1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Có ai biết gì về vụ này ko?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi kutebu, 03/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    thiện tai thiện tai. Từ hôm đó ban tổ chức đã bị công an sờ chưa nhỉ? cả những người tham gia nữa? mà nghe giọng kể của cô ca sĩ cảm giác không được trung thực lắm.
  2. trungduc86_tn

    trungduc86_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thật không thể chấp nhận nổi ! quả thực mình đi học xa nhà nghe được tin này bức xúc thật ! Các bạn này đi đâu cũng vậy mọi người nhìn thanh niên Thái Nguyên Mình tệ nạn lắm ! mình ko muốn họ nhìn chúng mình như thế này mỗi khi về nhà ra đường nhìn chúng nó ghét thật làm như là Cả đất Thái Nguyên là của riêng chúng nó không ấy chẳng coi ai gia gì cả ! mình hi vọng ở đây bọn mình có thể chia sẻ cùng nhau cùng giúp đỡ nhau nếu ra đường mà gặp bọn chó đấy hành hung hay làm điều xấu với mình ! mình hi vọng nếu mình hay các bạn gặp phải những điều trên thì hãy thông báo cho nhau để có hướng điều trị bọn chó điên đú đởn này !
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nghe con ca sĩ này kể mà thấy điêu .
    Vàng thứ nhất : Cứ cho rằng đã trốn đưọc ở dươi sàn gỗ . Có một đám người phát hiện ra cô ấy ở trong đó mà không có người chui vào trong đó mới là lạ
    Vàng 2: Trong sân vận động , phải mua vé mới vào đưọc mà cũng có nghiện cầm kim tiêm , lờ đờ ở góc khuất ???????????
    Vang3 : Trong biển người như thế mà tìm được nhau nhanh thế , cứ như là trong thần thoai ấy (Đấy là chưa biết cô ca sĩ +người yêu biết địa hình ở đây không ?) . Có lần tôi hẹn bạn ra quảng trường mà phải 30 '' mới tìm thấy nhau .
  4. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là xấu hổ thật.
    Nói chung ở những tỉnh mà kinh tế kém phát triển hơn các địa phương khác, dân trí thấp hơn các tỉnh khác, thì nhìn đi nhìn lại chắc chắn tầng lớp lãnh đạo là loại kém năng lực.
    Có một Đại học Thái Nguyên trực thuộc Trung ương với quyền tự chủ lớn, tầng lớp trí thức khá đông, thế mà nghèo hơn Bắc Ninh, Nam Định. Bây giờ nguy cơ thua Lào Cai đã lộ rõ. Chưa nói gì đến các tỉnh khác.
    Hồi học cấp 3 ở trường năng khiếu, mấy thằng thông minh sàn sàn như nhau, hiểu biết không thua kém nhau bao nhiêu. Rồi về HN học đại học, mọi thứ vẫn ngang nhau. Nhưng đến khi ra trường, một số thằng về Tỉnh chui vào các sở ban ngành làm việc, bọn còn lại vào làm ở các công ty liên doanh, công ty cổ phần hoặc thậm chí tư nhân ở HN, Nam Định hoặc Sài Gòn, Bình Dương. Chỉ 2 năm sau thôi, gặp nhau nói chuyện đã lộ rõ sự khác biệt. Nói thương hại mấy thằng làm trong các cơ quan tỉnh thì hơi quá, nhưng đúng là chúng nó ngơ ngác và tụt hậu khá xa so với tụi bạn. Tiền thì kiếm được bằng 1/8 đến 1/20 tụi kia, nhưng sợ nhất là cái sự trì trệ nó lộ ra trên mặt. Làm lũ bạn ở HN hoảng lên thúc ép bọn còn lại về HN để khỏi nguy cơ tụt hậu.
    Hôm trước đọc bài "Trí thức trẻ và căn bệnh thừa thời gian", thấy thương cho những thằng bạn không đủ dũng cảm để từ bỏ cái công việc suốt ngày phải đối mặt với những điều tủn mủn ở các cơ quan nhà nước. Không đủ dũng cảm để nói với trưởng phòng là: "xin lỗi, chú (hoặc cô, hoặc anh) ngu lắm, cháu dek thèm làm việc với chú nữa". Làm việc trong môi trường ấy con người nó cứ hèn dần đi.
    Đến bao giờ mới có được những lãnh đạo như ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng? như những ông Chủ tịch Bắc Ninh, Bình Dương? Để vùng đất Thái Nguyên của tôi có thể ngẩng đầu lên với đất nước. và để cho Khánh Hòa, Nha Trang khỏi phải xấu hổ vì đã kết nghĩa với Thái Nguyên?
  5. atoanre

