1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scoozy

    scoozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn tham gia vào những hoạt động tình nguyện như thế này nhưng làm làm thế nào để tham gia đây, hở các cậu?
  2. scoozy

    scoozy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, làm thế nào để có thể tham gia vào hoạt động "Áo trắng ngời sáng tương lai " ?
    Em là thành viên mới của diễn đàn và rất muốn tham gia , vậy điều kiện cần và đủ là gì ạ?
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn đến với box TN và CLB tình nguyện TN.Rất vui nếu bạn tham gia cùng chúng tôi trong các hoạt động tình nguyện sắp tới.Để là thành viên của CLB bạn cần phải đăng ký(họ tên,địa chỉ...)..Đặc biệt bạn phải hiểu đây là h/đ tình nguyện nên tất cả đều là tự nguyện.Có gì bạn hãy liên hệ với Chị Tiến,tel:0988905105 or 851251
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chú Thanh xuống HN nếu cần anh đi thuyết khách cùng chú, okie? ....
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay CLB tn bắt đầu ra quân trong chương trình "Aó trắng ngời sáng tương lai".
    Dường như bệnh cao su đã ngấm sâu vào trong mỗi thành viên CLB,hẹn là 16h mà đến tận 16h30 mới thấy .Em Thái là thành viên chấp hành đúng nội quy nhất,hẹn 16h là đúng 16h ra,thấy em ấy bảo'':Em tưởng các anh chị ko đến cơ".Hì,chắc em ấy mới tham gia nên ko biết bệnh của CLB nhà ta.Nhưng dù sao cũng phải thưởng cho em ấy 1 tràng pháo tay thật lớn...
    Đầu tiên là treo cái băng rôn.Bao nhiêu cặp mắt liếc ngang liếc dọc để ngắm chỗ,cuối cùng thì cũng đành kiếm lấy 1 vị trí.Nào thang,nào dây,nào que,nào gậy...2 anh Thanh và Minh tha hồ mà trổ tài leo trèo trước các chị em.Treo lên rồi lại treo xuống,lệch bên này,vẹo bên kia trông đến tội.Treo lên nhìn cái thành quả của cả ngày hôm qua cắt dán mà thấy...tệ!Không biết ai chọn cái màu gì mà tối thế,hình như anh Thanh thì phải?Chẳng có con mắt thẩm mĩ tẹo nào,hic.Cái băng rôn này có lẽ là cái tệ nhất mà em thấy,ko có 1chút nổi bật giữa đám đông gì hết.Nhưng mà công nhận có cái băng rôn đấy mà người qua,người lại cứ nườm nượp,họ nhìn 1 cách say sưa.Em đang tự hỏi"Ko biết họ ngắm người hay ngắm băng rôn?".hiiiiiii
    Tiếp theo là công việc là phát tờ rơi,chia thành 3 nhóm đi vào từng nhà.Lamduechi,a Thanh,em Thái đi cùng nhau.Lần đầu tiên em làm công việc này,lúc đầu thấy hơi ngài ngại,nói còn bị vấp,nhưng sau cứ gọi là ngọt như miá lùi.Vậy vẫn thua xa A Thanh.Em Thái cứ suýt xoa khen anh Thanh"sao mà khéo mồm thế ko biết".Chuyện,vừa lắm mồm ,lại còn dẻo quẹo.Đi đến nhà nào,thấy ai cũng bắt đầu điệp khúc"Chúng cháu là.....",Cả 1 chặng đường khá dài,trời lại nắng nóng,phải đi bộ,phải nói nhiều...Nhưng dường như ai cũng thấy vui,thấy thoải mái .Em Thái nhỏ nhất nhưng mà nhanh nhẹn lắm,ngoảnh trước ngoảnh sau là đã tót đi tận đâu rồi,Lamduechi và A Thanh cứ tròn mắt mà nhìn.Hiii,đáng khen ,đáng khen!!!
