1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Bản tin Thái Nguyên (có 256 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi motthoang_hn02, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bí Ẩn Về Giấc Ngủ Của 1 Cô Gái Dài... 16 NămDo bị tưởng nhầm là đã chết, cô bé Nazira Rustemova (4 tuổi, người Kazakstan) từng được? mai táng. Và khi được đưa ra khỏi mộ, Nazira chìm vào giấc ngủ dài 16 năm rồi đột nhiên tỉnh dậy. Cơ thể của cô (vốn thay đổi rất ít trong thời gian hôn mê) bỗng lớn lên từng ngày để nhanh "Tha cho em"ng trở thành cơ thể một phụ nữ. Đó là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thụy, cho đến nay vẫn là bí ẩn đối với khoa học. Những người bị chứng hôn thụy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó, cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao dổi chất được tăng tốc khiến cho cơ thể lớn nhanh trông thấy, y như trong truyện cổ tích. Ở một số bệnh nhân còn xuất hiện nhiều khả năng kỳ lạ mà trước khi hôn mê họ chưa hề có. Nazira Rustemova là một trường hợp điển hình. Lúc mới sinh, Nazira là một cô bé khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường. Gần đến sinh nhật lần thứ 4, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại lịm đi. Một buổi sáng, khi vào đánh thức con, cha mẹ Nazira thấy cô bé nằm bất động trên giường. Các bác sĩ khẳng định em đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau khi mai táng cho Nazira, ông và bố cô bé nằm mơ thấy có người bảo rằng Nazira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra. Ông sửng sốt nhận thấy xác con gái đã nằm sát vào một góc chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhàu và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con về nhà. Hai tuần liền, gia đình Nazira tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Được tin, Bộ Y tế Liên Xô đã chuyển Nazira lên Moscow để nghiên cứu. Cô bé được đặt trong ***g kính suốt 16 năm cho đến ngày bừng tỉnh. "Suốt thời gian đó, tôi không hề ngồi dậy lần nào" - Nazira nhớ lại - "Mặc dù nằm bất động nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh. Thậm chí có lần tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu. Mãi mà không có ai nhấc máy, thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại?" Trong 16 năm ngủ lịm, người Nazira chỉ dài thêm 30cm, mặc dù vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một cô bé, Nazira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác. Trong mấy ngày đầu, Nazira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được 4 thứ tiếng, trong đó có tiếng Latinh và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên, sau đó vài năm, những khả năng này biến mất. Nazira quên cả tiếng mẹ đẻ (Kazakstan), chỉ còn nhớ duy nhất tiếng Nga.
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của Nguyễn Thị Huyền
    Nguồn :http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/01/3B9BC030/
    Nhà thơ Dương Kỳ Anh sắp ra mắt cuốn sách với tựa đề "Hoa hậu Việt Nam, những điều chưa biết". Ông đã kể lại những câu chuyện được chứng kiến dưới cương vị là Trưởng ban giám khảo về Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và chuyện ?obị đánh ghen, cạo trọc đầu".
    Hôm ấy, gần 200 thí sinh tự do (nghĩa là những thí sinh đăng ký trực tiếp với tòa soạn, không qua cuộc thi người đẹp do các tỉnh thành tổ chức) trình diễn ba vòng thi. Ban giám khảo chọn được 17 thí sinh, trong đó có Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân và Lan Hương có số điểm cao nhất.
    Suốt thời gian thí sinh luyện tập và tham gia các hoạt động từ thiện ở Quảng Ninh, chúng tôi đã tập trung quan sát từng cử chỉ, lời nói, cả trong bữa ăn của các người đẹp? Hai gương mặt luôn gây được ấn tượng cho ban giám khảo chính là Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân. Huyền có vẻ đẹp hồn nhiên, tươi sáng, Chân Trân thì thông minh, lịch lãm?

