bến xe Mỹ Đình thì nhờ tài lôi cuốn của chị mà anh tee_eh đã leo lên ô tô cùng chị để về TN. Vì thế, tối nay chị đón anh ấy rồi. Em thử call cho mọi người xem: Lan Anh, Duyên đi qua nhà em mà.
    Hay chú trai _thai nguyen lên đón em ấy đi, chú đi một mình mà.
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ô la la,tối nay nhất định là em phải đi mới được,kể cả tối nay có mưa to gió bão thế nào em cũng đi.Hii.Lần này sẽ được gặp chị Đá_người có tâm hồn ăn uống giống mình!!!,Anh Chủ tịch CLB tunganhmai _người rất chăm chỉ quét dọn ,anh tee_eh_nói tiếng anh như máy í,chẳng bù cho mình 1 chữ bẻ đôi cũng ko biết.hic.,chị Duyên_người rất nhiệt tình giúp mình hiểu thêm về CLB......và rất nhiều anh chị ,bạn bè khác nữa.Hẹn gặp lại mọi người tối nay nhé!
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Suýt quên 1 người nữa,anh bánh bao nướng_cái tên sao mà ấn tượng thế!!!Người mà khăng khăng bảo thủ ý kiến của mình,ko cần tham khảo ý kiến của người khác gì hết!
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hihi,em rành về đặc điểm của các thành viên trong box ghê ha ,mọi người cũng rất mong được găp em,và chúng ta còn phải bàn kế hoạch cho vụ sinh nhật chung nữa chứ,cho nên tất lẽ là em phải có mặt đấy.
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thecat_baby trà? chẶu sương rĂ?ng già 12k
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mỗi người đóng cho thủ quỹ 1000 đ để mua quà chung nhá Vì đây là sinh nhật chung mà. Cấm ai được đi cửa sau đó
    Thoải mái đê........
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xì, em vừa viết bài Phương hướng hoạt động của CLB rõ là dài, mất điện, mất hết rồi ạ Cáu thế cơ chứ. 24h sau, em sẽ move các bài viết trên , cả bài viết này của em sang topic khác nhé. Các bác chú ý là chúng ta chỉ bàn vào hôm Tình nguyện 15/4 thôi nhé, còn những chuyện Tổng kết, Sinh nhật, anh chị em ta vui vẻ ở topic khác nha. Không thì các bạn online sẽ hiểu nhầm, cũng giống như anh tê_eh hôm qua đi họp cùng nhà ta đã phát biểu rất chân thực và có bảo tớ rằng : " Mới đầu anh tưởng hoạt động "bình thường" nhưng đến đây họp mới biết là rất nghiêm túc, nghiêm túc thế này thì lên box xin tài trợ đi em. " Buổi sáng nay, em có qua Trung tâm GDTETT để đưa giấy mời cho anh chủ nhiêm Tùng, thấy các bác và các em hăng say quá.
    À, LCĐ khoa Toán sẽ giao lưu với các em qua tiểu phẩm  kịch câm mang tên " Cắt tóc".  Các bạn cũng đưa ra tên chính thức tiết mục của các đoàn đến giao lưu, để Thanh( trai_thai nguyen) và bạn Lan Anh còn viết lời dẫn.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 09/04/2006
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mình xin quocte lại một bài viết tường thuật  buổi tình nguyện của CLB trong ngày 2/4/2006
    Bài viết này của ai không quan trọng, quan trọng là thông tin trong bài viết này là hoàn toàn chân thực. Các bạn xem chi tiết ở đường link sau
    http://www.vnvolunteer.net/modules.php?name=News&file=article&sid=425
    Ngày 15/4 sắp đến,và đó cũng là lúc mà các thành viên CLB Tình Nguyện Thái Nguyên TTVN đang hối hả,gấp rút với việc chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt và ra quân chính thức.
