1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_nangdong89

    girl_nangdong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ok
    em đồng í cả 2 chân mà còn trò chơi á các bác khỏi lo
    mà cho em mạn phép đc hỏi bác tên chi? là boy or girl bác thông cảm nha vì (em là thành viên mới toe) nên hổng biết ai với ai cả
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là con bạn em nó máu đi lắm rùi...xe oto ko còn thì nó đi xe máy. Hix...đường xa chả yên tâm tí nào, có anh nào tay lái lụa muốn đi cùng bạn em ko ? Có thì PM em ngay nhé.
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là xe cộ mà là về vấn đề tổ chức. Nó không phải quyết định của ban chủ nhiệm mà là quyết định của HCTĐ mong các em thông cảm và tôn trọng quyết định này.
    @ Linh : EM hãy giải thích cho Yên hiểu hộ chị. Chị và ban chủ nhiệm cũng rất áy náy khi không thể cho tất cả mọi người cùng đi nhưng mà chúng ta không chỉ có một đợt này mà còn nhiều đợt khác nữa mà em
    Được mickeymouse_0280 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 22/09/2006
  4. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    mày à , đó là girl , chị ý tên BÌNH
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay câu lạc bộ đã tổng kết tại trường dân tộc nội trú Võ Nhai. Em Bình với em Quyên ai có thể thì vào viết bài cho mọi người được biết nhé
  6. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tuyệt vời và nhiều kỉ niệm đáng nhớ.Ai cũng nhiệt tình, Buổi kết thúc thật tuyệt, cứ như liveshow...của CLB mình tổ chức ý...Vui thật.Mọi người đều đã cố gắng hết sức rồi...
    Mỗi một điều, ngày hôm đó tôi và em Còi thủng xăm 3 lần,..Oài, dắt xe đi bộ đến khổ.Nhưng vẫn vui. Cả nhà post anh,bài về chương trình hôm đó đi.
    Chuẩn bị khí thế cho ngày trung Thu.Vui trung thu cùng các em nhỏ nữa. Mọi người cố gắng nha!!
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lại còn phải thay săm nữa cứ anh
    khổ nhỉ, có làm việc j xấu xa ko mà quả báo vậy
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà khá mệt mỏi,hôm nay mới ra mạng hóng hớt cùng mọi người được.Một buổi Tình nguyện giao lưu mật mỏi nhưng đầy ý nghĩa.
    8h kém 15 xe ô tô bắt đầu xuất phát trước,đội quân xe máy đi sau.4 chị em chen chúc với anh chủ nhiệm trên chiếc ghế ô tô khá khiêm tốn .Cuối cùng đành phân công người ngồi trước,người ngồi sau.Nhìn anh Tùng dường như khá vất vả với chỗ ngồi của mình thì phải /Cứ khư khư ôm chiếc cặp ,thu lu trong góc xe,ngoảnh trước ngoảnh sau,có vẻ như muốn xuống cuói xe nằm với mấy cái thùng!!hiiii
    Khi đi em có vẻ hồ hởi lắm,lại còn xung phong ngồi ô tô,vẫn còn mồm to lắm"ối dời,40km ấy mà,em bay phát đến ngay"Thế mà vừa mới được có 10 fút ,hình như bát phở nằm chưa yên trong dạ dày đã muốn ra ngoài thì phải?Đến khổ,được hôm ăn ngon mà lại muốn ra,chắc khổ quen rồi,giờ dạ dày được sướng ko chịu được.hic.Ngồi vật vã trên chiếc xe ô tô,cái đầu thì nghiêng bên này,ngả bên kia theo độ lượn của con đường.Được 1 đoạn lại ngóc cái đầu lên hỏi:Đến chưa?_Chưa đến_Lâu thế..Cứ như vậy cho đến khi tới nơi.Em phải giả sử bờ vai anh Tùng là bờ vai anh Minh ,vậy là cứ dựa vào thôi.Cũng sướng ghê!2 chị Trang và Linh cứ gọi là ghen tức đến tận cổ.Đã vậy mọi người còn chuẩn bị hẳn cái túi của anh Tùng cho em sẵn sàng phóng bất cứ lúc nào.Chu đáo quá cơ,nhưng rất tiếc cho đến khi biết mình còn sống sót,em thấy bụng mình vẫn còn no,suy ra vẫn còn nguyên bát phở.HIIIIIIiiii
    Đoàn quân nhà ta đi xe máy theo sau.Đoạn này phải để người trong cuộc tả lại.Em chỉ biết rằng ô tô đến từ đời nào rồi mà vẫn chẳng thấy bóng ai,cứ ngồi thấp thỏm ko yên,ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cổng..cuối cùng thì cũng đến nơi.THấy mọi người kể các tay lái nhà ta lụa lắm,cứ 70km//h đều đều.thậm chí có mấy xe còn kẹp 3...
