1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kileblack

    kileblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    a` wên. hôm nay còn là Sn thecat_baby đây. Chúc mừng, chúc mừng. Anh có quà cho em đây. Nhưng chưa biết gửi kiểu j`. để sau vậy nha!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Buổi giao lưu hôm qua đã thành công tốt đẹp với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em trong Trung tâm như bài múa " Trống cơm": của các em lớp 1 khiếm thính. "Biểu diễn thời trang" của các em lớp 2 khiếm thính; Tiểu phẩm " Mèo con không vâng lời" của các em lớp chậm phát triển; và tiết mục liên khúc 3 con vịt được các em lớp tiền học đường múa thật sinh động do thecat_baby làm biên đạo múa
    Bạn cu_bill và em bé lớp khiếm thị đã cùng đánh guitar, cùng hát "Đứa bé" khiến cho ai ai cũng không khỏi xúc dộng
    Bên canh đó là các tiết mục giao lưu của các chi đoàn Phường Trung Thành, Đoàn Tình Nguyện ĐH Kiến TRúc HN; BCH LCĐ khoa Toán - ĐHSPTN. ( Nói nhỏ: các bác thấy tiết mục Kịch câm của khoa em thế nào ạ?, em chọn lọc được chứ ạ. Rất hay và quan trọng là cực kỳ hợp với các em trong trung tâm, lúc khoa em diễn, nghe thấy tiếng cười của các em trong trung tâm ..... em vui lắm )
    Trong buổi giao lưu, CLB đã tặng quần áo quyên góp và sách vở cho trung tâm.
    Cuối buổi Giao lưu có tổ chức quyên góp, ủng hộ trung tâm. Số tiền thu được là : 333 200 đ. Số tiền này sẽ quy về hiện vật: sách vở để nhà trường trao tặng các em trong trung tâm.
    KẾt thúc buổi giao lưu là liên khúc thanh niên Thế hệ HCM, có các em lớp 4 khiếm thính múa phụ hoạ - do CLB biên đạo
    Sau đó, CLB và các bạn đến với buổi Giao lưu chia nhỏ từng nhóm, đến các lớp của các em vừa liên hoan bánh kẹo với các em, vừa là để thăm nơi học, nơi ăn ở của các em.
    Sau đó, CLB Tình Nguyện THái Nguyên cớ mời các bạn trong Đoàn Tình Nguyện ĐH Kiến TRúc HNcùng tổng kết và rút kinh nghiệm tại TRịnh Quán. Những gì cần góp ý, mọi người cùng thẳng thắn , trao đổi để giúp nhau tiến bộ.
    Thay mặt CLB, tôi xin cảm ơn những ý kiến góp ý rất chân thành của các bạn Đoàn Tình Nguyện ĐH KT - HN. SAu khi rút kinh nghiệm là chuyển sang phần Tổ chức thổi nến cho các em có sinh nhật trong tháng 4. Thật vui là ở Đoàn Kiến Trúc có bạn Phượng cũng sinh nhật tháng 4. Nhìn các bạn thổi nến trong tiếng hát của mọi người thật vui, phải không ạ? . Em lamduechi, trieuyennhi thật nhí nhảnh, xinh tươi, nhìn các em mà chị lại đến thời học trò . Buổi sinh nhật quá vui, các bạn trường Kiến gửi tặng các em toàn bài hay, đặc sắc, vui nhộn. . Tại đây, lẵng hoa của bạn Điệp - trường ĐH KT & QTKD TN vì không đến dự đc đã tặng chung các bạn tháng 4, vì là của chung nên cô em ngoisaotimcodonleloilaclong ( kô biết đã viết đúng nick chưa ) đã xin phép bán đấu giá, cuộc đấu giả sôi nổi, và đc bán cho đồng chí @dinh_tien - đến từ box Bắc Giang- Bắc Ninh - rể Thái NGuyên chính hiệu với giá 37 000đ. Số tiền này được xung vào quỹ của CLB Tình Nguyện
    Nghe tiếng dân trường Kiến trúc đã lâu, hôm qua tớ mới được mở mang tầm mắt , toàn các bạn đánh guitar hay, hát giỏi. Mình nghĩ, chắc hẳn ai ai trong buổi Tình nguyện cũng dều đọc được sự ấm áp, sự nhiệt tình của các bạn
    Kết thúc buổi sinh nhật chung, cả nhà tiến quân vào nhà em thecat_baby hát Hép bi bớt đây và hát Karaoke mừng em thêm một tuổi hồng, nhất em Mèo rồi nhé, được thổi nến 2 lần trong tiếng hát của mọi ngưòi. Chị đoán rằng, hôm qua là lần sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của em, fải hông nào?
    P/s: Rất tiếc trong buổi tổng kết này thiếu Lan Anh, cần góp ý nhêìu mà Lan ANh lại bận, fải về trước. Cũng may, không thì tớ lại mất hết nữ tính . Rất may là bạn trai_thainguyen không giận tớ. Ở bạn trai_thainguyen , Đá thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mod tee_eh - đầy nhiệt tình, song hơi thiếu chất thép của người Thái. Tính tớ cũng hơi nóng nên trong lời nói không kiểm soát được, nhưng có thế thì chúng ta mới gắn kết lâu dài được, mới cùng đóng góp xây dựng CLB được, đúng không nào?
    Chú bill bị tớ mắng mỗi tí thôi mà vẫn dỗi mãi, đến đêm vẫn còn nhắn tin mè nheo " Chị hôm nay làm em hơi bị mệt, đã thế lại mắng em suốt, chị hơi bị ác quá đấy" . Nhưng mà có to tiếng thế thì lần sau chú mới không quên nhiệm vụ nhé

