1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TT-HĐXH: Thái Nguyên - Đi và Viết

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi hgtvtn, 10/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manofcourage

    manofcourage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác antuongkhophai sao lai bảo em đá nhau nhỉ. 1 tháng về nhà 1 2 lần không phải là hay về sao? Ngày trước đi học có khi 4 tháng mới về nhà chơi 1 lần, bây h đi làm kô hiểu sao cứ thấy nhớ nhà, nhớ TN, bố mẹ nên mới chịu khó về nhà.
    Tui có bà bạn làm dưới HN trên TN có mỗi bà mẹ ở 1 mình mà mấy tháng trời mới về nhà thăm 1 lần, tệ quá.
    Với cả bây h đi làm,có tiền nên về nhà thấy có vẻ dễ chịu hơn. Đi đường thấy thoáng đãng, rộng rãi (mỗi tội hơi bụi) thấy cảnh vật quen thuộc mà ăn uống cũng thấy rẻ. Nhưng mà quán xá ở trên mình bây h vẫn thấy vắng khách, hay do người TN mình ít chịu chơi nhỉ, cũng có thể do đời sống còn khó khăn, giá cả tăng cao nên hạn chế nhu cầu giải trí. Hôm rồi về nhà rủ được mấy đứa bạ ra ngồi uống nước ở quán Trung Nguyên đối diện Hương Tràm, ngồi cả buổi mà chỉ thấy lèo tèo vài khách mà đấy là tối CN đấy. Cố nán lại để chờ xem tí biểu diễn ca nhạc mà mãi kô thấy, chờ mãi cuối cùng hỏi cậu bồi bàn thì đưọc thông báo là tối nay quán e kô co biểu diễn , cụt cả hứng.
    Thế nên đang muốn làm quen với bác nào biết nhiều chỗ vui chơi giải trí để rủ đi cho vui, mình chỉ khoái vụ tụ tập chơi bời. Mà em đang ra sức kiếm việc làm trên TN để cống hiến cho quê hương chóng giàu đẹp đây mà xem ra công cuộc còn khó khăn lắm. Dẫn sao thì vẫn cứ hy vọng vào ngày trở về rồi tụ họp các bro ở box này làm 1 buổi thịt chó gặp mặt, hê he, biết đâu mấy anh em hợp cạ có thể làm ăn được ấy chứ.
    Thôi bỏ mẹ, bài viết j mà lủng củng lộn xộn quá thể, mong các bro thông cảm. hôm nay thứ 7 làm đến trưa là hết h ròy, lại phóng xe về TN thăm nha thoy. Chết tiệt, tối nay về nhà đi chơi đâu bây j ???
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Hic, mình già vậy rùi sao?????
    Rõ ràng gọi chị hgtvtn là "cô". Mình thì gọi chị ấy là "chị". Vậy mà ......
    Anh nỡ lòng nào kêu B bằng "bác"
    Vàng 2: Bi h mới biết.....
    TN h đổi thay cũng nhiều. Chuyện, Năm Du Lịch mà! Chỉ sợ bác không đi được thôi chứ lo j` không có chỗ đi.
  3. manofcourage