    Có thể nói đây là lần đầu tiên em đi TN,đến 1 nơi khá xa và hẻo lánh như vậy.Có khá nhiều điều bất ngờ khi đặt chân đến ngôi truường dân tộc nội trú h VN này.Thày cô và các em học sinh nơi đây niềm nở ,thân mật chào đón mọi người.Nhìn các em ấn tượng trong bộ trang phục truyền thống,nhìn ánh mắt ngây thơ trong sáng của chúng.Trông thật đẹp.Nhưng đó có lẽ mới chỉ là vẻ bên ngoài ,phải đến khi các em thể hiện là chính mình mới thấy thật đáng phục.Cứ hỏi các anh trong đội tình nguyện thì biết,anh nào cũng say mê tưởng như ko muốn về,theo tiếng hát ngân vang,khuôn mặt xinh tươi của các em nữ nơi đây.Hiiiiiiii
    Cả đội TN cùng mọi người ở lại trường ăn trưa.Vừa ăn vừa giao lưu,trò chuyện,hát hò vui vẻ,thân mật.Đến khoảng 1h thì cả đoàn đi chơi hanưg Phượng Hoàng._cảnh đẹp nổi tiếng nơi đây.Ai cũng háo hức nhay lên vui sướng.Phải nói có đến đây mới biết những hang động đá nhữ ,những dòng nước mát lạnh đẹp và thơ mộng ra sao.Khám phá hang động,vùng vẫy nước,cả đội tn ai cũng ướt từ đầu đến chân,lại còn lạnh nữa.Các anh tha hồ thể hiện là người dẫn đường,dìu các bạn gái..Qua ngày hôm qua ,có lẽ hang Mỏ gà đã chuyển thành hang tình yêu.Thú vị đấy chứ!Khe tiên có dôc tình yêu thì hang phượng hoàng có hang tình yêu.HiiiiVậy là đội tình nguyện lại mối mai thêm 1 đôi.HIii,còn đôi nào thì....ai cũng biết...Khà khà/...
    Dù ướt hết và cũng chưa muốn về nhưng ko thể ham vui mà quên nhiệm vụ.Cả đội phải về trường tổ chức giao lưu với các em.TRên đường về ,gió+nắng cũng hong khô phần nào quần áo.Về đến trường,các em học sinh đã bắt đầu tập trung đông đủ tại hội trường,các anh chị bắt đầu tổ chức giao lưu.Anh Tú ,chị Quỳnh là những MC năng nổ,nhiệt tình cho chương trình.Những trò chơi thú vị được tổ chức,đầu tiên là thi ăn bánh bịt mắt,nhìn các em thi nhau bón bánh cho nhau,lại còn bón nhầm chỗ nữa chứ///Cả hội trường hò reo theo những cuộc những trò chơi,những tiếng cười.Chẳng mấy cũng đã 4h 30,cuộ chơi nào rồi cũng có hồi kết.Nhưng hãy cho đó như 1 câu nói;Chia li là hội ngộ.Hi vọng sẽ có dịp nào đó được quay trở lại mái trường thân yêu này,đượck giao lưu cùng các em,nghe các em hát...
