1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin CLB Tình Nguyện - Cùng xây dựng chương trình cho ngày tình nguyện tới 15/4(trang 46

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi thecat_baby, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mob chuyển hộ em cái tiêu đề topic thành:Bản tin CLB Tình nguyên_Cắm trại 2 ngày 27/28 _11_2006 tại CV Hồ TÂY HN.Làm thế nào cho cái tiêu đề hoành tráng 1 chút.Hì hì
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đi cắm trại đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc.Có những chuyện dở khóc dở cười,vừa 5 phút trước khóc thut thít,lúc sau đã cười ngặt ngẽo,cười đến đau cả bụng,có những vụ sợ hãi hùng,có những vụ máu chưa từng thấy...Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được,kể lại chỉ là 1 phần nho nhỏ của cái cực kỳ to to,cũng khiến cho người ở nhà phát ghen tức...Hì hì
    6h sáng 27/11 theo kế hoạch tập trung tại Hội CTĐ,vậy mà đội quân nhà ta vốn giờ cao su,chờ và chờ..đến tận 6h 20 mới xuất phát được,Chị Huyền sử còn phải chạy xe ôm đến tận trường Nha Trang đón xe.Đến khổ,giận dỗi với người yêu là chỉ có thiệt thôi!!!!!!!!!
    Trên xe,với không khí sôi nổi hát hò của các em cấp 2 cùng đội quân tình nguyện nhà ta cảm giác nôn nao,ngất ngưởng của những cơn "sóng xe'' ko còn nữa.Khoảng 8h gì đó,xe dừng ở Phổ Yên ăn sáng.Ăn xong,xe lại tiếp tục hành quân tiến thẳng về công viên nước Hồ Tây.Những ngôi nhà cao cao,những con đường thẳng tắp,những khóm hoa chào mừng APEC đẹp lung linh,,Nhìn mà sướng,đúng là miền núi về với Thủ Đô,thấy cái gì cũng lạ,cũng khoái,cũng sướng..Hì hí hi...
    Khoảng 9h đến nơi,bắt đầu khuân vác đồ vào khu vực trại,trang trí trại,nghỉ ngơi..đến khoảng 11h ăn trưa.Lúc này chắc đội quân ở nhà mới bắt đầu xuất phát.Khoảng 2h cả đội đông đủ,xếp hàng giữa cái nắng nóng gay gắt khủng khiếp,trong cái áo CTĐ rộng thùng thình,Nắng nóng là 1 trong những nhân tố gây tác hạicho làn da nên ai cũng ...nhăn nhó khốn khổ.Cuối cùng cũng đc diễu hành vào lễ đài.Được 1 lúc thì con gái chuồn hết về trại,chẳng ai muốn đứng nắng nữa.Các trò chơi,thí thố diễn ra.Thi kéo co,đội nhà mình hơi khiêm tốn nên...hì hì.Thời gian còn lại:Chơi+tham quan công viên+ăn uống+nghỉ ngơi....
    Có chuyện này buồn cười ơi là buồn cười,cười ko chịu nổi,mãi sau mới chịu được.Hì hì.Có đoàn của huyện Từ Liêm đến thăm các trại,trong đó có trại Thái Nguyên và mang rất nhiều qùa đến .Đội nhà ta ai cũng hí hửng nhận quà,ai cũng:Em ,em,em...Chị TRang béo được những 2 hộp quà liền,trong khi đó em vẫn chưa có,nghĩ mà ghen tức nên cũng cố vươn người ưỡn tay :Em ,EM..Chị phát quà còn nói:Cứ từ từ,ai cũng có quà,quà này rất ý nghĩa và thiết thực.Nghe vừa sướng,vừa tò mò,trông hộp quà gói rõ to,rõ đẹp.Sau khi đoàn Từ Liêm ra về,đội nhà ta thi nhau bóc quà,rồi thi nhau tung ra 1 cách hoảng hôt..Sợ!Choáng!Đố ai biết quà gì mà nhà mình hoảng thế?Chị Trang cố bóc hẳn cái hộp quà ra,thấy có cái móc chìa khóamàu mè chói lọi,cả nhóm lại thi nhau cướp lại phần quà của mình,thi nhau bóc ...và thi nhau vứt ra .Lại Sợ!Khiếp lần nữa khi trông thấy cái hình dạng của móc chìa khoá..Chị nào còn khen đẹp ấy nhỉ?Quên rùi...hi hiiĐúng là quà rất thiết thực,ai cũng cần ...nhưng,nhưng,nhưng ko phải lúc này,ko phải em.Từ bé đến giờ mới thấy,hãi quá!Khi kể lại cho mọi người,ai cũng cười lăn cười bò ra,anh Thanh trông vậy mà thông minh thế,nói phát biết ngay quà gì!Oạch!Khi về Thái Nguyên,trên xe anh Thanh còn cố mà trêu:Ơ.thế mọi người có nhớ mang quà về ko nhỉ?Bó tay!!!!!!!