    Nhưng những công việc của họ không đơn thuần chỉ là chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi liên hoan văn nghệ, mà là giúp đỡ các em nhỏ tại Trung Tâm Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi giặt giũ, lau dọn, làm vườn, trồng hoa...hay có thể nói: đó là buổi Tình Nguyện đánh dấu cho những khởi đầu tốt đẹp .
    Một buổi sáng chủ nhật (2/4)rực rỡ nắng vàng,tại 1 ngôi trường nhỏ thuộc đường Minh Cầu-Tp Thái Nguyên, không khí nơi đây dường như có một sự thay đổi nhỏ. Một cái gì đó tươi vui hơn, ấm áp hơn những ngày trước, đang lan tỏa mọi ngõ ngách của ngôi trường. Đó chính là tìếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa của những đứa trẻ bên cạnh những người bạn của CLB Tình Nguyện Thái Nguyên TTVN.Tối ngày (1/4) CLB Tình Nguyện Thái Nguyên đã họp và vạch kế hoạch tổ chức 1 buổi Tình Nguyện nhỏ nhằm làm quen và giúp đỡ các em trước buổi ra quân chính thức. Mọi công việc đã được phân công cho từng thành viên cụ thể. Đúng 8h sáng ngày 2/4, 12 Tình Nguyện Viên đã có mặt tại Trung Tâm và bắt tay ngay vào công việc của mình.Mai Anh Tùng(Chủ Nhiệm CLB) nhanh nhẹn chỉ huy 3 bạn Khánh, Toàn, Công, sinh viên năm cuối trường ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên) cùng 1 số em nhỏ đi rẫy cỏ, dọn dẹp bồn hoa để trồng thêm 1 số hoa mới.Đào Đức Thanh(Phó Chủ Nhiệm CLB) thì hô hào các chị em gái đi đến từng phòng, lau dọn và thu quần áo bẩn của các em đi giặt. Mỗi người một việc, tưởng là nhẹ nhàng nhưng phải chứng kiến thì mới có thể thấy được hết những khó khăn và vất vả mà các thành viên đã trải qua.Những chiếc chăn bông bám đầy bụi và mùiẩm ướt bốc lên đã được Thanh và Công-hai Phó Chủ Nhiệm nhiệt tình đi thu ở từng phòng, mang lên tận tầng 3 để phơi và rũ bụi. Những chiếc màn đã ngả màu bởi lâu không giặt đã được Ngà và Tiến (hai sinh viên trường Sư Phạm) trả lại màu trắng tinh.Những bộ quần áo vứt mỗi góc một nơi được thu dọn gọn gàng và gấp phẳng phiu dưới bàn tay của bạn Quỳnh và Lan Anh khéo léo. Từng nền nhà, hành lang,lớp học đã được lau sạch sẽ bởi bạn Công, bạn Huy cùng các em nhỏ chăm ngoan. Những bãi cỏ mọc lên rồi bị nhổ bỏ để thay vào đó là những khóm hoa tươi tốt...Tất cả những công việc ấy đã mang đậm không khí của một buổi Tình Nguyện nghĩa tình-khẩn trương, sôi nổi và không kém phần vui vẻ. Để rồi trong những phút giải lao ít ỏi là khoảng thời gian để 12 thành viên ngồi bên các em chuyện trò, ca hát và tranh luận. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười của họ thật đẹp. "Hơn ai hết, chúng tôi hiểu những việc mà chúng tôi làm, hãy đốt lên 1 que diêm bé nhỏ để thắp sáng cuộc đời của những em thơ" - Đó là câu nói duy nhất mà Công đã trả lời trước câu hỏi của tôi. Và tôi cũng chắc rằng, không cần phải bình luận thêm 1 lời nào, tôi cùng các bạn cũng có thể hiểu được những việc làm đó, và ý nghĩa của câu nói đó..Mong nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ mọi cá nhân và tập thể. Hãy tham gia buổi Tình Nguyện 15/4 cùng với CLB Tình Nguyện Thái Nguyên TTVN.

Chia sẻ trang này