    Xui xẻo nhất là anh Công,3 lần thủng xăm.Nhưng ko hiểu sao,2 lần đều có sự góp mặt của em.Ngại ghê cơhiiii.Em về trước,lại bị anh Tùng ,chị Quyên bỏ rơi giữua đường,àh quên,bỏ rơi trước của nhà anh Minh.2 người qúa đáng lắm,cố tình bở rơi em để tạo điều kiện,thời gian riêng cho 2 anh chị.Được đấy.Em được đi ăn sữa chua ngon ơi là ngon nhá,được đưa về tận cửa nhà nhá...Hà hà hà...
    Thôi ko gõ nữa,mệt quá,pót ngay ko nhớ mất điện thì chít....
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì lúc đi, chỉ có 1 xe kẹp 3 thôi, xe này đi cuối cùng, ( vì sợ mấy chú "kiến vàng" tóm - đèo 3 mà) ...... B bị anh Công thả giữa đường, đứng chờ người quay lại đón mà bụng cứ như lửa đốt. Đã vậy, mấy bác phụ xe khách, xe ôm cứ lượn vèo vèo trước mặt, mời lên xe, vừa buồn cười, lại vừa tức..... Cuối cùng thì anh HÀ cũng đến.......Cuộc hành trình lại tiếp tục.......Phong cảnh trên đường thật là tuyệt.....B cứ ngắm mãi mà ko biết chán.....Ưóc gì có máy ảnh lúc đó, B sẽ chụp thật nhiều .....(biết đâu, gửi đi dự thi lại đc giải ấy chứ...) . Mà anh HÀ lái xe "lụa" lắm cơ, đi cuối cùng mà cũng đuổi đc mọi người, lại còn dẫn đầu đoàn xe máy nữa chứ,.... oa... tự hào wá....
    Vừa vào đến cổng trường, chưa kịp xuống xe đã bị chủ nhiệm giục lên khớp chương trình với nhà trường, mệt mà ko dám kêu... Vội vội vàng vàng....cuối cùng chỉ kịp thay mỗi bộ áo dài, chải lại đầu và lên sân khấu...hic,khổ thân con bé, Chẳng kịp make up gì cả, mặt mũi cứ gọi là.....tự nhiên , chân chất.(hic)

    Thú vị nhất là chuyện sau cánh gà.... các em nhỏ trong những trang phục biểu diễn, lúc nào cũng thường trực những câu hỏi dành cho 2 MC. Nào là anh (chị) tên gì, học ở đâu, làm thế nào để đc tham gia đi tình nguyện như anh chị, bao giờ em đc ...hát hả chị...... Ôi, cứ tưởng chỉ phải nói trên sân khấu thôi, ai ngờ, vào sau cánh gà, còn phải nói nhiều hơn......Nhưng kể cũng thú vị thật , những cô cậu bé dễ thương ấy đã đẻ lại trong B những ấn tượng thật đẹp.....
    .Nói chuyện với 1 cô bé dân tộc Dao :
    -em học lớp mấy rồi?
    -em học lớp 7
    -em có thích những chương trình như thế này ko?
    - dạ có chị ạ, các anh chị hãy thường xuyên đến đây chơi với bọn em nhé, em vui lắm
    -em có hay về nhà ko?
    - em có
    - thế ở nhà, em nói tiếng kinh hay tiếng dao?
    -tiếng dao chị ạ....
    (đến đoạn thú vị rồi đây.....)
    -em ơi, hoc tiếng Dao có khó ko em?
    - ko , chị ạ, dễ lắm.....
    - thế em dạy chị nói 1 câu đc ko?
    - vâng....
    (mừng thầm.....)
    -câu "EM YÊU ANH" nói tiếng Dao thế nào hả em?
    Cả đội văn nghệ cười....chờ câu tră lời của cô bé người Dao ấy. Còn cô bé thì mặt đỏ bừng, lúng túng:
    - Em ko biết đâu.......Cái đó em ......chưa học.......
    Thiếu chút nữa là mình đổ rầm.....Cú tưởng bở....... Nhưng cũng vui thật, các em hồn nhiên, vô tư , trong sáng quá.....