    Quay trở lại chủ đề cắm trại nhỉ?Ăn tối xong trời tự dưng mưa như trút nước,mưa tầm mưa tã,mưa thê thảm thiết,mưa ko tiếc gì...Ai cũng lo,vậy thì múa máy gì nữa,Công Cò kiểu này chết rét.Hic hic.May sao trời cũng tạnh.Về trại "mếc ắp",ai mà trông thấy đàn cò nhà mình lúc này,,,,chỉ có lác mắt.Hì hì.Xinh dã man!Tuy múa ko hoàn hảo,nhưng có thể coi là ổn,.Múa hát xong thì trời lại mưa.Khủng khiếp chẳng kém lúc trước.Đứng trong trại,cả đội nhà mình tha hồ co ro,tha hồ tắm mưa.....Được 1 lúc thì tạnh hẳn,các đoàn khác lúc này mới hát hò.Sau đó là đốt lửa trại,vui ơi là vui...Các em cấp 2 về nhà nghỉ nghỉ,đội nhà mình ở lại trại.Mưa xong,khí trời ẩm ướt cùng với công viên nhiều cây,lũ muỗi đua nhau sinh sôi nảy nở.Hoảng,nó đốt thì đau dã man,trông nó vừa to,vừa trắng,,,khiếp lắm~!!!!Đội nhà mình đi giao lưu,chúc tụng các đội khác,một số đi chơi loanh quanh,ra ghế đá tâm sự.Còn em,ko được ngủ thì lôi người yêu dậy ,nhắn tin từ 12h kém đến khoảng 2h đêm.Oạch,.lúc này thi tha cho đi ngủ.Hì hì.Anh Tú với CHị Huyền sử giận dỗi 1 lúc,sau rồi tình cảm thế,lại còn cố tình chọc tức em.Hic hic.Ko biết uống rượu,vậy mà người toàn mùi rượu.Hic hic,bị đổ rượi từ tóc,áo quần,chân tay...sặc mùi rượu.Hậu quả của 1 vụ "sờ căng đan"đấy!!!!!!!!!
    3h đêm,đội nhà mình vẫn hò hét,và bắt đầu kiếm chỗ ngủ.Nhưng muỗi,hic hic.Thảm quá,thương quá!Tự dưng muốn khóc,và khóc.Anh Tùng hoảng hốt dỗ dành ,vội vàng gọi điện cho anh Minh.Hic hic hic,đã bảo ko liên quan đến anh Minh,lại còn cố lôi anh ấy vào.Hic hic.Rồi chị Trang kể chuyện cười cho cả đội nghe,công nhận buồn cười thật,buồn cười quá,hi hi hi.,mấy người lại chơi tú hôn,àh quên chơi tú thơm.Số còn lại lăn lóc ra trại ngủ,lấy áo trùm lên cho khỏi muỗi.1 thảm cảnh như nạn đói năm 1945,giờ là nạn muỗi năm 2006!Hì.Anh Thanh,chị Trang có kiểu ngủ hay lắm nhớ?Hi hi,khà khà,em là em chụp được hết rồi đấy.Hi hi.....Khá nhiều ảnh,nhưng phải có kinh phí để rửa và post lên đã.Mọi người cố chờ...
    Hôm sau cả đoàn ra lăng Bác báo công,.Đoạn này ko cần kể lại nữa,tự mọi người khác biết.
    Sướng nhất ở Công viên là đi đu quay,nhìn mà đẹp thế,toàn TP Hà Nội lung linh huyền ảo trong sương sớm,nhà san sát...đẹp mê li.Còn hồ nước thì....bẩn,kinh,hãi!
    Đấy,em mệt rồi ko kể nữa đâu,Ai đó vào kể tiếp nhà.Hì hì.Tóm lại ai ko đi chỉ có phí!
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Anh tiếp tục câu chuyện của cô Hằng vậy:
    Do bận 1 số công việc nên trưa mới đi hn được nên 10h đã phải lóc cóc đi nấu cơm để ăn cho sớm để còn đi. Ngòi nhà cứ thấp tha thấp thỏm không bít đoàn nhà ta đến đâu, làm được những gì rồi nên cứ liên tục nhắn tin và nháy máy ( khổ máy hết tiền nên nó thế). Cuối cùng chờ mãi, chờ mãi bác Tú ghẻ mới nên đón. Đoàn nhà ta đi vào buổi trưa đáng nhẽ còn có thêm lão Sơn nhưng do mải chơi ở tuyên quang nên về ôm sắc ốm không đi được vậy là còn mình, phong, tú và quân, v]à đi v]à phải đề phòng công an nên cũng không đi đúng năng lực của bản thân lắm.