    [​IMG]

    Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.
    Vòng chung kết diễn ra hai đêm ở Tuần Châu. Đêm thứ nhất, đêm khai mạc (không truyền hình trực tiếp) gần như không bán chỉ để mời và người xem vẫn ngồi kín sân khấu nhạc nước mười hai nghìn chỗ. Trên hai nghìn thí sinh đăng ký dự thi năm đó, qua các vòng sơ tuyển, sơ khảo ở các địa phương và khu vực, 39 thí sinh đã đại diện cho người đẹp cả nước lọt vào vòng chung kết. Qua đêm đầu tiên, già một nửa thí sinh đã bị loại, 19 thí sinh được chọn vào đêm thi cuối cùng.
    Đứng đầu danh sách 19 thí sinh là Nguyễn Thị Huyền, rồi đến Trịnh Chân Trân. Số điểm của hai thí sinh này bỏ rất xa những thí sinh kế tiếp. Càng đi sâu vào vòng trong, Nguyễn Thị Huyền càng tỏa sáng. Một vẻ đẹp rất nữ tính, rất Việt Nam. Các số đo của Huyền cũng rất chuẩn.
    Trong buổi tiếp xúc với 19 thí sinh để trả lời các câu hỏi ứng xử của ban giám khảo, Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân đều tỏ ra thông minh, hiểu biết. Tôi rất mừng. Hai năm với biết bao công việc chuẩn bị cho một cuộc thi người đẹp quốc gia đến lúc này sắp hoàn tất. Điều quan trọng nhất của cuộc thi Hoa hậu, chính là có được người đẹp xứng đáng để chọn làm hoa hậu.
    Dù cuộc thi có hoành tráng, quy mô đến đâu mà không có được người đẹp xứng đáng để chọn làm Hoa hậu, thì không thể nói là cuộc thi đã thành công. Khi Nguyễn Thị Huyền, Trịnh Chân Trân hiện hữu trước mắt mọi người, với sự nhất trí khá cao của ban giám khảo, tôi đã tự bảo mình: "Thế là yên tâm. Đã tìm thấy Hoa hậu rồi".
    Đêm ấy, tôi ngỡ rằng sẽ được ngủ một giấc ngon sau bao nhiêu lo lắng, thấp thỏm. Kết thúc đêm khai mạc, tôi về đến nhà độ 11h tối. Ngày mai, ban tổ chức sẽ cho thí sinh nghỉ buổi sáng, buổi chiều, ban giám khảo hội ý chuẩn bị cho đêm chung kết.
    Vừa bước vào phòng tắm thì có người gõ cửa. Tôi mặc vội quần áo. Một thành viên trong ban tổ chức mang đến cho tôi mấy lá đơn? Tôi vội bật đèn và đọc. Sững người. Đơn tố cáo hai nhân vật sáng giá nhất của cuộc thi: Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân.
    Nguyễn Thị Huyền bị tố cáo có quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình, bị vợ anh ta đánh ghen ầm ĩ, bị cạo trọc đầu?Còn Trịnh Chân Trân thì, "bố đi nhầm giày Tây", bằng thạc sĩ là bằng giả?
    Thực ra, theo thông lệ, trước khi vào vòng chung kết, những thí sinh có số điểm cao đều được ban tổ chức cử người đi xác minh cẩn thận. Anh em chúng tôi thường nói vui là phải có "ba dấu đỏ", nghĩa là có sự xác minh của chính quyền phường, công an phường, và cơ quan nơi thí sinh đang công tác hay học tập. Cả Huyền và Trân Chân đều được xác minh là tốt, cả gia đình và bản thân.
    Những tình tiết bất ngờ từ lá thư tố cáo khiến ban tổ chức hoàn toàn không thể lường trước được. Nếu những điều đó là có thật thì sao! Người tố cáo có ghi tên mình (nhưng tôi đoán là tên giả, vì khi lần tìm, xác minh họ tên và địa chỉ thì không có). Tuy vậy, trong đơn tố cáo nói rõ cần gặp ai, nói ra những nhân chứng như cô Vũ Tuyết Oanh dạy thể dục thẩm mỹ ở Cung văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng)?
    Tôi liền gọi điện cho Phó Tổng biên tập, Phó ban tổ chức Lương Ngọc Bộ, và Trưởng ban thí sinh Chu Thúy Hoa. Tôi không muốn nhiều người biết việc này? Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sẽ khẩn trương xác minh, làm rõ để báo cáo công khai trước ban giám khảo.
    Tôi gọi điện cho Vũ Tiến, thư ký tòa soạn báo (Vũ Tiến quê Hải Phòng, cả hai vợ chồng từng nhiều năm làm phóng viên báo Hải Phòng), rất am hiểu vùng đất Cảng. Tôi nói với Vũ Tiến phải về Hải Phòng ngay để kết hợp với Phạm Duẩn (Lam Khê), phóng viên báo Tiền phong thường trú ở đó sớm điều tra, xác minh lại những điều người ta tố cáo về Nguyễn Thị Huyền. Tiến phóng xe về Hải Phòng trong đêm (vợ chồng Tiến vừa mua ô tô).
    Tôi điện cho Hồng Tuyến, Trưởng ban đại diện báo Tiền phong ở TP HCM trực tiếp đi xác minh trường hợp Trịnh Chân Trân?Đầu óc tôi căng thẳng đến tột độ. Tôi chợt nhớ tới Ngọc Oanh.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng quê Hải Phòng, đoạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn quốc năm 2002 do báo Tiền Phong tổ chức. Tôi biết Ngọc Oanh từng nhiều năm sinh hoạt ở Cung Văn hóa Việt Tiệp (Hải Phòng). Tôi lần tìm số điện thoại rồi bấm gọi cho Ngọc Oanh. Tôi xin lỗi Oanh vì đêm đã muộn mà vẫn phải quấy quả đến người đẹp.
    Tôi nói thật cho Ngọc Oanh biết những lo lắng của tôi về thí sinh Nguyễn Thị Huyền. Tôi bảo Ngọc Oanh: "Anh đã nói thật với em thì em cũng phải nói hoàn toàn sự thật". Ngọc Oanh cho hay, cô và Nguyễn Thị Huyền vốn là bạn thân, phải nói là rất thân từ nhiều năm nay. Cả hai đều học thể dục thẩm mỹ ở Cung Văn hóa Việt Tiệp Hải Phòng, đều do cô Vũ Tuyết Oanh dạy.
    Á hậu Ngọc Oanh cũng đã biết những lời đồn đại và vụ đánh ghen, về lời đồn Huyền bị vợ của người tình đè ra cạo trọc đầu... "Có lần, em thấy Huyền trùm khăn kín đầu? Em rủ Huyền đi chơi và làm như vô tình kéo tuột cái khăn ra? Em vô cùng ngạc nhiên. Đầu Huyền trọc lóc như đầu một nhà sư. Em hỏi Huyền vì sao lại cạo trọc đầu? Huyền thản nhiên bảo: Tao thích thế".
    Tôi ngao ngán, rã rời! Còn hy vọng gì nữa đây! Tôi biết Oanh nói thật. Một sự thật rất khó tin. Có cái gì uẩn khúc phía sau sự thật này không?
    * Còn tiếp
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 11/04/2007
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chứng minh Huyền trong sạch
    Sau khi bài viết "Sự thật những lời đồn thổi về Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền" được đăng tải, nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng biên tập báo Tiền Phong, cũng là tác giả cuốn sách - đã nhận rất nhiều cú điện thoại phản hồi, kể cả của "nhân vật chính" và những người liên quan.
    >> Bí mật của Nguyễn Thị Huyền
    - Cuốn "Hoa hậu Việt Nam, những điều ít biết" của ông có bao nhiêu phần trăm sự thật?
    - 100% sự thật. Tất nhiên có những điều tôi chưa nói tới, vì thời điểm này chưa thích hợp lắm.
    [​IMG]