    Có điều đặc biệt là hôm nay em phải đối đầu khá nhiều với bọn dog.Chẳng hiểu sao,cứ nhà nào có dog là Em Thái lại nhường lại cho em.Hic hic,em cũng sợ chó lắm chứ,nhưng ko lẽ phải bó tay,vậy là đành liều mạng thôi.Hic hic.Có nhà mãi mới thoát được bọn ấy,gặp người đàn ông,em thuyết trình cho 1 bài bởi bác này bảo:Tao đau mắt,ko đọc được,.Sau khi đã hiểu ra công việc,bác nói 1 câu xanh rờn:Nhưng nhà này chẳng có ai cả,chúng nó đi hết rồi.Hic hic.Có nhà,em gặp 1 bà cụ ,sau khi nói xong,bà cụ bảo"Bà 90 t rồi ,ko biết chữ,điếc nên chẳng nghe thấy gì hết!",Hic hic,có nhà em gặp cả nhà hình như đang ngồi hóng mát.Bác trai bảo:Nhà bác chỉ có mỗi thằng con trai,mày có lấy được thì bác cho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhưng có thể thấy phần lớn mọi người đều ủng hộ công việc của chúng ta,vậy là bước đầu coi như khá tốt.
    Nắng nóng,khát nước .Anh Thanh cứ hò het:Cố lên 2 em,cố lên trên kia có quán nước .Nghe thấy thế mà sướng,hăng hái hẳn lên.3 anh em ngồi uống nước xong rồi mới thấy Anh Minh và Chị Vinh dán tờ rơi tới nơi.2 Người vào uống nước,còn 3 anh em lại tiếp tục công việc của mình quay trở lại.Cuối cùng thì mọi việc cũng xong,đã 6h hơn,mọi người đi lấy xe về,NHóm chị Đá ko biết đã về từ khi nào...
    Hi vọng ngày mai công việc cũng được như vậy.Một buổi chiều Tn mệt nhưng thật vui!!!!
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng CLB TN ra quân rất thành công!!!
    Bà con thật tuyệt vời, nghe cô Lâm tường thuật mà anh cứ tiếc hùi hụi vì không được tham gia. Thật tiếc khi kinh nghiệm tiếp thị mà anh tích luỹ được thời SV không được trưng dụng .
    Một lần nữa tặng bà con một tràng vỗ tay dòn dã
    [blue]Cố lên!...Cố lên!!!!!!!!blue]
  7. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn về sự ủng hộ và cổ vũ của bác NÔNG DÂN.he`..Nhưng mong bác liên hệ sớm với bà ĐÁ về vụ ủng jhộ chương trình ÁO TRẮNG NGỜI SÁNG TƯƠNG LAI hộ bọn em.Vì bà Tiến bảo:Mạng là áo,ko có gì chứng thực đc,nên bà vẫn chưa "xung" quỹ 100 của bác dc.cảm ơn Bác nhiều..
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    @ Đá: Hừm, cái cô Đá này, không giúp anh à? Để chú Công thắc mắc vậy!
    @ cu_bill: Chú yên tâm anh sẽ call cho Đá vậy, chú và bà con cố gắng nhé .....
  9. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác nông dân ơi nhanh lên nhé chứ bà Đá bà nhất quyết không trích quỹ đâu mà hình như cũng chẳng còn để mà trích.
    Mấy hôm nay đến bực mình với mấy ông FPT có sửa mỗi cái điện thoại thôi mà cả tuần chưa xong mà lại đùng vào cái giai đoạn nước sôi lửa bỏng như bây giờ, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm không biết có nhà hảo tâm nào gọi điện cho tiền không nên cuối cùng thằng em đợt này nghỉ hè ở nhà chỉ làm nhiệm vụ trực điên thoaih cho mình .
    Sáng hôm qua đi xin tài trợ lúc dầu còn hơi khớp, đúng là Thái nguyên nhỏ quá quanh đi quẩn lại chỉ có vài doanh nghiêp, công ty được coi là trung bình nhỡ.
    Chiều đúng là chẳng có việc gì được coi là dễ dàng cả. Treo băng rôn thì bị cây cào cho rách hết cả tay đã thế lại còn dùng dây dù để treo nên rát quá. 9 người định chia làm 2 nhóm đi phát tờ rơi nhưng cuối cùng nhóm mình có mỗi Hằng và Thái, công nhận cô bé Thái đi nhanh thật quanh đi quẩn lại đã tót đi mất làm mình và Hằng đuổi theo bở hơi tai. Kinh nghiệm nhũng lần đi làm thêm đã giúp mình trong buổi hôm qua rất nhiều .
