1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Có ai biết gì về vụ này ko?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi kutebu, 03/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_nangdong89

    girl_nangdong89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    nè nè hỏi thật nhé mấy anh láng giềng ơi hôm đấy các anh có ở đó ko mà nói như mình là nạn nhân í
    hơi oan đấy
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là cô bé đó ko bị làm nhục dưới danh nghĩa abc đâu, các bác giỏi liên tưởng quá..Hôm đấy em có mặt ở đó nên biết báo chí chỉ nói đúng 70% là cùng thôi, nghe những từ như "đánh đập tàn tệ" mới thấy cô ca sĩ đó tâng bốc ghê quá!
    Cứ thử tưởng tượng cảnh đến sân từ 7h, 7h30 rồi chờ dài cả cổ gần 2 tiếng đồng hồ, điện thì lờ mờ, sau tối om, rồi chương trình bị hoãn xem , các bác sẽ biết cảm giác thế nào! Dẫu biết là làm như thế ko ra gì, nhưng em cũng phải khẳng định là ai kiềm chề được thì đã đều chửi rủa, ai ko kiềm chế được thì các bác biết rồi đấy...
    Rút cục thì là lỗi tại những người tổ chức và 1 số người lợi dụng hoàn cảnh để gây rối , nhưng phải nói thật , qua việc này, em cũng chẳng thoải mái với thái độ của một số ca sĩ chút nào...hay nói cách khác, ở 1 số trường hợp , có thể cách cư xử của họ cũng chẳng khác dân chợ búa chút nào đâu, vậy mà mới chỉ sơ sơ như vậy mà đã làm ầm lên ...
    Cũng chẳng muốn bàn luận thêm nữa, nhưng em thấy có việc như thế này hoá lại hay, giờ các bác ca sĩ và tổ chức chương trình chắc tiếc bò sẽ phải lo làm chuồng cẩn thận đây !
  3. trinhnguyenthe0610

    trinhnguyenthe0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói gì nữa . Lại sợ nói đúng bị lock nick thì khổ lắm....
  4. trinhnguyenthe0610

    trinhnguyenthe0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành viên quyetlan đọc lại những chữ trước những chữ đã được bôi vàng ! Cám ơn ! Nhớ đọc kĩ
  5. thanhnam282

    thanhnam282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thật là đau đớn. Ỏ Đà Lạt xa xôi, tưởng rằng lên mạng gặp được những người bạn đồng hương hay những thông tin tốt đẹp về quê hương. vậy mà, khi vào trang thông tin nào cũng nói về vụ 27/10. Buồn, đau, thất vọng....
    Tôi đã run lên, người nổi da gà và cuối cùng là nước mắt rơi khi đọc hết bài báo viết về vụ bể sô ở Thái Nguyên. Tại sao trên quê hương chúng ta lại có những kẻ côn đồ không nhân tính như vậy? Một thành phố với 5 trường Đại học, toàn những trường danh giá: Đại học sư phạm, Đại học Y, Đại học công nghiệp...., hay các trường cao đẳng như: cao đẳng sư phạm, cao đẳng văn hoá nghệ thuật, cao đẳng kinh tế... vậy mà lại sản sinh ra một số thành phần vô học, ý thức con ruồi,.. tôi rất muốn sử dụng những ngôn từ cặn bã nhất của xã hội dành cho bọn chúng nhưng không thể. Nỗi đau này, cái ngày này (27/10/2006) sẽ chẳng bao giờ có thể quên đối với người dân thái nguyên cũng như những người biết tin về vụ này. Nước sông Cầu dù trong đến mấy, dù nhiều đến mấy thì hàng chục năm nữa nó cũng không thể rửa được nỗi ô nhục cho người dân Thái Nguyên. Và tôi, một người dân Thái Nguyên trước đây vẫn tự hào về quê hương mình. Thì nay, có lẽ chẳng bao giờ dám ngẩng cao đầu nhận mình là người dân Thái Nguyên nữa.
    Ôi quê hương! làm sao có thể rửa được nỗi nhục nhã này đây. Thái Nguyên ơi! bây giờ trong mắt của mọi người Thái Nguyên là gì?. Một thành phố trung du nghèo về kinh tế, kém về văn hoá, giảm sút về giáo dục,.... Buồn quá. Một nỗi buồn mà không sao vui nổi.
  6. ml_dn_sc