    - Có một câu chuyện khá hay khi gần đến nơi mà đáng nhẽ phải cho sang bên câu lạc bộ củ chuối là : Bác tú nhà ta chắc là lâu ngày không được về thủ đô mà ở quê lâu quá nên khi về đến hà nội mắt mũi cứ để đâu đâu. Đến cổng vào Công viên rồi mà vẫn cứ phỏng thẳng làm đuổi gần chết hoá ra bác Tú nhà ta mải đi theo mấy em gái xinh xinh.
    - Đến nới đã thấy mấy em gái nhà ta trong bộ đồng phụ của hội trại, công nhận nhìn em nào cũng Nuột. Híc đi đã mẹt rồi mà đến nới lại phải đi diễu hành. Ban tổ chức làm ăn cũng không chu đáo lắm nên đứng hơn tiếng ngoài trời nắng kiểu " ra trời nắng chơi cho mát ý mà " làm cho chị em nhà ta ai cũng kêu oai oái.
    - Kéo co: đoàn nhà ta có mỗi 5 mống con trai mà nhìn ai cũng lẻo khoẻ trong khi mấy đoàn bạn nhìn ai cũng to Vãi. Vậy là phải huy động thêm 5 chị em nhà ta, em trang béo tuy khoẻ là thế vì ở nhà 1 mình mà tận ... 3 anh nhưng vẫn không ăn thua gì cả. Họ giật có cái đoàn nhà ta đã thua hết cả. Lúc đầu con trai đúng đầu sau đổi chiến thuật cho mấy chị em lên đầu để làm lung lay tinh thần quan địch nhưng hình như quan địch toàn thằng .... làm sao ý nên thua vẫn hoàn thua. Nhưng mà cũng hay thật kéo trận nào thua trận đấy nhưng vẫn đạt giải 4.
    Chắc là đến tối mới có cái hay tiếp để mà kể:
    - Đang ăn cơm thì trời mưa to tầm tã làm ai cũng lo: lo cho trại, cho các tiết mục văn nghệ mà nhà ta đã vất vả tập luyện mà không được biểu diễn thì chán. Nhưng khổ thân cho em Yến đi ăn cùng mâm mấy anh chị bên Hội nên không ăn được đúng theo năng suất như ở nhà
    - Công nhận nhing đàn cò nhà ta xinh thật biết thế này mình đã ...Đang hát thì trời lại mưa. Công nhận thời tiết hà nội chán òm trưa thì nắng vỡ đầu tối thì mưa như trút nước.
    Thôi tý đi học về kể tiếp
  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Huhu,buồn làm sao.Tại sao những lúc vui vẻ ấy mà mình lại không được tham gia chứ.Ối giời ơi,buồn ơi là buồn.Mọi người đi chơi như vậy,còn em thì phải vật vã ôn thi như điên như dại.Ơ trong này chán thí mồ à,suốt ngày ở KTX thôi.Mà cũng chẳng có thời gian lên mạng nữa.Nhớ mọi người quá,hik hik
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    híc híc hay vậy mà không đi được mới tức chứ
    nhà mình vui quá hen ^_^
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vụ đêm hôm đó em ko tham gia nâng chén nên ..Hì hì,anh Thanh tự kể tiếp.Còn muỗi,em ...sợ lắm,giờ vẫn nổi cả gai ốc.
    Anh Thanh ko dc post ảnh đểu đâu đấy.Ảnh nào có em thì cứ.....Cho ở lại,em giữ.Cấm tuyên truyền hình em lên mạng!
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con. Tình hình là mặc dù đã rất cố gắng nhưng kô hiểu vì lýdo gì mà em tải mãi mà vẫn không đưa được ảnh lên boc
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Có ai cho tôi hỏi nhờ cái,em Đá nhà mình biến đâu ấy nhỉ?
    Các bạn TN sẽ xuống cvn Hồ Tây chơi chứ hả?
    Hôm đó mình cũng tham gia đến là quen cho biết chứ tù khi vào ttvn luôn có dòng chữ xanh trên cái hình là"............."thế mà chẳng quen ai ngoài em Đá.
    Tớ thích chè TN lắm uống cũng được hhihiii....................
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ cắm trại Hồ Tây là thế nào thế anh chị em Sao mình lại mù tịt nhỉ
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    của hội chữ thập đỏ.sắp tới có đại hội.anh chị em vào tham ja nhiệt tình đi ko lại kêu tiếc.

Chia sẻ trang này