  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Về tới trường tớ mệt quá, đề nghị anh em cứ phải từ từ, không đánh trống thúc dục, tớ xỉu là toi hết lòng thành của bao nhiêu đồng bào đấy..
    ............
    À có chuyện này các bạn nên biết..
    Sau khi kết thúc buổi văn nghệ ấy, tình cờ tớ biết được một em nhỏ bị ốm, ngã lăn ra và phải về phòng dưỡng sức. Tớ đuổi theo mà đầu cứ ngột ngạt như ức chế về một điều gì đó...
    (Đây là hình của một bạn nhỏ đang chăm sóc và dỗ vui cho em bé ấy)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 16/04/2006
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều chuyện vui buồng xoay quanh buổi tình nguyện, nhưng tất cả những người thanh niên tình nguyện trẻ như chúng tôi đều mang một ý niệm "tình thương"
    "Một trái tim, triệu tấm lòng"
    Có nhiều ảnh đẹp quá tớ chẳng biết diễn tả như nào, nhưng tuyệt vời vẫn là ngọn cờ này.
    Tuổi trẻ Thái Nguyên
    [​IMG]
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 16/04/2006
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đây là các bạn trẻ bên Đại học kiến trúc (ảnh gồm đôi tênThái Nguyên xen lẫn )
    [​IMG]
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ,thỏ ỏÊnh cỏằĐa em 'Âu rỏằ"i,hik,chĂn anh thỏưt 'ỏƠy,'Ê nói thỏ rỏằ"i mà.....huhu em không chỏằ<u 'Âu.Anh mà không post ngay lên thơ bưt tay em 'ỏƠy.
  7. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có vẻ hả hê trong buổi văn nghệ ấy thì phải, thấy ghét quá. Mình chả có cái nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Baby đừng suốt ruột, anh đang post mà. (mấy quán net ở đây nhiều dân chơi game quá nên đường truyền hơi chậm) Vừa mệt vừa mỏi, còn chưa được ăn gì từ sáng tới giờ nè..
    Hình này của Lâm Duệ Chi cùng các em nhỏ tại trung tâm, tớ cứ kéo lên chụp mãi, mỏi cả miệng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhungayxanh sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 16/04/2006
  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    trai_thainguyen chụp cùng các em nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đứa nhỏ nào đây, mệt quá
    [​IMG]

Chia sẻ trang này