    LẠi đến phần giao lưu văn nghệ.....Anh Tú gạ mãi, cuối cùng cũng có em chịu hát với anh ấy. Mà cô bé này dễ thương lắm cơ, nói hát là hát liền, chẳng ngại gì cả.....Đang chuẩn bị giới thiệu đôi song ca có 1 không 2 này thì anh Thanh lên, yêu cầu rút ngắn chương trình......Hic, tiếc ko chịu nổi, khổ thân anh Tú và cô bé cứ đứng trong cánh gà say mê tập, mà ko biết gì....Cuối cùng đành bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bài hát đó.....
    Ăn trưa xong, cả đội đi hang PHƯỢNG HOÀNG, vui hết biết luôn, chưa bao giờ mình đi OFF với CLB vui như thế....
    Vừa về đến cổng trường, lại bị lôi vào tiếp tục chuơng trình Trò chơi cho các em nhỏ.....Màn này còn vui hơn, ai cũng nhiệt tình, còn các em thì tham gia chơi hào hứng lắm.....Các anh chị bắt đầu đưa ra những câu hỏi,và thú vị nhất là câu hỏi mà "bé Công" đưa ra :
    - Có 1 con thằn lằn đẹp trai ơi là đẹp trai, và 1 con thằn lằn nữa xinh gái ơi là xinh gái....Một hôm, con thằn lằn xinh gái nói với con thằn lằn đẹp trai 1 câu, làm cho con này đang từ trên trần nhà, rơi bịch xuống đất.....Đố các em biết con thằn lằn xinh gái đã nói gì với con thằn lằn đẹp trai?
    Cả hội trường im lặng, các anh chị trong CLB cũng chịu luôn câu hỏi đó, khó quá.....Vậy mà 1 cánh tay giơ lên :
    - Em thưa cô.....à quên, em thưa anh, con thằn lằn xinh gái nói với con thằn lăn đẹp trai là : " ANH ƠI, EM CÓ MANG VỚI ANH RỒI..."
    Cả hội trường vỗ tay rào rào.....nhưng đáng tiếc, đó ko phải là câu trả lời đúng...
    1 cánh tay khác giơ lên, lần này là 1 em gái. Em nhìn thẳng vào mắt anh Công, nói rất to, và rõ ràng:
    - ANH ƠI, YÊU EM ĐI !
    Cả hội trường lại rào rào những tràng pháo tay, anh Công thì đỏ mặt vì câu tră lời bất ngờ ấy ( mà biết đâu là đỏ mặt vì lời tỏ tình của em gái ấy cũng nên...). Câu trả lời đc 9.5 điểm....
    Mọingười lại tiếp tục tìm đến câu trả lời điểm 10.....Một cánh tay giơ lên:
    - ANH ƠI, HÃY ÔM EM ĐI....
    Lúc này, anh Công như mở cờ trong bụng.....Câu trả lời thông minh và chính xác nhất đã đc đưa ra....Tất cả các thành viên trong CLB phục câu trả lời đó sát đất luôn.....
    ........Thật tiếc vì ko đc ở lại chơi với các em nhiều hơn....thôi vậy , đành hẹn dịp khác thôi......
    .Tạm biệt trường nội trú , tạm biệt những thầy cô , những em học sinh nhiệt tình, mến khách.....
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Sắp trung thu rồi, mọi ngườ chuẩn bị tinh thần, chúng ta lại OF F tiếp nha....
    Thứ 7 tuần này, mời các thành viên CLB, các cộng tác viên, và tất cả các bạn tham gia diễn đàn này tới TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRẺ EM THIỆT THÒI TỈNH THÁI NGUYÊN để làm đèn và phổ biến kế hoạch cụ thể cho ngày trung thu. Thời gian : 7h30''
    @ anh THANH : Anh lên chương trình rồi sớm qua TT trước nhé, tuần này em bận thi rồi...Anh giúp em nha, cảm ơn nhiều.....

Chia sẻ trang này