    ml_dn_sc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ , những điều mình bức xúc cũng như mọi người nên cũng chẳng muốn nói ra thêm làm gì. Box mình tối đó có ai có mặt ở đó kể lại cho mình biết với chứ qua bao chí cũng không được chinh xác lắm .
  7. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong mà muốn chạy vào WC quá,sến gọi bằng cụ !
    có lẽ ban bị nhiễm văn của Bình ngô đại cáo và fim Hàn Quốc rồi đấy.
    Cái kiểu đánh lộn thế này, những loại người thế này thì ở đâu cũng có chứ không phải chỉ riêng Thái Nguyên
    .Bạn thích phê phán những loại đó tôi ko ý kiến nhưng đừng có vin vào đó mà vơ đũa cả nắm ! Không biết bạn đã làm được gì cho Thái nguyên và cho chính bạn hay rút cục vẫn chỉ là một tên khóc mướn mà thôi ?
  8. shadow_of_hell2209

    shadow_of_hell2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của thanhnam282 viết lúc 13:50 ngày 06/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thật là đau đớn. Ỏ Đà Lạt xa xôi, tưởng rằng lên mạng gặp được những người bạn đồng hương hay những thông tin tốt đẹp về quê hương. vậy mà, khi vào trang thông tin nào cũng nói về vụ 27/10. Buồn, đau, thất vọng....
    Tôi đã run lên, người nổi da gà và cuối cùng là nước mắt rơi khi đọc hết bài báo viết về vụ bể sô ở Thái Nguyên. Tại sao trên quê hương chúng ta lại có những kẻ côn đồ không nhân tính như vậy? Một thành phố với 5 trường Đại học, toàn những trường danh giá: Đại học sư phạm, Đại học Y, Đại học công nghiệp...., hay các trường cao đẳng như: cao đẳng sư phạm, cao đẳng văn hoá nghệ thuật, cao đẳng kinh tế... vậy mà lại sản sinh ra một số thành phần vô học, ý thức con ruồi,.. tôi rất muốn sử dụng những ngôn từ cặn bã nhất của xã hội dành cho bọn chúng nhưng không thể. Nỗi đau này, cái ngày này (27/10/2006) sẽ chẳng bao giờ có thể quên đối với người dân thái nguyên cũng như những người biết tin về vụ này. Nước sông Cầu dù trong đến mấy, dù nhiều đến mấy thì hàng chục năm nữa nó cũng không thể rửa được nỗi ô nhục cho người dân Thái Nguyên. Và tôi, một người dân Thái Nguyên trước đây vẫn tự hào về quê hương mình. Thì nay, có lẽ chẳng bao giờ dám ngẩng cao đầu nhận mình là người dân Thái Nguyên nữa.
    Ôi quê hương! làm sao có thể rửa được nỗi nhục nhã này đây. Thái Nguyên ơi! bây giờ trong mắt của mọi người Thái Nguyên là gì?. Một thành phố trung du nghèo về kinh tế, kém về văn hoá, giảm sút về giáo dục,.... Buồn quá. Một nỗi buồn mà không sao vui nổi.
    Bác bình luận hơi bị chủ quan đấy tôi cũng là một người con xa quê hương ( ko đến nỗi xa như bác mãi tận lâm đồng đà lạt trồng cafe tôi ngay HàNội thôi ) Nhưng tôi nghĩ cái j cũng có nguyên nhân của nó bao nhiêu show diễn thành công trên đất thái nguyên tai j sao lần này lại bể.Hành động quá khích đáng bị lên án nhưng chỉ là 1nhóm người đâu có thể đánh hội đồng rằng dân thái nguyên đều vậy.Nếu bạn có lòng tự trọng cao đến vậy thì bạn phải chứng tỏ bằng năng lực và phẩm chất cho mọi người rằng dân Thái Nguyên ko phải vậy. Còn về các ca sĩ nghệ sĩ họ ko phải là thiên thần là chúa ( xin lỗi nếu đụng chạm vào thần tượng của bạn ) có bao nhiêu người thực sự tài năng để trở thành sao hay họ cũng từng đủ mọi cách để đạt đc sao rồi coi thường khán giả.