    Hoa hậu VN 2004 Nguyễn Thị Huyền.
    - Khi những thông tin này được đăng tải, ông đã nhận được phản hồi gì?
    - Rất nhiều người gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Thị Huyền gọi điện từ bên Anh về, tuy không khóc với tôi, nhưng có người nói với tôi Huyền đã khóc khi đọc được bài viết trên mạng.
    Thực ra, vì bài viết hơi dài nên báo phải đăng tới 2 kỳ. Nhiều người chưa hiểu được thực chất của vấn đề khi đọc kỳ 1. Đúng là dừng ở đó thì "nóng" quá. Ở kỳ 2, tôi sẽ chứng minh Huyền trong sạch bằng khoa học và cả pháp lý. Tất cả chỉ là đồn thổi, nhưng vì sao người ta đồn thổi, bởi Huyền từng cạo trọc đầu để nuôi tóc sau khi đóng phim Thời xa vắng...
    Tôi viết tất cả điều đó ra để nói rằng, các cuộc thi Hoa hậu luôn có nhiều vấn đề cần giải quyết. Mọi cuộc thi đều phức tạp, cuộc thi về con người phức tạp hơn, và những cuộc thi về sắc đẹp lại càng phức tạp. Ở đây, để tạo ra một sự đồng thuận cũng là điều hết sức khó khăn. Và hơn hết, tôi muốn gửi tới các bạn trẻ bài học trong cuộc đời, đó là phải nghe nhiều hướng khác nhau để tìm ra sự thật. Nhân phẩm con người là điều quý giá nhất cần giữ gìn và không bao giờ được bôi nhọ nhân phẩm của người khác.
    - Ông nghĩ sao nếu độc giả chỉ quan tâm tới những lời đồn đại về các người đẹp chứ không phải những bài học sâu xa đó?
    - Tôi nghĩ độc giả sẽ hiểu sự thật.
    (Theo Thể Thao Văn Hóa)
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền

    60 năm trước, sau khi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, tất cả các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận chỉ kịp dời đến ở quanh một số làng, không xa Hà Nội bao nhiêu như Đại Mỗ, Tây Mỗ, Mai Lĩnh, Chúc Sơn, Sài Sơn, Cần Kiệm, Viên Nội. Sự bố trí này khiến cho quân Pháp phỏng đoán là chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây nam. Nhưng địch không biết rằng con đường được lựa chọn từ lâu lại nằm về hướng Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở lại Tân Trào, "Thủ đô của Cách mạng Tháng Tám". Núi rừng Việt Bắc thiêng liêng đã và vẫn là căn cứ địa thần thánh của Cách mạng và Kháng chiến mà các huyện Sơn Dương (còn gọi là châu Tự Do, Yên Sơn), Chiêm Hóa, Na Hang (Tuyên Quang), Định Hóa, Đại Từ (Thái Nguyên), Chợ Đồn, Chợ Rã (Bắc Kạn) được chọn làm "An toàn khu", gọi tắt là ATK. Chính vì vậy, trong một bức thư đề ngày 2-9-1947, gửi đồng bào các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Người đã viết: "Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công. Thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi".
    Sự thật đã diễn ra đúng như dự báo khoa học đó.
    Theo kế hoạch, đầu tháng 4-1947, việc "thiên đô" lên ATK đã hoàn thành. Ngày 20 tháng 5, về đến Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa trở lại Tân Trào (huyện Sơn Dương) ngay, mà điểm dừng chân đầu tiên là thôn Điềm Mạc, xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau đấy một thời gian, Người dời sang một địa điểm mới, gần nơi ở cũ, là đồi cọ Khau Tí, xóm Nà Trạ thuộc huyện Định Hóa. Nhằm giữ bí mật, nhất là vào những ngày quân Pháp tiến công lên Việt Bắc, Người đã thay đổi chỗ ở nhiều lần nhưng vẫn nằm trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vì tỉnh này, do vị trí địa lý-chiếc cầu nối giữa Việt Bắc với miền xuôi-và những nhân tố khác, đã trở thành trung tâm của ATK, rồi từ đó, được mệnh danh là "Thủ đô gió ngàn".
    Để bảo vệ vững chắc, an toàn nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của kháng chiến, công lao của đồng bào các dân tộc Việt Bắc nói chung và của Thái Nguyên nói riêng thật là to lớn, nhất là những hoạt động vũ trang trong các thời kỳ diễn ra chiến dịch phản công Việt Bắc thu-đông 1947 và chiến dịch Biên giới thu-đông 1950.
    Chiến dịch phản công Việt Bắc là chiến dịch đầu tiên của quân đội ta trong cuộc Kháng chiến chống Pháp và cũng là sự đóng góp công sức nhiều nhất của quân-dân Việt Bắc nhằm đập tan âm mưu "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp lên vùng căn cứ địa. Thật ra, ý định đánh lên vùng thượng du Bắc Bộ của quân Pháp, lúc bấy giờ, Bộ Tổng chỉ huy quân đội ta đã dự kiến trước, thậm chí còn chỉ ra những hướng tiến công chính và những hướng kiềm chế của địch nhưng lại không nghĩ tới sự kiện Bắc Kạn ngày 7-10-1947. Đây là điều khá bất ngờ. Có thể là do nhân dân ta sơ hở, thiếu cảnh giác, kẻ thù đã kịp thời nắm bắt được, Bắc Kạn là một tỉnh nằm trong ATK, địa hình hiểm trở, lại xa mặt trận nên trong tư tưởng của cán bộ và nhân dân ta còn nhiều biểu hiện chủ quan. Việc phá hoại nhà cửa và tản cư thiếu tích cực, kiên quyết. Không những thế, tại thị xã này và vùng xung quanh, công nhân các công xưởng, cán bộ các cơ quan trung ương và nhân dân tản cư đổ tới rất đông. Mật độ dân cư tăng vọt, chợ búa tấp nập, sinh hoạt văn nghệ, thể thao thật vui vẻ. Hiện tượng này đã khiến quân xâm lược nhầm tưởng cái thị xã nhỏ bé này đã trở thành "thủ đô mới" của kháng chiến và quyết định lấy đó làm điểm đột phá để tiến sâu vào vùng căn cứ địa của ta.
