1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là bọn trẻ ở đây ngoan , nhiệt tình và rất dễ gần...em và chị Ngọc cứ xuýt xoa mãi...Ước j`....
    - Bao giờ các chị về ?
    - Chắc tầm 4h30 em ạ
    - sớm thế ạ ? 4h10 rồi. Các chị nhớ quay trở lại nhé ... Hì...nhất định thế...quí các em quá cơ!!!!
    Em, chị Trang và chị Phương còn khoái chú cuội hiphop nhà mình ý...phải nói 1 tiếng là NUỘT ^^!
    Anh Thanh thì chết dí dị cô bé có cái nơ buộc tóc hình quả dâu đỏ...khen mãi cơ"Lớn nhanh anh chờ"
    Tiết mục của a.Công và anh "diễn viên" : Cho bạn cho tôi phải nói là kul lắm...đội nhà mình ủng hộ hết mình
    Chị Quỳnh nhà mình thì tia đc 1 anh VÕ Nhai...hô hô hô...2 anh chị cứ mạnh dạn tiến tới lại còn gọi em mai mối làm j`...Mệt lắm cơ !
    Tình hình làem phát hiện ra rất nhiều đôi thú vụ....he he he...tình hình là rất tình trạng
    Em là em tức nhất anh Sơn đấy...à quên...bé Sơn...anh doạ em kinh dị quá đấy, phải giả vờ hết ốm ko thì...quả đấy...xong với anh luôn. Vụ này ko xử giang hồ nó khinh!
    Anh TúChị Bình....hơ hơ....cả nhà ý kiến thế nào chứ nhỉ
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Trời đất bà con đi vui thía, hôm đó ND say mèm chứ ko thì cũng về tham gia .... Khổ cứ nghe thấy ở đâu có nhiều.... là lại sán vào. Có cô em gấy với lại cô người iêu ở đó ko biết có kiếm trác cho mình cái gì ko nhỉ??? Mà bài tường thuật hội nhậu hấp dẫn vậy nhưng sang đây vẫn thấy hấp dẫn hơn, tiếc quá, tiếc quá....Nhưng cũng xin chúc mừng CLB đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! chỉ có là bà con post lên muộn quá nha!
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tuyệt vời và nhiều bất ngờ:
    - mở mắt ra là bất ngờ vì có người ... đến tận nhà đón
    - lên đến hội chữ thập đỏ thì bất ngờ vì đội quan nhà ta mạc áo đoàn đẹp wá đặc biệt là mấy cô em
    - Bất ngờ tiếp là không ngò dạo này đường võ nhai bụi quá chẳng chuận bị gì nên hôm đấy mang về nhà hàng ký bụi.
    - Lên đến trường thi bất ngò vì cơ sở vật chất của trường.
    - Đến lúc văn nghệ thì bất ngờ vì nhiều em gài xinh wá ! Chúa tha tội cho con.
    nhiều nhiều bất ngờ nữa...............
    Hôm qua lúc đi không chỉ có xe của anh hà là kẹp 3 đâu còn cả xe tôi nữa. Chị Trang - Đồng hỷ gọi thế để phân biệt với lật đạt, Thanh và em Huyền trên chiếc xe anh tùng. Nhưng lúc về xe ai chả kẹp 3
    văn kém lên chẳng biết viết gì nữa.
    À mọi người ơi tối nay nhớ xem truyền hình thái nguyên và hình như là báo thái nguyên đã có bài viết về CLB nhưng tôi chưa tìm được tờ báo nào cả.
    Ảnh thì có vài cái ở hang phượng hoàng rất đẹp còn ảnh buổi chiều thì phải chờ tôi có tiền mới rửa được dạo này đói quá
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cô nào bảo tôi cò cưa một anh trên đó vậy?????????Cô cứ liệu hồn đấy tui có tiếng mà không có miếng đến lúc ế chồng thì cô chít với tôi.
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chị Q ơi,chị ăn hết đậu chưa?Em vẫn thấy thèm thèm..hii
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đậu ngon lắm em ạ. Chị giải quyết hết rồi. Lần sau đi Võ Nhai mua đậu tiếp
  7. girl_lolem