    Sáng 3/8: sáng nay còn lại ba thằng con trai đi treo nốt mấy cái băng rôn lần này thi đã có kinh nghiệm từ hôm qua nên cũng đỡ hơn nhung mà lúc treo ở ngã tư đồng quang do trời nhiều gió quá nên không khác gì đi thả diều. Mà bực con mụ Đá thế nhà thì ở sư phạm mà không phân biệt nổi Dốc Nông Lâm và dốc đê Mỏ Bạch làm mình tốn bao nhiêu thời gian đi tìm quán làm băng rôn.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Công nhận em Thái nhiệt tình thật, mới đầu đến, Đá cũng hỏi vì sao em biết đến CLB, hoá ra... chỉ tình cờ ăn chè nhìn thấy tờ rơi dán ở quán chè nên các em ấy biết. Rồi cứ thế mà đạp xe từ Gia SÀng ... tìm lên tận nhà Đá, công nhận là em này tài và nhiệt huyết thật đấy
    Lại nói về băng rôn, sáng nay Đá đến tập trung hơi muộn so với mọi người vì anh Trung bên Hội Chữ thập đỏ gọi điện chỉ bảo về câu chữ ở băng rôn, hì hì, chúng ta fải tháo xuống và cho thêm " Báo Thái Nguyên, Đài PT_TH TN" lên băng rôn nữa, anh ấy cũng bảo chúng ta không nên cắt dán làm gì, tiết kiệm thì cũng tiết kiệm thật đấy nhưng mà .... hơi xấu.... mà đây là chương trình lớn, rất nhiều người nhìn vào... nên tốn kém một chút cũng fải chịu
    Đã thế, 1 cái băng rôn treo ở chỗ siêu thị sách, gần UBND phường Phan Đình Phùng đã bị rụng hết chữ- đó là cái băng rôn mà anh em CLB tự cắt và dán
    Chậc! TReo lên đã khó rồi vì toàn dân nghiệp dư, giờ tháo xuống lại là cả một vấn đề. Nhìn bạn Hà , Tú ( học Kiến trúc) và THanh leo trèo ôm cột điện mà ai cũng fì cười
    Còn về chuyện đi phát tờ rơi ấy àh, mới đầu thì cũng thấy hơi ngại, híc lúc đấy mới công nhận bọn bạn mình vẫn đi tiếp thị thật là giỏi. Nhưng sau thì chả có gì mà fải ngại cả, vì đây là công việc mình làm từ tâm, không hề có chút lợi ích cho bản thân, làm vì niềm vui và vì nhiều người khác nên sự ngài ngại cũng bớt đi rất nhiều. Mà kể cả có ngại thì theo bản năng: nói nhiều, nói khéo vẫn không bị thui chột . Nhóm của chị hôm đó về sớm hơn vì tất cả mọi người đều mệt đến mức ... bước chân đi còn rất khó. Xem ra việc phát tờ rơi đến từng nhà dân rất khả thi , anh chị em nhỉ
    Chiều qua mưa thật đấy, lúc đấy Đá mới biết là chiếc áo đoàn mỏng như thế nào, vì vừa bị nước mưa làm ướt hết mà chỉ một lúc sau lại khô rong, rồi lại mưa rào tiếp, lại ướt hết, rồi lại khô rong rong.
    Sáng nay, khu vực thành phố vẫn đi phát tờ rơi, một vài thành viiên thì đi tháo , gỡ và đi làm lại băng rôn.
    Chiều nay, 4h BCN bị triệu tập lên Thành đoàn, không biết có việc gì không. Công bĩnh tĩnh nhé
    Thôi chúc mọi người làm việc hăng say và vui vẻ nhé, tớ tranh thủ chờ người ta dán băng rôn nên online viết bài một chút
    À, đúng vào đợt cao điểm có nhiều hoạt động thì cả máy ảnh của Thanh , của Công đều tạch mới buồn chứ. À lố, có bác nào tài trợ bọn em chiếc máy ảnh KTS không ạ ( bọn em mượn thôi)

Chia sẻ trang này