  9. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Hay,nói hay quá,định vote cho hien_...**** nhưng ko biết vote thế nào,nợ lúc khác biết thì vote cho.
    Ở Đà Lạt có ai biết quái Thái nguyên ở chỗ nào mà xấu hổ với chả ko,nếu xấu hổ thì thôi chuyển khẩu về đấy ở đi.
    Thái nguyên thế là vẫn còn hiền đấy.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đọc đến trang 5 của topic này tôi cũng đau đớn
    Buồn vì cách làm việc của BTC , buồn vì hành động quá khích... thì ít mà điều tôi thấy buồn nhất, đau đớn nhất... chính là các bạn đã quá tin tuởng vào bài báo. Người tỉnh khác đọc nghĩ thế này, thế kia là ở họ, nhưng chúng ta là người Thái Nguyên, đã sinh ra, lớn lên và từng gắn bó... hơn ai hết, chúng ta hiểu bố mẹ, anh chị em, bạn bè của chúng ta là người như thế nào, hàng xóm quanh ta là người như thế nào ?
    Hì tôi chẳng bao giờ đi xem nhưng chương trình như trên cả đơn giản là có cảm giác rẻ tiền , từ các ca sĩ vốn tôi đã kô thích đến các bác Ban tổ chức nhà mình .... hơn nữa đi vào SVĐ ấy ngột ngạt, ồ ạt, hì vốn tính nhát chết cộng với trí tưởng tượng cao nên lúc nào cũng sợ những cảnh như có bạo loạn, có bom, có.... etc thế là tranh nhau thoát qua cửa bé tí của SVĐ, ui bao cảnh trên thế giới diễn ra rồi nên tớ cũng sợ lắm, chẳng bao giờ đi xem cả .
    Nào chúng ta cùng đứng trên góc độ của những người kô đc đi xem trực tiếp để thấy cái tài của nghề báo, cái tài vẽ chuyện của đám ca sĩ: "Họ xốc tôi chạy về cuối SVĐ. Tôi ngồi phệt xuống góc sân, run rẩy nghe tiếng hét cuồng nộ phía xa xa, ngay gần bên cạnh, những gương mặt nghiện ngập ngồi lờ đờ trong góc tối với kim tiêm trên tay." Là đứa trẻ ngây ngô nhất cũng đủ hiểu chi tiết này là bịa đặt và fần nào cũng thể hiện sự yếu kém của cả ca si + nhà báo
    Xin trích một lời fản hồi của 1 bạn: " Xin lỗi chị chứ không có thằng nghiện ngập nào ngu đến mức mua vé vào đó để chích cả, đồng thời với khung cảnh lộn xộn như thế thì những kẻ nghiện ngập này sẽ tìm cách để ăn trộm ăn cắp các đồ đạc và tiền của khán giả chứ không báo giờ chúng nó lại cầm cái kim tiêm đứng đó làm gì. Ở đâu cũng vậy cũng có kẻ xấu người tốt nếu không thì ai đã đưa chị chạy thoát ra đúng không???. "
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/116326/
    Tôi không xem nhưng qua những người bạn của tôi đã đi xem hôm đó - thì bài báo trên là không chính xác, đã quá nhân hoá.
    Tôi chỉ muốn nói rằng: Hãy tin vào phẩm chất vốn có của người Thái chúng ta, đừng vì một bài báo rẻ tiền ấy mà đã fải thất vọng, buồn đau. Các bạn đều là những người có trí tuệ, khối óc và tôi tin các bạn có đủ trí thông minh để chọn lọc thông tin
    p/s: Để đánh giá trình độ dân trí của một nhóm người còn kô đơn giản huống chi là cả 1 tỉnh thành, hì mà chỉ qua 1 bài báo mà cũng bình fẩm đc thì các bác quả thật là tài, tài lắm, tài ghê cơ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này