    Nhưng với truyền thống "đánh giặc tại chỗ" từ làng bản, chỉ sau một tuần lễ củng cố, quân dân Việt Bắc đã vượt qua những khó khăn, lúng túng ban đầu, tiến hành những đòn công kích ngày càng có hiệu quả rõ rệt.
    Tiến công lên Việt Bắc, quân Pháp tuy có phá được một số kho tàng, thậm chí còn thu được 10 triệu đồng của ty Ngân khố nhưng vẫn còn quá xa so với mục tiêu mà chúng đề ra là "phá hủy tiềm năng chiến tranh" của đối phương. Vì những kho tàng của ta phần lớn đều bố trí phân tán còn tiềm năng kháng chiến thì chủ yếu là nằm trong nhân dân.
    Đã thế, chúng cũng không đủ khả năng bịt kín được biên giới phía bắc nước ta. Những thị trấn, thị xã địch mới đánh chiếm được và một loạt đồn bốt dựng lên ở đây chỉ là những vị trí cô lập giữa vùng kiểm soát mênh mông của ta và đã trở thành những mục tiêu tiến đánh của bộ đội ta sau này.
    Mặc dù với một lực lượng to lớn, áp đảo, có số quân tới 12.000, nhưng các vị chỉ huy quân viễn chinh Pháp cũng thấy việc hành binh lên chiến trường rừng núi Việt Bắc là hành động mạo hiểm. Nó đã bộc lộ ra nhiều nhược điểm và đã bị quân dân ta triệt để tận dụng.
    Bên cạnh đó, thời tiết, khí hậu cũng là những nhân tố nhanh chóng bào mòn lực lượng quân viễn chinh trên những chặng đường dài hành quân. Quân Pháp tuy rất hung hăng lúc đầu nhưng vẫn không sao tìm được một trận giao chiến quyết định vì ta chủ động khước từ những cuộc đụng độ lớn mà chúng đang muốn có để đánh quị chủ lực ta. Trước một đối sách cao tay như vậy, quân Pháp buộc phải xé nhỏ lực lượng để chống đỡ những trận phục kích thường xuyên xảy ra với một cường độ ngày càng cao và cuối cùng chỉ còn cách co cụm lại rồi tìm đường rút chạy sau khi bỏ lại chiến trường hơn 3.000 xác chết. Thiệt hại của quân Pháp trong cuộc hành quân này còn có con số hơn 3.000 tên bị thương, và có tới 270 tên đã quay súng đầu hàng.
    Về phía ta, thắng lợi Việt Bắc, trước hết là thắng lợi của đường lối chiến tranh toàn dân tiếp đó là thắng lợi của sức mạnh đoàn kết hiệp đồng chiến đấu giữa quân đội với nhân dân, của khối đoàn kết keo sơn giữa các tộc người Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông? tại vùng căn cứ địa cách mạng với sự phối hợp của các chiến trường trên phạm vi cả nước.
    Với những lý do trên, chúng ta có thể hiểu được vì sao mà suốt cả cuộc kháng chiến chống Pháp, mặc dù quân xâm lược vẫn ôm ấp mưu đồ nhưng chúng vẫn không dám tiến hành cuộc tiến công chiến lược lần thứ hai lên núi rừng Việt Bắc.
    Thế nhưng bè lũ thực dân, "chết cái nết vẫn không chừa", ba năm sau, thu đông 1950, trong chiến dịch Biên giới, khi thấy Cao Bằng bị uy hiếp mạnh, Bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp quyết định mở cuộc hành binh "phoque" (hải cẩu), tiến công vào phía nam căn cứ địa Việt Bắc hòng "đổi Cao Bằng, lấy Thái Nguyên" nhưng trước sự đánh trả quyết liệt của quân và dân địa phương, kế hoạch trên đã hoàn toàn bị phá sản.
    Mối quan hệ gắn bó keo sơn của Việt Bắc với cuộc kháng chiến chống Pháp liên tục được giữ vững và phát triển để ba năm sau đó, trong vùng căn cứ địa thần thánh, tại bản Tỉn Keo (ngôn ngữ Tày-Thái là "chân đèo") ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đưa cuộc kháng chiến đi tới thắng lợi cuối cùng.
    DƯƠNG XUÂN ĐỐNG ( Quân Đội Nhân Dân )