    girl_lolem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    cú quá , tức quá tức đến tận cổ , mọi người post bài lên thấy vui ghê , cú thật sang năm em thi xong thì không vụ nào thoát khỏi tay em , cứ đợi đấy em sẽ phục thù
    đã vậy đi về lại thi nhau kể...xèm xèm
    Được girl_lolem sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 26/09/2006
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Quả thực đây là buổi tình nguyện thú vị nhất mà mèo tham gia. Tất cả mọi người đều rất tích cực. Dù buồn mèo cũng muốn chạy nhẩy cùng mọi người cho vui. Chính sự nhiệt tình của các bạn đã làm nóng lên không khí của buổi giao lưu hôm đó. Mèo mong rằng trong dịp Trung Thu tới, một lần nữa chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức vì các em nhỏ thiệt thòi. Cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta hãy đoàn kết để hoạt động tốt. Mèo yêu mọi người nhiều lắm
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaa. bây h mới có time ra post bài
    Một ngày nghỉ cuối tuần thật là ý nghĩa. vui ơi là vui. Sau ngày hôm đó em cảm thấy những ngày em ngủ nướng ở nhà thật là "Phí"
    Hôm đó vui wa ta, mệt mỏi biến mất hết vì có mọi người ở đó, chẳng thấy mệt j cả, quậy rất nhiệt tình. hè hè. vui thiệt đó. hix bị anh Sơn cho bánh vào tai. mặt toàn kem, dính dính, ghê ghê nhưng vẫn vui. rùi bị bé Tú tra tấn = trò.... viết thư. oạch ! lúc đó đang rất đau lưng nhưng thấy mọi người bị phạt cùng nên cũng cố gắng chịu. vẫn thấy vui vui.
    Trùi ạ, em và bà Phương bị 2 ông giáo viên đóng rượu. may mà dùng vài kĩ sảo nên vẫn tỉnh bình thường( bí mật nghen, bà Phương bít thì chít với bả) sợ thiệt đó.
    Hix! lúc về bùn thía, có mỗi xe em về 1 mình, khổ thân anh Luân, đã mệt lại phải lai 2 con, đường thì bụi bẩn, thương anh ấy waaaaa,chẳng bít làm j. bảo em lai cho thì không chịu, chắc hôm đó mệt lắm. bà Phương thì cũng vậy, hậu quả bây h là đang ốm.khổ ghê. còn mình thì khoẻ như trâu. chẳng thấy làm sao cả. hề hề
    o****** lại còn lúc lên hat nữa chứ. chuối cả nải. mọi người mới học bài hát nên hát chưa được hay. em cứ câu nào thuộc em hát, câu nào k thuộc thì hát nhỏ lại, chỉ thấy chuối khi hát bài Ơi cuộc sống mến thương thì hát to ơi là to, nghĩ lại thấy xí hổ weeeeeeeee
    a`. bắt cóc được 1 em chụp hình cùng. oạch em ấy xinh wa trời. xinh hơn bé của anh Thanh nhìu, Anh Thanh nhờ. hè hè.
    Mỏi tay quá. vừa học ở nhà mừ. thui hổng viết nữa.
    =====> thật là tuyệt ....
  10. minhcan_tn

    minhcan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Tiếc nhất là tui nè. Tui còn đến tận Mỏ Bạch chào mọi người. Vậy mà đấu tranh tư tưởng mãi vẫn không thể bỏ học được. Đúng là ngoan quá lại thấy thiệt thòi(hehe). Quyết Trung thu tham gia hết mình bù cho đợt tình nguyên VN ko đi được cả nhà nhỉ? Cả nhà nhớ noi gương và ủng hộ nha.

Chia sẻ trang này