1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Cảm nhận của thành viên Box Thái Nguyên về Đại hội TTVNOnline lần thứ III - Đa sắc màu, một

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Box địa phương duy nhất có gian hàng. KEKE Thái Nguyên nhà mình hoành tráng quá.
    Đi xe từ HN về đến TN mệt quá, lại phải đi làm luôn mệt, buồn ngủ, hic
    Bác Định UP ảnh đê.
  2. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đây
    [​IMG]
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Bạn thuỷ béo của tớ "Bức thư tình thứ 2"
    [​IMG]
    Được iory8485 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 18/12/2006
  5. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy, chắc tối mới tường thuật cho bà con được!
    Cho chú Trung cái ảnh nè:
    [​IMG]
    Được dinhlk sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 18/12/2006
  6. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Hix ! chào cả nhà. có khổ cho cái thân em không cơ chứ. sáng nay dạy muộn 1 chút 6h45 vào lớp. 6h 40 con bé đạp xe hộc tốc từ nhà đi. đến nơi thầy cho nghỉ====> Key Kú thế không bít
    àh. bi h mới nhờ là phải viết kí sự. ok! em sẽ viết từng s từng p'' cho mọi người xem nha!
    Begin:
    +16/12/2006
    Dạy từ sang, giặt quần áo, dọn nhà, tự nhiên suy nghĩ có nên đi Hn k?
    -12h20 Đến trường. mấy hôm trước bị đau mắt mới đi tiểu phẫu về. đã gần như khỏi, Con bé băng mắt vào rồi đến trường. đến lớp xin thầy nghỉ như đúng rồi. Về. chuẩn bị các thứ. đứa bạn cùng xóm đèo ra bến xe. thế là lên đường tới thủ đô. khổ từ sáng dạy chẳng được ăn j. lên xe đói ơi là đói+đau đầu==> say xe.
    -2h20 đến bến xe Mĩ Đình. gọi điện cho ông chú anhdangyeu_ls ra đón chú nói: chú đang ở Lạng Sơn, sao k nói trước. mà rõ là mấy hôm trước nói rõ ràng là chú cháu mình hẹn nhau ở ĐH III. thế có chán không cơ chứ!
    Ngồi uống nước xong ra cửa tìm xe ra nhà cậu ở Kim Mã.chẳng tìm được cái xe bus nào đành phải đi xe ôm. kì kèo mãi với anh xe ôm. cuối cùng cũng đành phải đi với giá từ MĐ ra KM :10k
    -2h55 Đến nhà cậu. đã đói lại phải leo lên tận tầng 5 vầo nhà nhìn thấy bao nhiêu thứ để ăn. vậy mà chăng ăn được thứ j. mệt wa mà nằm nghỉ + xem TV+ chơi điện tử===> 5h Mợ đi chợ về. ra chuẩn bị nấu cơm. tưởng được ăn cơm. ai ngờ Mợ mua đồ nấu ...................................lẩu. hix đang nấu thì tự nhiên thấy chú hàng xóm đi giặt quần áo cho vợ( vợ mới đẻ mà. ước j sau này chồng mình chăm như thế) jời ơi là jời. chưa bao h em lại được nhìn 1 người lác khủng khiếp như thế Mình thấy ổng nhìn mình. mình chào, chẳng thấy ông nói j`. mọi người có bít tại sao k? ông ấy nhìn cái máy giặt. pó tay!
    -6h30 ăn cơm cậu mợ hỏi đi j từ bến xe về đây. bảo đi xe ôm. hỏi hết mầy xiền, bảo hết 10k, cậu mợ bảo sao chỉ hết có thế, mọi lần cậu đi hết 15k cơ mà( thế mà lúc ở bến mình còn cố nói chỉ 8k thui khà ....khà)
    -7h20 ăn xong bảo cậu đèo ra chỗ em K Linh. ra Làng SV chẳng thấy em đâu. ai ngờ em chuyển chỗ. chẳng nói j với mình, lại gọi điện em bảo ra đón ở cổng ĐH Quốc Gia.
    - 7h40 đến nhà em, xin phép cậu ở lại ngủ cùng em Linh. cậu đồng ý. èo ôi. pà kon bít hông? lên phòng em Linh là........ ác mộng tầng 7. hix đau rời cả chân. chèo lên chèo xuống thì chỉ có die thui. vậy mà em ý bảo Normal: tiêu chuẩn của em ý là MISS WORLD pà kon ạ. thảo nào! phát sợ lên được. lên phòng em ngồi nghỉ 1 lúc chờ em tắm. rủ em cùng bạn đi chợ đêm SV chơi. mấy con lòng vòng 1 lúc. mua được mấy thứ rồi về ngủ. Mình đòi nằm giữa. thật là khôn. đêm ngủ gác bên này, chán chuyển sang bên kia. 2 đứa đều to ôm sướng thật. chứ ở nhà ôm cái gối ôm bé tí.
    +17/12/2006
    7h10 Ai đó gọi điện cho em Linh gọi mình dạy có người đến đón đi ra chỗ Cty bac Nông Dân Hiền Dại( theo lời chị girl_ cuoi_de bên SC) èo ôi lại đi xuống. 7 tầng đấy. đúng là. đi lên rồi lại đi xuống , đi xuống rồi lại đi lên. mệt thật
    Hix, cóng tay wá. tí nữa viết tiếp vậy!
  7. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đây là chiếu vip: từ anh nông dân theo chiều kim đồng hồ: nông dân, huyline, thanchettc, anh giáo (giao_hoang - admin), dukichvietnam, andythao, dobinhminh, và bang_nhi.
    Được iory8485 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 19/12/2006
  8. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thủa sơ khai.
    Được iory8485 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 19/12/2006
  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ăn tối này, hơi mất lịch sự chút nhưng vẫn ok.hehe.
    [​IMG]
    Được iory8485 sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 19/12/2006
  10. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này