  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên Việt Nam đạt giải năng lượng toàn cầu
    Đây là giải thưởng uy tín nhất thế giới về môi trường mà ban giám khảo là đại diện của LHQ, ngân hàng thế giới, EU và một số cơ quan nghiên cứu về môi trường trao cho dự án hỗ trợ chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi ở Việt Nam.
    Lễ trao giải thưởng năng lượng toàn cầu diễn ra trạng trọng tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Brucssel, Bỉ tối 12/4. Tất cả những người Việt Nam có mặt tại lễ trao giải đã nhảy lên sung sướng khi giải thưởng về không khí được công bố.

    Cùng với Trung Quốc và Đức, Việt Nam là một trong số 3 đề cử về không khí và Việt Nam đã dành chiến thắng. Đây là lần đầu tiên Việt nam có một dự án đạt giải thưởng năng lượng toàn cầu.
    Dự án chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi (Bi ô ga) của Việt nam được đánh giá là hiệu quả trong việc tạo nguồn năng lượng rẻ mà tiện lợi góp phần hạn chế sử dụng nguyên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ hợp tác với Chính phủ Hà Lan, từ 2003-2006 dự án đã được triển khai ở 27 ngàn hộ gia đình thuộc hơn hai mươi tỉnh thành và sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới.
    Dự án bioga nằm trong số những dự án tiêu biểu nhất được bầu chọn từ 700 dự án của các quốc gia trên toàn thế giới.
    Các giải thưởng năng lượng toàn cầu được chia thành 5 lĩnh vực : không khí, đất, nước, lửa và giới trẻ. Giải về đất được trao cho dự án sấy rau quả bằng năng lượng mặt trời của Kenia, giải về nước được trao cho dự án lọc nước bằng sợi tổng hợp sử dụng công nghệ cao của Mỹ, giải lửa thuộc về dự án ngôi nhà mặt trời của Ấn Độ, giải về giới trẻ thuộc về dự án xây dựng nhà ở thân thiện với môi trường ở Nam Phi.
    Ngoài ra, ban giám khảo trao giải đặc biệt cho dự án ngôi nhà năng lượng tái sinh của Bỉ. Phần thưởng của các dự án đạt giải là một bức tượng đồng nặng 17 kg và một ngàn euro.

  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0

    Quảng Nam: Đại Hồng tan hoang sau lốc xoáy


    Cập nhật lúc 21h45" , ngày 14/04/2007



    [​IMG]

    Bà con chòm xóm giúp nhau tìm những gì còn sót lại sau cơn lốc dữKhoảng 15h chiều 14/4, mưa dông, mưa đá kèm lốc xoáy đã ập vào nhiều thôn của xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và hoa màu. Thống kê chưa đầy đủ đến khoảng 19h chiều qua, đã có 13 người bị thương, gần 500 căn nhà bị tốc mái và đổ sập, toàn xã bị mất điện, điện thoại, giao thông trong vùng ách tắc do quá nhiều cây cối ngã đổ.

    Khoảng 15h chiều 14/4, mưa dông, mưa đá kèm lốc xoáy đã ập vào nhiều thôn của xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và hoa màu.Theo lời kể của nhiều người dân, trận mưa dông cực kỳ lớn kèm theo mưa đá bỗng ập xuống sau khi trời chuyển sang vần vũ, mây dăng đen kịt bầu trời.
    Dông kéo dài khoảng 15 phút thì bất ngờ, trận lốc xoáy kinh hoàng thốc tới. Bà Hà Thị Biên (thôn Dục Tịnh, một trong những thôn bị thiệt hại nặng nề nhất) ôm vết thương kể lại:
    ?oTrận lốc xoáy này mạnh không khác gì cơn bão Xangsane. Giò vù vù ngang dọc, rồi hút lên cao ập xuống thấp tứ bề. Hoảng quá, từ ruộng tôi băng qua các con đường thôn khi cây ngã rạp, giây cùng cột điện ngã đổ để chạy về nhà. Song, căn nhà bị lốc xoáy luồn vào trong. Lốc bê luôn cả căn nhà mái tôn và 4 cột bêtông hất ngược ra phía sau đổ ập xuống?.
    Còn căn nhà kế bên của anh Hà Văn Nhị, mái tôn cùng tường gỗ, cột bêtông lẫn cột nhà bằng gỗ trơ trọi đổ xuống. Mái tôn thì bị lốc xoáy thổi bay mất. Anh Nhị thảng thốt cho biết: ?oHai vợ chồng làm rẫy, thấy mưa dông và lốc bắt đầu mạnh lên đã kịp đi núp trong nhà gần rẫy. Trận lốc xoáy thổi ầm ầm trong khoảng 10 phút kèm theo tôn, xà gồ của nhiều căn nhà, hút lên cao rồi rơi xuống?. Thấy vậy, anh Nhị liều mạng chạy về nhà thì căn nhà đã tan tành, bốn đứa con anh nét mặt còn đầy nỗi khiếp sợ núp dưới gầm giường.
    Còn chị Lương Thị Bích Hà (thôn Phước Lâm) đã ngất xỉu khi cơ ngơi của gia đình dành dụm bấy lôi nay bị lốc xoáy giật bay hết tôn kéo theo bốn bước tường đổ sụp. Thiệt hại càng nặng hơn khi đất đá, xà gồ ngã đổ đè bẹp những tài sản trong nhà.