    manofcourage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Wow, work again.
    THế là hết những ngày cuối tuần nghỉ ngơi.
    B đang ở TN hả, hay là hôm nào về rủ cả B cả hgtn gặp mặt tí cho vui nhỉ. Có lẽ tết (âm hoặc dương) là hợp lí đấy.
  4. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    các bác thông thạo TN cho em hỏi xíu xíu
    Tn có chỗ nào có nước mà có thể ngồi lâu lâu mà không sợ ai quấy rầy không? Ấy ấy nhưng ở gần thành phố thôi nha. Bán kính 5 km trở lại thôi. Em cũng ở TN nhưng chưa phát hiện được chỗ nào như thế cả. Cảm ơn các bác trước.
  5. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tít tít... Mày đang ở đâu? 00.03
    Tít ......Tao đang ở nhà ( hoặc tao đang ở trên trường)! 00.03
    Tít......lượn đi. 00.03
    Tít.....ok ! 00.03
    Tít..... Ra gọi tao! 00.03
    Thế đó. Thỉnh thoảng lại thế đó. SV không giàu mà. Đơn giản,hiểu nhau mà lại không mất ...xiền....
    Mùa hè, trời ban ngày sao mà nóng vậy. Nhà nhà nóng, ngừời người nóng, đồ vật cũng bỏng rát. Nhà có vô số là cây và bố lại vất vả vác máy bơm đi bơm nước tưới cây.Thương bố.
    Ban ngày nóng. Tối tối thỉnh thoảng sau vài hồi tít tít.....tít ......2 đứa tờ ít tít sắc tít luôn. Ngày trước là 3 nhưng giờ chỉ có 2 thôi. Không biết người đó có nhớ không nhỉ? ?. Không thèm quan tâm người đó có nhớ không chỉ quan tâm là Lượn thành phố Thái Nguyên. TN tuy bé nhưng mỗi tối hè cùng bạn be, bạn thân ( hoặc người yêu- nếu ai có) vi vu thì thật tuyệt. Đoạn đường từ đường tròn thành phố đến quảng trường trà đá ,rẽ phải đi thẳng đường cung thiếu nhi ,rẽ trái tiếp là đoạn đường đi xuống Huống, rẽ trái tiếp là đường ra chợ và cuối cùng rẽ trái tiếp là đường ra quảng trường. Cứ như vậy tuần 1 vài lần. Mát thật và tuyệt. 2 đứa bo xe đạp trên đường nói chuyện đủ thứ trên mây duới đất ,thỉnh thoảng nghiên cứu cả địa chất nữa. hihihi.. Nhiều khi cả hai cũng không nói gì chỉ nhìn TN mình và cảm nhận. Có đoạn đường náo nhiệt, rồi 1đoạn khá trầm với những ngừời đi bộ thể dục và một đoạn đường gần như không bóng người. Nhiều khi không đi như vậy. Tại ngã tư Đệ Điệp vòng lên đi xuống Gia Sàng rồi lại vòng về. Đi nhiều như vậy nhưng mỗi lần cảm giác lại khác. Đi nhiều vậy lượng khí hồng được hấp thu không ít. hihi.
    Mùa thu. ấy thích hoa sữa đòi nằng nặc đi đi đi lại đoạn đường từ quảng trường trà đá đến đèn xanh đen đỏ rồi vòng trở lại. hí hí mạn phép xin Yêu cầu các bác đô thị trồng thêm nhiều nhiều hoa sữa nữa cho bạn em thoả lòng ao ứơc. hihi
    Mùa đông.
    Mày đèo đi
    Không. Mày đèo đi
    thôi mà........ đèo bạn đi.
    thế có đi không

    Vậy là đứa nào nói được câu cuối cùng là đứa đèo.
    thế đó khi người này khi người kia nhưng không bao giờ không đi. Lạnh! à không mát wa ..á... nhưng được ôm nhau. Ấm lắm. Bạn đã thử chưa? . hihi ai yêu thì càng ấm hơn.
    bình dị và đơn giản vậy thôi nhưng đó là TN trong tôi và trong bạn.
  6. nhieutien_thieutinh

    nhieutien_thieutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hic.... Hay dễ sợ!!! Bi h mới bít khả năng văn chương của mi (B nghĩ mi thừa khả năng vào đội phát thanh. Còn chờ j` mà ko nộp đơn đi!) ....
    ................
    Đọc xong lại thấy nhớ......
    Nhớ da diết.....
    Ôi, ngày xưa..........
  8. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    hic.hic
    @Cô chủ nhiệm ơi có người khen văn em hay
    hichic.
    @ Phí Sơn: Giá ngày xưa tớ không trêu bạn nhiều như thế thì giờ tớ đã tham gia đội phát thanh của trường rồi. Tiếc...tiếc
    @ B: hocon_v cũng nhớ lắm. Giờ SỐNG VỚI HIỆN TẠI thôi
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Hổng dám đâu! Thôi, nhờ chị Hgtvtn jiúp B nha!
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chị hgtvtn ơi sao dạo này em không thấy chị viết nữa. Em rất thích topic này, và cũng thích những trang viết của chị.

Chia sẻ trang này