    atoanre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là dân Thái Nguyên ghê gớm quá,
    Đọc xong cái tin trên Vietnamnet mà rùng cả mình,cảm giác như là ở thời nguyên thuỷ vậy.
    Nhưng đây cũng là tâm lý đám đông thôi,dễ bị kích động lắm
    Mong sao người Thái trở lại bản chất như hồi là ATK.
  6. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng được bài viết vào chửi như hát hay ấy nhỉ. Đời chỉ biết nhìn và bới móc tật xấu người khác mà ko biết nhìn nhận vào những điểm tốt của người ta, vậy tự hỏi thế là tốt sao???
    Đồng ý quan điểm với các bạn là những hành động của một THIỂU SỐ (nếu là đa số thì cần xem lại lời cô ca sĩ nha) thanh niên hôm đó là ko chấp nhận được nhưng tự hỏi các vị khách đáng kình là các bạn đến Thái Nguyên chỉ vì ngửi thấy mùi côn đồ của đất Thái thôi sao? Phải công nhận mũi của các bạn thính thật, nhưng nếu biết ngửi thấy những mùi trong sạch, những điều tốt đẹp đã đơm hoa kết trái thì có phải là đã sở hữu được chiếc mũi hoàn hảo chăng???
  7. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Người tốt người xấu ở đâu chả có?...Sự việc xảy ra như thế là do BTC ko biết sắp xếp & điều chỉnh sao cho ổn thỏa... Nhục thật!!! Để 24h.com họ viết bài về dân TN nói chẳng ra sao cả. Cường điệu vấn đề một cách quá đáng. TRong khi sự việc xảy ra do nhiều yếu tố + thêm 1 nhóm nguời ý thức kém. Chứ đâu phải toàn dân TN.
    Điên thật !!!!!!!!
  8. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    chán
    Phải nói là bách nhục
    những con sâu làm dầu nồi canh
  9. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chú phải hiểu là công luận mà, nghe mấy người vào đây bàn luận trí thức là thế mà nói làm cái tai anh ngứa hết cả lên. Giá như họ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan thì tốt biết bao, mà kệ thôi em ạ, tức cũng làm được gì thôi thì ta cứ tự sống tốt cái đã. Còn những người hay bới móc và buôn bán kiểu chợ trời thì kệ họ thôi, okie???
  10. trungduc86_tn

    trungduc86_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bác kia nói về chính trị hay cuộc sống công sở nhiều quá rồi ! em là dân kinh doanh ! anh em mình là vào đây bàn luận thôi nói chung thanh niên anh em TN mình đông thật mà cũng rất cá tính mà cũng rất mải chơi theo kiểu dân Huyện thật băng nhóm thì cũng nhiều mà chơi thì cũng rất bựa ! mà cái môi trường sống của anh em mình cũng khốn nạn thật bao nhiêu năm vẫn như vậy lãnh đạo kém các vốn đầu tư vào kém bở tham nhũng cũng nhiều ! nhưng mà khuyên anh em rời bỏ nơi chôn dau cắt dốn thì không hợp lý lắm mỗi người có 1 cách nhìn riêng nói chung là anh em mình Nam Nhi Đại Trượng Phu là thế hệ trẻ là phải cố gắng học hỏi đấu tranh cái sấu để môi trường mình sống làm sao tốt cho gia đình mình cho người yêu mình cho con cái sau này của mình ! em đang đi làm xa nhà đây nhưng phải nói rằng không đâu bằng nhà của mình hết ! Em nghĩ là bác kia nói chỉ có bới móc cái xấu ra bàn luận bác coi thường anh em như vậy là không được bởi chỉ có nói đến cái xấu để anh em hiểu để phản đối để rút kinh nghiệm thôi nói cái đẹp , vậy bác nào biết cái hay và đẹp Post cái anh em tham gia cho nó vui 1 phát ! thông cảm nhé anh em mình ko hiểu ý kiến của nhau !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này