    [​IMG]


    Những đứa trẻ này sẽ không biết ngủ ở đâu trong đêm nay
    Theo ghi nhận của phóng viên, hồi 19h30, toàn bộ xã Đại Hồng vẫn chìm trong bóng đêm. Cây cối và cột điện ngã đổ tứ bề khiến tình hình giao thông, cấp cứu ở vùng quê này hết sức khó khăn.
    Nhiều người dân hoảng sợ kéo nhau ra đường để chờ các cơ quan ứng cứu. Một số gia đình bắt đầu bồng bế nhau trở về nhà, trong lúc đó tiếng í ới gọi nhau từ trong thôn xóm ra đồng ruộng, rẫy để tìm người thân càng khiến tình cảnh hết sức rối loạn.
    Các làng xóm ở xã Đại Hồng vẫn còn ngổn ngang sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Nhiều ngôi nhà hiện đang nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm dọn dẹp để cứu lấy tài sản đang bẹp dí dưới đống đổ nát.
    Đáng ngại hơn, hàng trăm gia đình đêm nay sẽ phải ở trong cảnh màn trời chiếu đất. Bà Hà Thị Biên đau đớn nói, sau cơn bão Xangsane, căn nhà mới dựng lại chưa bao lâu, nay lại ?otrắng tay?, đêm nay chắc sẽ phải đi tác túc nhà hàng xóm.
    Còn nhà anh Nhị cùng 4 đứa con thì vẫn chưa biết ngã lưng nơi nào khi toàn bộ giường chiếu, áo quần vương vãi trên nền nhà bị ướt nhem.
    Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Đại Hồng, bốn thôn bị nặng nhất là Dục Tịnh, Phước Lâm, Đông Phước, Lập Thuận với 13 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng còn nằm tại Bệnh viện đa khoa huyện Đại Lộc.
    Số căn nhà sụp và tốc mái hoàn toàn lên gần 400 và hàng trăm phòng học, hợp tác xã?bị tốc mái, ngã đổ. Chủ tịch xã Đại Hồng Đặng Văn Kỳ cho biết: ?oTrước hết chính quyền lo giữ gìn an ninh trật tự, sau đó vận động bà con quanh xóm ít bị thiệt hại giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở cho những người bị thiệt hại nặng để họ có chỗ qua đêm?.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Nhốn nháo sau cơn lốc

    (theo TTO, LĐ)
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 15/04/2007
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ơ ơ topic này với ý định của chủ nhân thì chỉ cập nhật thông tin về Thái Nguyên thui ợ
    còn các Thái khác thì xin mời post ở đâu đó cho phù hợp nhá các bác ( em vào coi mà thấy nó như cái nồi lẩu thập cẩm í - không xứng để dính lên đầu )
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trong "Tháng thanh niên": có 256 Đoàn viên ở tỉnh Thái Nguyên được kết nạp vào Đảng
    Ngày 12/4/2007. Cập nhật lúc 22h 14''
    Con số này vừa được Đoàn TNCSHCM tỉnh đoàn Thái Nguyên công bố tại lễ tổng kết Tháng thanh niên năm 2007, được tổ chức hôm nay 12/4.
    Trong tháng thanh niên Tỉnh đoàn còn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng Cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Điển hình là tổ chức 22 đợt tập huấn công tác đoàn hội cho các cán bộ Đoàn, Hội; kết nạp trên 3.500 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng gần 1.000 đoàn viên ưu tú...
    Đặc biệt, các phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Sáng tạo trẻ" có tới 112 công trình công trình, phần việc thanh niên được thực hiện với trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 6.500 công lao động tình nguyện, thăm tặng quà, giúp đỡ 401 gia đình chính sách, phối hợp với Viện Quân y 108 mổ mắt miễn phí cho 91 người thuộc diện chính sách. Điển hình là các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 3 mẹ Việt Nam Anh hùng, 12 gia đình thương binh liệt sỹ, 75 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh phát thuốc miễn phí 120 trẻ em nghèo?
    Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh niên như: Luật An toàn giao thông đường bộ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội...
    Nhân dịp này, Tỉnh đoàn triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"; đồng thời tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên./.
    BTK-TTX
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đại Từ (Thái Nguyên): Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
    Ngày 17/4/2007. Cập nhật lúc 10h 10''
    Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên vừa phối hợp với Huyện uỷ Đại Từ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tham dự hội thảo có Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn; trưởng, phó các ban Đảng huyện Đại Từ.
    Hội thảo đã nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận 4 chuyên đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ xóm, tổ dân phố; thực trạng công tác kết nạp đảng viên mới; thực trạng và giải pháp xây dựng chi bộ Đảng ở xóm, tổ dân phố chưa có chi bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở xã, thị trấn.
    Phần lớn các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất với các vấn đề và giải pháp thực hiện đã nêu trong 4 chuyên đề, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã; chế độ, chính sách đối với bí thư chi bộ, trưởng xóm còn thấp; cần tăng cường hơn nữa việc cung cấp tài liệu, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở...
    Theo báo Thái Nguyên
  10. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì hiểu lầm từ một cú điện thoại nhầm, Phương đã nhờ đến ?ođàn chị? là Nhung để ?odằn mặt? Phượng. Hẹn nhau ra quán karaoke, tại đây, Nhung đã ép Phượng viết giấy vay nợ rồi ?okèm? luôn Phượng ra hiệu cầm đồ để đặt đồ lấy tiền chia nhau.
    Đó là Bùi Thị Hoài Trang (20 tuổi), sinh viên năm thứ I, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch TW 4 Thái Nguyên, có HKTT tại đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn. Trang và các bạn của mình là Phạm Thị Nhung (25 tuổi), trú tại tổ 15, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên; Nguyễn Thị Thanh Phương (22 tuổi), hiện đang học hệ Trung cấp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; Hoàng Thị Phương (22 tuổi) ở tổ 12, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, hiện là công nhân Nhà máy Cán thép Gia Sàng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố về tội cướp tài sản.
    Chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại gọi nhầm vào máy của Hoàng Thị Phương. Người gọi là Phạm Thị Cẩm Phượng, sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch TW. Sau một vài câu nói gây hiểu lầm, Hoàng Thị Phương đã về kể lại với bạn là Trang vì biết Trang học cùng với Phượng. Thế là Hoàng Thị Phương và Trang đã lên nhờ "đàn chị" là Phạm Thị Nhung "dằn mặt" Phượng.
    Các "mỹ nữ" trong vụ án.
    http://www.cand.com.vn/Uploaded_CAND/hientk/16lar-cacdtuong396.jpg
    12h ngày 20/5, Trang đã rủ Phượng đi hát karaoke tại một nhà hàng ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên. Tại đây, Hoàng Thị Phương, Nhung và Nguyễn Thị Thanh Phương đã ngồi đợi sẵn. Sau vài câu hát hò, bất chợt Nhung cao giọng hỏi Phượng: "Tại sao mày dám trêu em tao", rồi ép Phượng phải viết giấy vay nợ Nhung 1 triệu đồng. Phượng sợ quá làm theo. Khi đọc lại, Nhung không đồng ý nên đã đánh Phượng, bắt cô viết tờ khác theo nội dung Nhung đọc, với số tiền ghi nợ là 1,5 triệu đồng. Sau đó, Hoàng Thị Phương kèm Phượng đến một hiệu cầm đồ để Phượng đặt 1 ĐTDĐ, 1 chiếc kiềng vàng và đôi khuyên tai lấy 1,5 triệu đồng. Nhung đã chia cho mỗi đứa 100.000đ, còn lại mình giữ...
    Sau khi củng cố toàn bộ chứng cứ, Công an TP Thái Nguyên đã triệu tập các đối tượng trong vụ án (riêng Phạm Thị Nhung đã bỏ trốn). Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, cơ quan CSĐT đang chuẩn bị phát lệnh truy nã Nhung trên toàn quốc

Chia sẻ trang này